Tản mạn về CPI và TTCK - Phần 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/01/2019.

3390 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 821317 lượt đọc và 9593 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Ngay chính trồng lòng nước Mỹ sau khi đổ thực phẩm xuống biển thì một lượng lớn người dân Mỹ đã bị chết đói.
    :D:D:D:D:D
    Nôm na là vầy công nhân Mỹ đình công "tăng lương giảm giờ làm", giới tư bản Mỹ muốn vơ vét mọi thứ có thể.
    :)):)):)) => đại khủng 1929-1933:))
    Việt Nam hiện tại? Nông dân không sống sót nỗi với thương lái.
    Sản phẩm đc thu mua luôn luôn dưới giá trị sản xuất, người tiêu dùng lại phải chi trả ở những giá cao ngất ngưỡng. Nôm na xã hội gần như chỉ biết tiền, đạo đức, sự trung thực đang rất thiếu.
    Em không biết tình hình sắp tới như thế nào? Cả nhà cho em một vài lời bình.
  2. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Năm mới, dọn bỏ...muốn đi xa đừng mang vác quá nặng!
    Trong khi mọi người đang dọn dẹp nhà cửa thì mình ngồi dọn lại mình trong hôm nay - ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Tuất.
    Là dọn lại những điều xấu xí trong chính bản thân mình. Hãy thật thà với chính mình để dọn đi những điều mình chưa ổn.
    Có câu: Muốn làm thì nghĩ ra giải pháp - Không muốn làm sẽ chỉ thấy nguyên nhân- lý do. Ngưng bao biện! Ngưng lý do! Mình 2019 sẽ tốt hơn mình của 2018 mà, đúng không? Phải tốt lên! Tốt không chỉ cho mình mà còn là tốt cho chính con mình nhìn vào, vợ mình nương tựa, chồng mình tin tưởng.
    Hãy cứ tốt lên đừng đợi mọi người phải tốt với mình thì mình mới tốt lại. Tốt với bản thân mình hơn nữa. Và cho bản thân mình được tốt hơn nữa. Mình của 2019 phải là thứ giá trị mà ai cũng muốn sở hữu, hứa đi!
    DỌN NHỮNG DỞ DANG: Là những điều mình còn chưa làm được. Điều dở dang nào đến 30 Tết còn chưa giải quyết được có nghĩa là chưa đến lúc nó có thể giải quyết được. Hãy dọn chúng đi. Đôi khi, có những thứ dở dang cần đủ độ chín muồi mới thành được là vậy. Dọn chúng đi để thôi vướng bận. Dọn chúng đi để bước sang năm 2019 thật nhẹ nhàng. Chúng ta làm sao có thể đi xa nếu chúng ta mang vác quá nặng?
    DỌN NHỮNG ĐỊNH KIẾN: Nếu ta cứ sống theo cái nhíu mày không vừa lòng của thiên hạ thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ là đẽo cày giữa đường thôi.
    Thiên hạ luôn đòi hỏi chúng ta phải sống cho họ vừa mắt trong khi chính họ cũng đã đâu vừa mắt ta? Đừng cố làm siêu nhân chỉ để chứng minh cho ai hay để vui lòng người khác. Hãy sống chính cuộc đời của bạn. Hãy cho cuộc đời của bạn những điều tự hào khi mai này nhìn lại. Là mỗi ngày phải trọn vẹn sống cho ra trò, sống cho thống khoái, sống cho hân hoan.
    DỌN NHỮNG LO TOAN XA XÔI: Những lo xa sao có thể giải quyết bằng nghĩ gần? Thứ chúng ta thường thiếu đó là kế hoạch. Nên lo xa mà không có kế hoạch cụ thể sẽ thành vướng bận. Nó khiến cho bạn sống không bằng chết với những lo lắng. Quên chúng đi! Dọn chúng ngay! Bằng kế hoạch cụ thể cho những lo lắng đó. Mà kế hoạch cụ thể phải cụ thể bằng hành động chứ không phải bằng lo nghĩ. Bằng nếu không biết phải làm thế nào thì vứt chúng đi vì chúng chỉ là thứ vướng víu bạn, không phù hợp với bạn.
    DỌN LẠI VÍ TIỀN CỦA CHÍNH MÌNH: Bạn làm một công việc nhàm chán nhưng có tiền với làm một công việc đam mê nhưng ít tiền vốn không phải là một mâu thuẫn. Mà nó chỉ chứng tỏ bạn chẳng có đam mê thực sự nào cả. Thứ đam mê mà không mang lại tiền bạc cho bạn vốn chỉ là thứ đam mê rởm rít, giả hiệu.
    Hãy tập trung cho công việc mang lại nguồn thu cho bạn và nó sẽ thành đam mê. Tin tôi đi, thành công có trước đam mê chứ không phải có đam mê mới có thành công nhé!
    DỌN BỎ NHỮNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC: Hãy nhìn cuộc đời này tươi sáng hơn. Bỏ cái kính đen ra khỏi mắt, bạn sẽ thấy bầu trời kể cả khi xám xịt cũng đầy màu sắc. Hãy tha cho bản thân mình được sống như một con người chứ đừng bắt mình phải làm một con robot chửi đời chửi người.
    Đời có tệ hại với bạn bao nhiêu đi nữa thì vẫn còn ối người bị đối xử bất công hơn bạn nhiều mà họ vẫn sống được đấy thôi. Chửi cuộc đời bất công với bạn không khiến cuộc đời bạn bớt bất công đi đâu
    DỌN SỰ LƯỜI BIẾNG KHÔNG ĐÁNG CÓ:
    Như một cuộc gọi cho cha mẹ mình, họ không còn ở lại với bạn lâu lắm đâu.
    Như dành nhiều thời gian và chịu khó nghe những lời ngớ ngẩn của con, chúng sẽ sớm rời khỏi vòng tay bạn đấy.
    Như bạn bè thân thiết đừng biến chúng thành bạn bè trên Facebook, chỉ update nhau trên Facebook mà cứ tưởng là còn thân thiết lắm.
    Như vợ bạn- chồng bạn, đừng lười nói với họ bạn yêu họ đến nhường nào. Hôn nhân bền vững hay không chẳng phải vì bạn nói lời yêu với bạn đời nhiều hay ít nhưng nếu bạn yêu họ sao bạn lười nói ra điều đó?
    Và cả chính bạn bè trên Facebook cũng vậy, đừng lười comment. Hãy comment nhiều hơn với bạn bè để tăng kết nối, để không bỏ lỡ bài viết nào của nhau, cảm xúc nào của nhau, sự kiện nào của nhau. Có khi để lại 1 icon thôi cũng đã đủ để lại trong tâm trí của nhau một cảm xúc vậy.
    30 Tết, còn rất nhiều thứ cần dọn dẹp nữa. Hãy tiếp tục những gì mà bài viết này chưa đề cập đến. Vì đó là cuộc đời của bạn mà! Hãy để mình đón 2019 bằng một phiên bản gọn gàng nhất, sạch tinh tươm nhất và nhiều hứng khởi nhất. Bỏ hết đi những gì vướng víu của 2018 để bắt đầu cho một 2019 bắt đầu rồi!

