Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6951 người đang online, trong đó có 809 thành viên. 16:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 740119 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. minhnguyen369

    minhnguyen369 Guest

    Tham gia ngày:
    24/08/2017
    Đã được thích:
    28.340
    dạ em cám ơn chị BY ạ, em vẫn đang nắm giữ và gia tăng tỉ trọng nếu có cơ hội ạ :D đâu đâu cũng thấy tiêu cực, sự tĩnh lặng trc cơn bão thật đáng sợ, có lẽ em nên cầm 1 ít tiền mặt để hóng hớt đón bão cùng mọi ng vậy :D
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Anh @FBV lòng vòng quá
    Đã đầu tư giá trị ôm giá rẽ, rẽ hơn cứ xúc kiểu gì cũng có ăn
    Trừ phi mua nhằm cổ lỡm.
    Nhà cái đã đạp giá kiểu gì cũng sẽ đánh lên quan trọng ta có đủ kiên nhẫn hay không
    Hứa bằng danh dự của ndt dài hạn.
    khoaita2009, FBV, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Mọi nghịch cảnh đều mang lại lợi ích tương đương.

    Vuthanhnguyen, khoaita2009, FBV1 người khác thích bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Đạo chung quy cũng do con người đặc ra.
    Từ bỏ bản thân thì còn tôn trọng ai nữa.
    Thủ lĩnh tôn giáo luôn sẽ đưa ra những lời lẽ sai khiến con người
    Chưa có bất cứ bằng chứng nào rằng thủ lĩnh tôn giáo sẽ đưa con người ta về miền hạnh phúc (thiên đàn) nhưng họ cứ hứa hẹn vậy thôi.
    Quy luật tự nhiên mới là quy luật của đấng tối cao
    ;)):(
    Last edited: 25/11/2018
    Vuthanhnguyen, khoaita2009, FBV3 người khác thích bài này.
  5. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.113
    Úi, để nó thành lỳ đòn là toi đấy.
    khoaita2009, FBV, Dautudaihang3 người khác thích bài này.
  6. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Đó là đang nói về chart lọc tín hiệu tuần lên nó ra ..một mớ,
    Còn nói về ETF, nhóm thoái vốn thì bây giờ khác xưa rồi,
    ETF cơ cấu đừng có hòng canh mua đc giá rẻ cũng như nhóm thoái vốn không có tài sản lớn, tài sản tiềm ẩn...thì đừng có mơ mộng hảo ! :))
    Rose2018, khoaita2009, FBV5 người khác thích bài này.
  7. Lac_Diep

    Lac_Diep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Đã được thích:
    36.517
    À chửn :drm, phải có thêm yếu tố FA tốt thì sức mua của TK ko ảnh hưởng khi đi quay tay T+3-5 ở cổ khác :x, coi như vốn bỏ ra để ôm cổ đánh theo trend tháng là mượn ké xèng ctck b-(, voted cho bác TTK cái like :D
    cafit, Rose2018, khoaita20097 người khác thích bài này.
  8. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.113
    Hay là nói: "đã mang lấy nghiệp vào thân/ đừng nên trách lẫn trời gần trời xa"
    Giống giống là....
    cafit, khoaita2009, FBV3 người khác thích bài này.
  9. Lac_Diep

    Lac_Diep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Đã được thích:
    36.517
    Thực ra TT thời nay đã khác xưa nhìu, dòng tiền vào dòng nào thì nó hay ở lỳ nhóm đó (chỉ trừ những vụ thiên nga đen hay TG bất khả kháng :))), khi nào ăn dày mới ra, ko giống hồi xưa cùng lên cùng xuống vs index, cái này cũng do mục tiêu nâng hạng và cũng nhờ hưởng tý ảnh hưởng từ sòng sát sinh >:D<
    cafit, Rose2018, khoaita20094 người khác thích bài này.
  10. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.113
    Miền Nam đang mưa bão nhưng ngoài này thì không.
    Em nghe các bác nhà mình nói giờ đang mưa trắng trời, nằm trong nhà đắp chăn ngắm mưa rơi lại nhớ cảnh ngày xưa, quê em miền Trung, nhà tranh vách đất. Mỗi khi trời mưa bão, gió giật ầm ầm, ngoài trời thì lạnh và mưa bão, ở trong nhà loay hoay với bữa cơm chỉ lạc rang và rau muống luộc, chẳng hiểu sao, cái cảm giác ấm ấp, an toàn nó đọng lại mãi mấy chục năm sau như vẫn còn nguyên trước mặt.
    Ngẫm mới thấy, hạnh phúc quả thật là vô cùng. Nếu cứ được ăn ngon thì chưa chắc đã cảm nhận được ngon. Nếu luôn an toàn chưa chắc đã thấy quý cảm giác an toàn. Đôi khi, hạnh phúc do hoàn cảnh đem lại.

    Tiện đây em hỏi, nhà mình ai Bắc, ai Nam nhỉ???
    cafit, Rose2018, khoaita20095 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này