Tản mạn về CPI và TTCK - Phần 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/01/2019.

4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 821363 lượt đọc và 9593 bài trả lời
  1. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.154
    Em chừng mực ạ. Nhưng có lẽ là nghiện. Quen mồm, cứ bữa cơm là làm 1 cốc nhỏ, không có thì cứ nhạt mồm :)
    Tí tuổi mà sinh hoạt hơi người già ạ
    --- Gộp bài viết, 31/01/2019, Bài cũ: 31/01/2019 ---
    Có gợi ý nào để khắc phục không a :(
  2. langtuxanh

    langtuxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    1.762
    Cái đó gọi là thói quen, thói quen cả về cảm giâc và vị giác. Mà đã là thói quen thì có thể thay đổi đk.
    Trước khi e lấy vợ, e hay ăn mặn. Lấy vợ về, vợ toàn nấu nhạt. Ban đầu ko quen, nhắc vợ. Nhắc ko đk, vợ toàn nấu nhạt. Đói vẫn phải ăn. Thế là bây giờ toàn ăn nhạt. Hi
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    Hay cho từ:" biết lao động" hehe...
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tks ý bác, rất chí lý ạ!
  5. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Đã được thích:
    4.280
    Cái này thì bác @HongCK@FBV đều đúng!
    Có nhiều thứ mong muốn và tùy từng thời điểm của đời người có nhũng thứ sẽ thiếu thốn hơn các thứ khác. Và các mong muốn phải đặt độ ưu tiên khác nhau.
    Đang đói bục mặt ra thì chả có mơ ước gì khác ngoài ăn no, ngoài tiền.
    Nhưng khi túi rủng rỉnh, thì một loại các mong muốn khác lại ập đến, như thiếu bạn bè tri kỷ, thiếu thời gian để hưởng thụ cuộc sống.
    Hạnh phúc thì chỉ là cảm giác mà khó có thước đo chính xác.

    Mình nhớ có một câu cũng chính xác, "Có những thứ không thể mua được bằng tiền. Nhưng có rất nhiều thứ mua được bằng tiền". Và tự do, thời gian cũng có một phần mua được bằng tiền và mình đang ưu tiên thứ này.
    FBV, Dautudaihang, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  6. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.154
    Kiểu của e, uống nó vô thưởng vô phạt, cũng không uống say uống nhiều, cứ tới bữa, tầm đó
    Có ô a nhà bác bạn rượu, nọ đi khám bị gút với dạ dày, e lo lo cũng đi khám sức khỏe thấy bác sĩ bảo ruột gan không sao :) e cười bảo vẫn uống rượu tốt :))
    Chắc phải đợi có vợ như a :))
    langtuxanh, FBV, Dautudaihang3 người khác thích bài này.
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Đúng là đc nhận quà cuối năm.
    Siêu khuyến mãi mua một tặng hai.
    :)):)):)):)):)).
    FBV, Binh Yen, gagiaqua2 người khác thích bài này.
  8. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.292
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.586
    Say rùi biết đường đâu mà về nữa mà đòi kg say kg về hở Tiến ?!:))
    Nếu mỗi bữa ăn uống một cốc nhỏ cho thêm đậm đà lại tiêu hoá tốt cũng rất OK mà em .
    Chị kg uống mà khi nào có dịp gì mới uống nhưng cũng kg khó chịu khi người khác uống . Hơi men cũng có vị thơm của nó :))
    Có điều , đừng để lệ thuộc vào nó , uống phải luôn kiểm soát được sức khoẻ và cảm xúc .
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Say là không không tốt vui vừa đủ như chị @Binh Yen là tốt nhất, ta sẽ từ từ tận hưỡng tất cả các sản vật của trần gian.
    FBV, Rose2018, Binh Yen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này