    (Theo Trí Thức Trẻ) @};-@};-@};-%%-%%-%%-:-bd:-bd:-bd
    cpn, ShenLong9119, trabac13 người khác thích bài này.
    Binh YenRose2018 đã loan bài này
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Cám ơn anh.
    Rất nhiều cái đáng để ngâm cho ngấm.:D
  4. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Chúc mừng năm mới!
    Chúc ace năm nay vạn sự như ý!
    Sức khoẻ dồi dào!
    Gia đình hạnh phúc!
    Binh Yen, XuanTocXanh, CMMC05086 người khác thích bài này.
  5. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Năm mới chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ, ưu tiên bảo toàn vốn và gia tăng chậm & chắc.

    Tôi mong được đồng hành cùng các bạn thật lâu & bền vững.

    Happy new year to all & best wishes for you :drm
  6. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.154
    Chúc mừng 2019!!!
    Chúc các Anh/Chị một năm thắng lợi.
    Mọi điều như ý - Cả đời bình an!!!
  7. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    Năm mới xin nói lời cảm ơn và chúc các anh chị trong diễn đàn dồi dào sức khỏe và an nhiên với đam mê, với la bàn riêng của mỗi người.
    Khi F319 giống như siêu thị với khá nhiều khu bán gà, bán cá nhôn nháo ngoài kia, thì ở pic này e cảm thấy một không khí điềm nhiên, đầy trí tuệ để học hỏi, để trao đổi (cứ giống Khương Tử Nha ngồi câu cá với lưỡi câu thẳng)
    Lần nữa xin chân thành cảm ơn chủ pic và các anh chị!
    trabac, Binh Yen, supperstarvn10 người khác thích bài này.
  8. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Chúc mừng năm mới, một năm 2019 an nhiên tự tại, mọi việc thuận buồm xuôi gió @};-@};-@};-
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Chúc mừng năm mới All Home...:Dhe he he! :))Vạn sự như ý 2019!!! :drmSipmle! Dot End !:drm4
    trabac, Binh Yen, Dautudaihang7 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.125
    Chúc bạn thành công , vạn sự như ý trong năm mới !!' @Formulae . @};-@};-%%-%%-

    Đầu năm , ngồi điểm lại các tin tức dữ liệu , cảm thấy thật vui trong lòng về sự cải thiện, nâng tầm vị thế của nước ta trong năm qua.
    Còn nhiều tồn tại và những việc cần làm , nhưng rõ ràng , một sự cải thiện nhanh chóng đã và đang diễn ra . Thành tựu của 2018 thật đáng chúc mừng.

    Những người nắm và dựa vào dữ liệu cụ thể như chúng ta , hãy im lặng mà củng cố niềm tin , xây dựng kế hoạch hành động trên cơ sở niềm tin ấy. Mặc cho một số khá đông sẽ bị tác động, bị hù doạ ... Thông qua sự khai thác vào những mặt tồn tại để mà tạo sóng theo ý đồ nhằm bòn rút , bóc lột số đông. Những tồn tại vốn không bao giờ hết hiện diện trong bất kỳ một môi trường dù đã đạt mức tốt đẹp đến đâu . Và, chúng luôn là những tiêu điểm để tác động phục vụ các ý đồ.

    Kẻ trí giả luôn nhìn sự vật sự việc theo sự vận động , ( cải thiện hay suy thoái ) chứ không bày ra các yếu tố rồi bắt chúng đứng yên để mà chọn các tổ hợp theo ý muốn khi đánh giá chủ quan hoặc mưu đồ thủ lợi không lành mạnh .
    Binh Yen, DautudaihangRose2018 đã loan bài này.

Chia sẻ trang này