Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4434 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 739707 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. HitMen47

    HitMen47 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2017
    Đã được thích:
    2.327
    cung tuỳ dòng duoc thì còn nguyên game thoái vốn ..mà toàn cá voi thế giới nó đòi xơi nên 2019 giá trị bọn này vẫn còn nguyên vẹn và tang mạnh nhất tam sàn=))=)) keu thoái tu 2016 đến giờ vẫn ko thoái ..bọn sic sợ mất nồi cơm thạch sanh :D:p
    FBV, cafit, Dautudaihang2 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.983
    Tôi nghĩ , chúng ta không nên dùng từ nặng nề quá với nhau . Khi đùa giỡn nhau cũng vậy .:)]
    ...........
    Này 1 đầu năm , tăng các bạn mấy câu thơ cho vui !
    .
    Năm mới chẳng cần chúc chi
    An khang thịnh vượng ..???.. Bỡi vì , tất nhiên ...
    Thị trường xanh mướt ...minh niên
    Một năm chứng sỹ triền miên vui vầy
    Thành tựu kinh tế năm nay
    Đỉnh cao muôn trượng , giá này quá thơm !!!
    %%-@};-%%-%%-(~~)(~~):bz:bz:drm1:drm1:drm1
    FBV, Rose2018, minhnguyen3699 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.000
    Bác chém gió GTK quý 2 , còn đô thì đầu quý 3 . Vài tháng nữa chắc nhiều bà con hỏng nhớ . Nhưng mình thì nhớ vì trùng với kế hoạch GTK của mình :) . Còn về chứng thì mình vẫn bảo lưu quan điểm của mình đã chém gió :)
    FBV, langtuxanh, Rose20184 người khác thích bài này.
  4. MrWind_Elf

    MrWind_Elf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2018
    Đã được thích:
    23.294
    Kết thúc 1 kì nghỉ lễ, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, cuối ngày nghỉ ngơi bổ sung năng lượng để ngày mai giao dịch khởi đầu năm mới gặp nhiều may mắn :x:x
    Trích câu chúc tết Tân Mão 1951 của Bác Hồ:
    "Toàn dân hăng hái một lòng
    Thi đua chuẩn bị tổng phản công kịp thời." :drm
  5. quocbao9321

    quocbao9321 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2018
    Đã được thích:
    916
    Theo e thấy dòng tiền chạy vào trú ẩn các ngành phòng thủ đang thể hiện rất rõ ràng . Các mã tiêu dùng như : AST, MCH, NAF, điện: PPC, TV2, GEG, nước: BWE đang up mạnh. Còn DVN của bác có vẻ đang chạm tới giới hạn nén của cái lò xo đàn hồi r thì phải :-?
    Last edited: 01/01/2019
    FBV, cafit, thatha_chamchi2 người khác thích bài này.
  6. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Đời ko dài, mộng ko dài mộng
    Mộng trên đời tỉnh mộng hoá hư
    Trăm năm nguyện ước hay là mộng
    Giật mình đêm lạnh ...bóng hồng..ai!?
    Last edited: 01/01/2019
    FBV, Rose2018, thatha_chamchi3 người khác thích bài này.
  7. HitMen47

    HitMen47 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2017
    Đã được thích:
    2.327
    1: tại sao điện pow tv2 ..pc1 ..không phải trú ẩn mà là vận nước đang lên ..ngành năng lượng điện sẽ thiếu trầm trọng những năm tới
    2 dòng dược : vn đag thoi ky dân số vàng và thế hẹ trẻ bắt đầu từ bây gio đã lười đẻ rồi ..40t trở lên là đi viện nhiều như đi uống cafe =>dân số 14 thế giới ..đang già đi từng ngày ,thế giới dòm ngó như nhật muốn xơi tái dhg ..abbot nuốt trọn dmc va cgp..mwg và vic cũng đang bước 1 chân vào ngành ..dvn sở hữu dp3 vdp dp2 và rất rất nhiều ..thâu tóm đc dvn là có cả ngành dược việt nam
    3 tiêu dùng ..3 năm phát truển mạnh mẽ > dân việt đã quyên đi nghèo khó 2009=>2014 bắt đầu phá tiền sau khi tich luỹ đc tài sản 1 thời gian khi thấy dê dàng kiếm ra tiền=> đầu tiên nghĩ đến tiêu tiền là ăn và mặc =>vgt
    => điểm chung cả 3 ngành là hai từ dành cho 2019 => THOÁI VỐN
    FBV, gagiaqua, cafit4 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.554
    Dẫu đời chẳng có gì tươi thắm mãi
    Nhưng tình em thắm mãi chẳng tàn phai .
    Hai Mười Chín ơi hãy cứ khoan thai
    Nghe Tổ quốc đang chuyển mình đi tới .

    Gió bấc về đón một mùa Xuân mới
    Trời mùa Đông nhưng ấm ở trong tim
    Dù hôm nay nhiều thứ còn ngủ im
    Ngày mai sẽ bừng lên trong nắng mới .

    Người thấy chăng ngọn cờ bay phấp phới
    Quê hương thân yêu đang đổi mới từng ngày
    Chỉ tình em vẫn thế chẳng đổi thay
    Xuân Hạ Thu Đông luôn đắm say với chứng ...X_X:D:D:D

    Lấy cảm hứng từ những dòng thơ của cụ chủ , BY xin viết tiếp vài câu thay lời chúc đất nước quê hương và các bạn mến thương cùng gđ một năm 2019 bình an ,hạnh phúc và thành công hơn 2018 . TTCK VN sẽ ngày càng phát triển hơn và sẽ được xem xét nâng hạng , ace buôn chứng lãi nhiều nhé !!! @};-@};-@};-:drm2:drm3:drm4:drm1:drm1:drm1

    FBV, Rose2018, gagiaqua11 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.983
    Uhm ...
    Luận từ bài thơ này , chắc chắn sẽ sinh ra những hành động làm giàu trong tương lai .
    Tổ quốc đã và đang chuyển mình đi tới .
    Và rất may mắn là TT chẳng những chưa kịp phản ảnh gì , mà lại còn chiết khấu xuống .
    Hãy chầm chậm , khoan thai ... Đủ thời gian để huy động , luân chuyển vốn giữa các kênh , và "thay đổi máu" giữa người chưa có niềm tin và người có niềm tin .

    ( Nhưng thực lòng , tôi ko muốn nhỏ lẻ có nềm tin lấy hàng của nhỏ lẻ chưa có niềm tin . Mà mong muốn toàn bộ nhỏ lẻ đều có niềm tin , và nhặt dần hàng từ những tay to, từ những đám lái ma mãnh đã từng sống bằng việc vặt lông nhỏ lẻ .):-bd:drm2:drm3:drm4
    FBV, Rose2018, Binh Yen8 người khác thích bài này.
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Chứng trường là một trò chơi cực kỳ khốc liệt, chỉ những ai nhìn thẳng vào nó và chơi hết mình mới kô bỡ ngỡ khi luật chơi và cuộc chơi luôn luôn biến đổi.
    :)
    Những ai không chơi hết mình sẽ luôn thang vãng.
    FBV, gagiaqua, Binh Yen5 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này