Tản mạn về CPI và TTCK - Phần 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/01/2019.

8522 người đang online, trong đó có 202 thành viên. 06:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 867980 lượt đọc và 8934 bài trả lời
  1. DDNgoc22

    DDNgoc22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Đã được thích:
    729
    Bác phê bình thì tôi xin nghe!
    Xin lỗi bác vì đã đem bác ra so sánh!
    Những lời bác nói thật hay và nhều ý nghĩa.
    Nhưng nói thật là lấy vợ con người khác để làm ví dụ thì thật là khiếm nhã đó bác!
    Nếu tôi cũng lấy chồng con của bác ra để làm ví dụ khiếm nhã thì bác sẽ thấy thế nào?
    Họ có liên quan gì đến chứng khoán hay không? Vợ con tôi là ai trên cái F319 này?
    Gieo nhân nào thì được quá đó? Đó là luật nhân quả?
    Nếu xúc phạm người khác mà làm mọi người cảm thấy vui và thoả mãn thì tôi cũng cam lòng!
    Nếu ai xúc phạm tôi trên cái F319 này mà tôi cũng đáp trả thì chắc cũng nhiều?
    Cái sai của bác là nói về đời rộng quá. Còn tôi chỉ nói và hiểu về Chứng khoán và cùng lắm là cái F319 này thôi.
    Chứng khoán cũng là Đời, F319 cũng là Đời? Nhưng nó chỉ là 1 góc nhỏ của Đời mà thôi.
    Nếu các Bác nói về Đời thì tôi xin ko luận bàn, bác là ai? tài giỏi? giàu nghèo? Sang hèn? Tôi cũng ko bình phẩm!
    Bác nói bác chủ góp ý có tính xây dựng vậy còn tôi có chỗ nào là chỉ trích bác ý đâu?
    Nếu ai nói câu nào lỗi chính tả mà bác VTN cũng muốn góp ý xây dựng như vậy thì sẽ ko biết bao nhiêu là người?
    "Nhìn người là ở tấm lòng" nhưng nói thật là mọi người và bác chưa làm được?
    Chắc chắn là như vậy! Tôi biết là như vậy!
    Bởi Tôi nói và làm đều là việc nghĩa, xuất phát từ tấm lòng "Từ Bi Hỉ Xả" không hơn không kém.
    Mọi lời nói của tôi có làm hại ai đâu? Vậy mà vẫn cứ bị ăn chửi?
    Đó là do tôi nói trái với ý của mọi người? Họ bảo lên thì tôi bảo xuống?
    Cái sai của tôi chắc từ đó mà ra?
    Nếu các bác cần các bác cứ đọc những gì tôi đã nói.

    Nói thật là tôi cảm thấy rất thất vọng vì một con người có nội tâm đẹp có nhiều triết lý sống đẹp như bác vậy mà lại vui trên sự đau đớn của người khác. Thậm trí còn muốn làm người khác bị tổn thương để thoả mãn cái Sân trong người hoặc để bảo vệ người khác.

    Không có sự dối trá giả tạo nào là ko bị phơi bày? Không có sự thật nào là không lớn lên cùng tháng năm?

    Vậy sao cứ phải vội tham sân si làm gì?
    Còn đối với ck thì tôi có câu này sát hơn nhé:

    Chứng khoán và Cờ bạc khác nhau ở yếu tố thời gian!

    Các bác cùng ngẫm và chờ nhé!


