Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3048 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 06:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 740179 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.214
    Con Cuốc Cuốc = Con Quấc Quấc = Con Quốc Quốc ( tùy theo miền mà gọi)
    Tổ Quốc = Tổ Quấc = Tổ Cuốc. Lâu rồi bỏ từ cuốc muh dùng từ quốc. Xưa hay dùng Quấc .
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Ai bảo nhà ta hưng phấn ? Chị Xuân mới nói là TT tăng mà sao pic thấy buồn hiu đó thôi . Vậy nên mới bình thơ , câu đối truyện cười cho vui ấy mà :))
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.214
    Hehe... mấy câu đố hại não ghê!!!
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Ui , truyện này chỉ một nghĩa rõ vậy mà chị bảo đa nghĩa :))
    --- Gộp bài viết, 03/12/2018, Bài cũ: 03/12/2018 ---
    132 con ba ba tất cả đúng hơm cậu ?
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.214
    Đúng rồi... hehe. 33 con Ba ba bố + 33 con cái + 33 con đực + 33 con mẹ = 4x33 = 132. Bác gái thông minh lại nhạy nữa .. hehe
  6. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.113
    Ui cha, hại não với các bác quá :((:((:((
    --- Gộp bài viết, 03/12/2018, Bài cũ: 03/12/2018 ---
    Muộn rồi, chúc cả nhà ngủ ngon.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.124
    "...Nhớ nước đau lòng con quốc quốc ..." - bà H TQuan -
    Xưa Thục đế , chủ quan , bê tha việc nước , đến khi mất nước mới ôm hận mà chết , hoá thành con Cuốc .
    Loài Cuốc sống thành đôi . Một con chết trước , thì con còn lại sẽ kêu suốt đêm , đến lúc chết theo ...
    Tiếng Hán Nôm : Gia là nhà Quốc là nước ( tam tự kinh ).
    Âm đọc như chim Đa Đa và con Cuốc Cuốc . Nhưng đồng âm mà khác chữ viết . Nhưng gợi nỗi niềm từ tiếng Đa đa và Cuốc cuốc ... Cho nên từ ca dao, đến thành ngữ, điển tích ... Đều lấy đa đa và cuốc cuốc làm nỗi niềm nhớ nước thương nhà .
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ...
    Dừng chân đứng lại trời, non, nước
    Một mảnh tình riêng , ta với ta . ( qua đèo Ngang )

    ( viết theo trí nhớ ... Không được bắt bẻ ...):D:D
    Last edited: 03/12/2018
  8. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Chúc ngày mới tốt lành!
    Ps: trong còm trên của bác Nguyên, câu cuối trong ngoặc kép là dành tặng @FBV!
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Chị @XuanTocXanh hôm nay mở cửa nhà nên khỏi chúc cũng biết mọi sự an lành và màu xanh vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo trên bảng điện :p
    Tuy vậy , sau phiên hưng phấn hôm qua do cộng hưởng nhiều yếu tố , TT sẽ bình tĩnh hơn và có sự phân hoá .
    Giờ đã sang tháng 12 rồi , cơ hội sẽ nhiều hơn ở những mã cơ bản dự có kqkd tốt trong quý 4 và có tiềm năng tăng trưởng ở năm 2019, 20 ...

    ...Người có về tìm lại những phôi phai ?
    Để cùng em vượt qua bao ghềnh thác
    Để một ngày sẽ thôi không ngơ ngác
    Khi dòng sông xưa say đắm không ngờ .

    (Anh @vietinbanksc , mấy hôm nay đi đâu kg thấy nhỉ ?! 8->)
    XuanTocXanh, khoaita2009, FBV8 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.124
    Morning all !
    Ờ quên ps. Chút : Thục đế trong điển tích xưa của TH . Không nên nhầm là Thục Phán ADV của Âu lạc cta đấy nhé !

    Trên đường đi lên của Vni , xôn xao oanh yến , tài tử giai nhân T cộng rộn rịp vào ra . Thể điệu bước đi tập thể có lúc thuần tự nhiên , có lúc tác động bỡi trống chiên kèn loa phách ... Có cả pháo nổ hoặc đe doạ, hoặc làm cho không khí hân hoan ... Nếu định vị kỹ lưỡng giá trị DN đang cầm , thì cứ thản nhiên vui chơi mà chờ đích , đỡ phải mỏi chân và hối tiếc vì sự xăng xăng chuyện đã rồi ...
    XuanTocXanh, khoaita2009, FBV8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này