Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5600 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 740051 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Cái vụ lãi suất hình như đã nói về cái kết của những nđt BDS ngay khi họ tăng lãi suất gửi (kèm theo một đống dk để đc hưởng) => sau đó tăng lãi suất vay là điều tất nhiên. (Gà nào đc vỗ béo mà ko bi thịt)
  2. investorconer

    investorconer Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/06/2014
    Đã được thích:
    2.509
    Vuthanhnguyen, FBV, XuanTocXanh1 người khác thích bài này.
  3. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Hay...hay...
    Không có bản lĩnh, thiếu can trường, thiếu chiến lược... thì không làm được gì ! Trong chứng trường thì chỉ có thể đánh chứng ảo ...!
    Những nđt đẳng cấp luôn có chiến lược để trade cùng thị trường. Trị trường đi tới đâu họ sẽ đi đến đó ... Họ biết cách tận dụng tất cả những cơ hội có đc trên thị trường cho đến khi thị trường ngưng "thở" ... họ sẽ ngưng...trade! <:-P
    Binh Yen, Rose2018, Bill34 người khác thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.077
    Vâng. Thị trường đi tới đâu... đương nhiên họ đi tới đó!!!! Nhưng như vậy là tự sát đấy cụ ạ.
    Bác xem. Lật lại vụ thứ 6 đen tối.... hay các vụ thiên nga đen từ 1970 đến nay... từ sàn vàng hàng hóa... đến CK... ko ít nhà đầu tư đua theo : thị trường tới đâu họ tới đó. Kết quả nhảy hố ko ít
  5. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Không có chiến lược thì tự sát là không sai, đi làm thuê, viết thuê... suốt đời cũng là tự sát !
    --- Gộp bài viết, 09/12/2018, Bài cũ: 09/12/2018 ---
    Binh Yen, Rose2018, gagiaqua5 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.037
    Có một câu hỏi hay ở đây .
    Và một số cơ sở khoa học để nhận ra " điểm tựa " ...
    Đám đông chưa có niềm tin thì chưa thể có định vị đúng cho nó . DN sẽ tạo niềm tin đó nếu có đủ điều kiện . Vấn đề là DN có điều kiện để làm được hay không . ( Riêng hệ thống Hoàng Huy thì chẳng những có , mà là quá dư điều kiện . Cho nên , chờ thôi ! Cái gì đã biết chắc , không thể khác , thì chờ thôi . Giao trách nhiệm cho thời gian , còn chúng ta ko có trách nhiệm phải tác động gì cả . Đã là sự thật thì ắt nó phải đến cái nơi của nó ... )
    cafit, Spots, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.077
    1. Đám đông thì không bao giờ có niềm tin. Đám đông chỉ có hành vi!!! Cho nên có qui tắt đám đông đấy thôi.
    2. Khi đám đông cùng nhìn về 1 hướng thì lúc ấy ta ko thể đi ngược lại đám đông... mà cách tốt nhất là tách khỏi đám đông.
    cafit, Spots, meiuhappy7 người khác thích bài này.
  8. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Chỉ một cách duy nhất để sống sót là tự thân vận động.
    :))
    Không có cách thứ hai.
    :))
    Hôm trước qua nhà cụ Ro gặp một bạn mới lên sàn nhờ khoaita phím và chờ nhìn lãi chạy.
    Khẩu khí quá mạnh.:D
    gagiaqua, Binh Yen, FBV6 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.037
    Tản mạn về sự độc lập và khách quan trong nhận thức ....
    - Bỏ qua nhiều điều ( đáng lẽ phải ) lý luận , cần thiết ... để dẫn nhập . Gạch đầu dòng cho nó tiết kiệm , nhỉ ?
    - Cta luôn có từng ngày , một mớ hỗn độn các thông tin và phân tích .
    - Hãy đừng dành quá nhiều thời gian cho một thông tin . Đặc biệt , đừng phí quá nhiều tgian cho những phân tích . ( kể cả những phân tích của chuyên gia uy tín đỉnh cao ). Những chuyên gia khoa học tự nhiên ( như Toán , Lý ... Chẳng hạn ) thì nên tin họ đến 95 % . Còn chuyên gia khoa học XH ( nhất là trong kinh tế ...) thì chỉ nên đọc thoáng qua thôi , để giữ lại cái trừu tượng đọng lại một cách hồn nhiên ko cố gắng . Vì nó luôn luôn có độ tương thích hay độ đúng tối đa ở mức xoay quanh 50% ...
    - Vậy , tôi chỉ nhặt thông tin , còn các nhận định , phân tích thì xem như trò mua vui thêm cho cuộc sống - nếu rỗi thời gian -
    - Nhặt thông tin dữ liệu rồi , thì cứ mỗi thông tin , tôi tách định lượng ra hai phần : Điểm mạnh hay tích cực ...và điểm yếu hay tiêu cực ... Rồi bỏ lên hai đĩa cân hai bên ... Rồi để đó đã ... Tiẹp tuc nhặt từ những ttin dữ liệu khác ... Lại tách ra ... Bỏ trên hai đĩa cân ... Cứ dồn tích như thế . Chỉ khi cần phân tích , thì cầm hai cái đĩa cân ấy , đổ ra cho thông tin hai bên nó lăn lóc ra , rồi nhảy ra xa một chút ( cho tầm mắt nó thấy cả hai bên ... Vì khi đổ hai cái đĩa ra , thì cái bọn dữ liệu nó chạy nhảy, lăn lết lăng xăng lung tung lắm ... Nếu ko nhảy ra xa một chút , có thể sẽ sót , ko nhìn thấy một vài thằng nào đấy ...thì rốt cục , cái nhìn của mình cũng phải phiến diện ... Thế rồi , cứ tưởng mình nhìn đúng và toàn diện , nhưng té ra , mình bị ai đó mang cho cái cặp kính mang tên " u u minh minh " mà ko hề biết . ( he he... Giống như ta có thể thấy ngôi sao cách ta 1000 năm ánh sáng , nhưng ko thể thấy cái hàng lông mày của mình vậy ... Hi hi... Hic hic... ).
    - Xong việc nhặt và bày biện rồi !!! Giờ là lúc định lượng , thực hiện động tác cân hai quả đĩa cân nè ! Xem thử bên tích cực và bên tiêu cực sau khi choảng nhau sứt đầu mẻ trán , bù trừ lẫn nhau , xem còn lại là dấu cộng hay dấu trừ ? Và trọng lượng của chúng là bao nhiêu ?

    He he... Còn vài việc khác để làm với hai cái đĩa cân . Nhưng thui , lười quá !!! Thư giãn đi !
    Ôi . Trí . Tưởng là trí . Ôi biết . Tưởng là biết . Ôi chi tiết . Tưởng là toàn cục ... Sợ nhất là cái " Tưởng " . Đáng cảnh giác nhất là cái " Tưởng " .
    @};-@};-%%-%%-(~~)(~~):bz:bz:drm2:drm3:drm4
    Rose2018 đã loan bài này
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Bởi vậy em mới nói các ban phái đang thuần và vỗ béo gà.
    :))
    Nếu nđt ko biết 13 nguyên tắc thành công và bảy sai lầm chết người thì trước sau cũng vào lò quay.~:>
    XuanTocXanh, supperstarvn, FBV1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này