    Phi Ngựa trên giang hồ
    Ta mặc sức tiêu giao
    Anh hùng không uốn gối
    Dù gái đẹp nhường nào
    Tình đời cao vời vợi
    Tấm thân đáng tự hào
    Vung kiếm bạt quần ma
    Nam nhi là hiệp khách
    Tay cầm tàn dương kiếm
    Lòng có lãnh nguyệt đao
    Núi cao như nhỏ lại
    Làm trai đi khắp chốn
    Lòng có lãnh nguyệt đao
    Núi cao như nhỏ lại
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Rãnh rỗi sinh nông nỗi, chém gió cho vui ấy mà.
    Nhưng đối khi những câu nói như thế làm ta có nhiều năng lượng.
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Tôi thấy bác rất khó hiểu.
    Sinh hoạt trong nhà thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những comment như thế nhưng tôi cảm nhận mình nhận được lời khuyên hơn là bị chỉ trích, phê bình.
    :)
    Bác hơi tự cao và thường sát muối vào những người chia sẽ thật lòng.
    Xin lỗi nếu lời nói tôi có gì không phải mong bác thông cảm và bỏ qua.=))
    Songsanh, Rose2018, gagiaqua6 người khác thích bài này.
  4. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.309
    Giờ thì mọi người có cái nhìn rõ hơn về bác ấy rồi, bác ấy tự show ra thôi. Con người ta thường phản ứng theo cái cách mà người ta hay đc xã hội đối xử.
    Tôi nhớ trước đây tôi phỏng vấn tuyển dụng rất nhiều. Tôi có lên một danh sách các câu hỏi cho các ứng viên. Và tôi nhận ra mình hiểu về ứng viên về cách họ trả lời câu hỏi hơn là nội dung trả lời.
    Songsanh, langtuxanh, Rose20189 người khác thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Khi ngâm cứu liệu pháp ý nghĩa mình cảm thấy con người tìm những lý do để vui để hạnh phúc, để yêu thương, để lạc quan để hy vọng... tốt hơn rất nhiều những người cứ thích thu hút năng lượng tiêu cực về phía mình.
    Songsanh, Rose2018, gagiaqua5 người khác thích bài này.
  6. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Morning All Home!
    Hóa ra mọi chuyện vẫn còn... hóa ra chuyện trầm trọng hơn tôi tưởng, he he...
    Cuộc sống muôn mầu, mỗi cá nhân ta gặp, dù vô tình hay hữu ý, dù chỉ trên không gian mạng, đều như một cuốn sách ta chưa đọc. Có cuốn hợp ý, có cuốn khó hiểu, có cuốn đọc không vào, nhưng phàm những gi đã tồn tại trên đời, nhất là một con người, đều có giá trị và có ý nghĩa. Hãy học cách tôn trọng sự khác biệt!
    Mọi người trong đây đều có tâm sáng, nhưng hình như làm được như mình nghĩ như mình nói còn chưa được. Cái dở nhất là sao cứ phải “trầm trọng hóa vấn đề” và “lấy mình làm chuẩn” nào?!
    Tôi thực sự thấy không có gì to tát cả mà sao lại mất vui, he he..., tuy nhiên so với ngày xưa thì chúng ta tranh luận cũng văn minh lắm đó. Hoan nghênh mọi ý kiến. Chấm hết!
    Chuẩn bị tinh thần thật sảng khoái để mua-bán-ngắm bảng đều có lợi nhuận đi thôi!
    Ps: cá nhân tôi việc này đứng về phía bác Ngọc, chẳng phải vì bác ấy khen đâu, có khi là khen đểu thôi, kiểu ấy tôi lạ gì, hihi...

    Chấm hết hoàn toàn chuyện này nhé mn?!
  7. dlhuong2

    dlhuong2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    2.222
    Coi uy tín, sự thừa nhận từ xã hội, anh em, bạn bè chỉ là phù du thì mục tiêu sống trong đời của Chó là gì vậy? :))
    Rose2018, Aleaderbkhn, gagiaqua3 người khác thích bài này.
  8. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.309
    Chúc chị gái XTX và cả nhà ngày mới nhiều năng lượng. Mời ~o)~o)
    Rose2018, Aleaderbkhn, gagiaqua7 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    Mô Phật ! Sao bác lại có thể hiểu sai lệch về những điều tôi chia sẻ đến vậy nhỉ ?!
    Thêm comment này của bác thì tôi xin mạn phép phát biểu , rằng bác là một người “rất lạ” .
    Còn bác nói tôi sai khi nói cả về đời chứ kg chỉ nói về riêng CK , tôi xin nhận vì đúng là như thế . Có lẽ cũng vì ở Pic này , tôi xem như ngôi nhà có nhiều ace đã từng chia sẻ buồn vui bao năm nay kg chỉ về chứng mà còn về những lĩnh vực khác và về cuộc sống . Và khi bác vào đây , tôi cũng xem như người trong nhà nên mới thiệt tình nói rộng thêm khi nói về vấn đề so sánh người này với người kia là kg nên và tiện thể nói luôn là ngay cả trong gia đình , với những người ta thân nhất , ta hiểu nhất như vợ chồng con cái mà khi so sánh họ với người khác cũng rất kg nên chứ đừng nói đến người ta chẳng biết là ai , nam hay nữ mà chỉ cảm nhận sơ sơ qua vài câu nói .
    Con người chứ kg phải máy móc nên việc chia sẻ hay góp ý cũng tuỳ là với ai và có duyên hay kg chứ kg phải cứ đọc thấy ai lỗi cũng sửa cũng góp bác nhé .
    Tôi có nói bác chỉ trích ai đâu ? Đó là tôi thấy bác bảo ‘Tôi thấy và cảm nhận ai tài ai giỏi và thẳng thắn chỉ chích phản biện. Ko che đậy ko tránh né và ko dĩ hoà vi quý với thiện ý xây dựng.“ nên mới nói cũng là góp ý với bác : “Góp ý và phản biện một cách chân thành là rất đáng quý vì nó thể hiện sự quan tâm và có trách nhiệm . Còn là chỉ trích thì có lẽ kg nên khi ta chưa thật sự hiểu rõ về nguời khác hay về vấn đề gì.” Đó , có thế thôi mà Bác cứ tự vơ vào mình chi cho khổ vậy .
    Quan điểm của tôi “Nhìn người là ở tấm lòng” nên dù bác có kg tự bạch “mình nói và làm đều là việc nghĩa và xuất phát từ tấm lòng Từ Bi Hỉ Xả” và có hiểu sai ý tôi rồi nói nặng nề thế nào đi nữa , tôi vẫn nghĩ bác kg phải người xấu và kg cố tình .

    Những câu thơ trong bài Đừng tưởng ... bác hay post cũng là những câu tôi rất tâm đắc và nhớ kg nhầm thì đó là bài tôi post khi chia sẻ reply với bác lúc trước. Tôi tâm đắc bởi nó hợp với quan điểm của tôi khi tôi hiểu được rằng vạn vật trên đời bản chất chỉ có một nhưng hiện tượng lại rất nhiều . Và để đánh giá về những điều ta chưa thật sự hiểu là rất khó , khẳng định hay quy chụp lại càng khó hơn . Còn khi hiểu được bản chất rồi thì những hiện tượng có biến thiên vạn mã cũng kg là gì cả .

    Nếu nói thêm có lẽ sẽ còn dài nhưng tôi cũng xin tạm dừng với bác tại đây cũng như sẽ không reply lại bác nữa , kg phải tôi thất lễ mà có lẽ vì tôi và bác kg có duyên cũng như tôi biết có nói nữa cũng chẳng mang lại điều tốt đẹp hơn và tôi thì kg muốn làm những điều vô nghĩa .
    Chúc mọi điều an lành đến với bác !
    Last edited: 20/03/2019
    Songsanh, Rose2018, BoBeCat12 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    Sorry chị . Em thấy chuyện bình thường mà khi mọi người thẳng thắn trao đổi góp ý với nhau về vấn đề bình thường chứ đâu thấy nặng nề hay trầm trọng chi đâu Trời !:p
    Nhưng thôi , em cũng đã nói hết những gì cần nói và xin kg nói gì thêm nữa vì biết đã kg có duyên thì có nói nữa cũng là vô nghĩa .

    Chúc chị luôn vui và giữ mãi sự thanh xuân như tên chị nhé ! %%-
    Chúc cả nhà một ngày mới an lành ! @};-@};-@};-~o)~o)~o)
    TT đến đoạn này mua mới thì rất nên thận trọng khi VNI tiệm cận vùng đỉnh cũ có thoái lui điều chỉnh cũng là tất yếu . Còn như có hàng tốt , dư địa tăng trưởng về DN , dư địa tăng giá của cp còn nhiều thì nên giữ vẫn sẽ chủ động và có lợi thế hơn .

Chia sẻ trang này