Tản mạn về CPI và TTCK - Phần 9

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 7, 2019.

2721 người đang online, trong đó có 1088 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chimse008

    chimse008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 11, 2017
    Likes Received:
    994
    <:-P
    soigia_vungcao and Dautudaihang like this.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    OK bác ! Em ủng hộ sự kiên định của bác cho những điều đẹp đẽ mình tin tưởng dù đôi khi có phải ngược chiều đám đông :D Có thể nói , trong tình yêu thì sự đồng điệu về tâm hồn chính là điều quan trọng nhất để nó có thể thăng hoa , còn những chuyện khác tính sau :D
    Tiện muốn post bài Nhẫn cỏ nên em phải dẫn dắt như vậy cho hợp nội dung bài hát thôi , chứ bản thân cũng là phụ nữ em nghe bài hát mà cũng thấy ngậm ngùi khi cô gái nhận rồi lại về tung nhẫn cỏ ra sân để đeo vào chiếc nhẫn cưới hột xoàn khác , kg biết có hp hay kg ? 8-> Em thì ứ cần nhẫn kim cương nếu như phải đánh đổi lấy lòng chân thành và một tâm hồn đồng điệu , em thà lấy nhẫn cỏ mà có những thứ ấy còn hơn . Nhưng nếu có tất cả thì là điều quá tuyệt em cũng kg từ chối , kiểu như một cp có giá tốt của một DN tốt vẫn hơn cp có giá tốt của một DN xấu chứ bác nhỉ ? :))
    --- Gộp bài viết, Mar 30, 2019, Bài cũ: Mar 30, 2019 ---
    Có lẽ do hoàn cảnh cô ấy cũng nghèo nên đã thay lòng khi có một điều kiện khác tốt hơn chăng ?
    Nghe đến đoạn “Em về tung nhẫn cỏ ra sân , để đeo vô chiếc nhẫn hột xoàn ...” mà ngậm ngùi quá về quê ạ :(
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,108
    Câu chuyện sinh ra từ những tản mạn bâng quơ .
    --------------****----------
    Rừng Amazone có loài Tắc kè lạ , và loài kiến lạ , chưa được giới khoa học đặt tên . ( thôi, VTN đặt tên tạm : Tắc kè A và kiến B cho dễ nhớ )
    Tắc kè A có khả năng phóng tia nhìn vào tinh bột trắng thì bột trắng tạm đổi màu chàm .
    Kiến B có đặc tính ngậm tinh bột thì dịch vị lại tiết ra chất quí , ( VTN đặt tên là chất X ) có hàm lượng đạm rất cao .
    Một đặc điểm khác của kiến B là khi nhìn thấy màu chàm thì nôn ói Mọi thứ đã ăn .

    Thế là, đàn kiến , ngày ngày cần cù di chuyển kiếm ăn . Còn Tắc kè cứ để một ít tinh bột dưới gốc cây, vắt vẻo trên cành phóng tia nhìn vào tinh bột. Kiến B Gặp tinh bột trắng thì ăn . Đến khi thấy màu chàm dưới gốc thì ói ra chất X quí giá . Tắc kè A nhờ thế mà cứ có nguồn dinh dưỡng hàng ngày . Còn kiến B thì dù cần cù ngày tháng vẫn cứ còm cõi quanh năm .

    Hi hi... Bọn Bigboy học được bí quyết của loài Tắc kè A . Chỉ chiếu tia màu xanh, màu đỏ, màu xám ... Là nhận được chất X . Dù sự thật tinh bột , nếu dùng đèn Pin phủ giấy màu gì, khi chiếu vào cho đổi màu trong biểu kiến thì nó vẫn màu trắng y nguyên . :-j:-j:-j
  4. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2010
    Likes Received:
    29,458
    Chắc cô ấy xèm pvd :))
  5. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2015
    Likes Received:
    17,878
    Lại SHB hử??? Cứ 3-4 năm làm 1 vòng cũng hay nhể...
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Câu chuyện rất hay và gửi đi một thông điệp rằng : ĐIỀU LÀM CON NGƯỜI TA HẠNH PHÚC NHẤT KHI ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH .:D
    Mụ phù thuỷ trả lời : phụ nữ muốn tự quyết định mọi việc trong cuộc sống , muốn làm những gì mình thích .
    Còn chàng Hiệp sĩ cũng vậy , kg cần phải sĩ diện bề ngoài với mọi người vào ban ngày mà chỉ cần ban đêm , khi mụ phù thuỷ là của một mình chàng sẽ xinh đẹp dịu dàng là đủ để riêng chàng cảm nhận giá trị của nàng...:D
    Và rồi kết quả như chúng ta đã thấy . Đúng là trời sinh một cặp .:p
    --- Gộp bài viết, Mar 30, 2019, Bài cũ: Mar 30, 2019 ---
    Ôi , má tía ơi !!! :))
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Thật ra... nói ra e các bác lại chả tin. Câu chuyện trên ấy là chuyện xưa...
    Chuyên nay... phụ nữ chỉ muốn một chữ : " Tình". Đó là tất cả. Qua vụ Trung Nguyên hay gì gì đi nữa... phụ nữ chỉ 1 chữ tình. Sung sướng vì tình. Chung thủy vì tình. Đê mê vì tình. Sầu khóc vì tình. Lụy vì tình.... tất cả vì tình
    Last edited: Mar 30, 2019
  8. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Hay quá anh à.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Tầm bậy. Phụ nữ ngày nay cần 1 chữ tình. Ko cần tất cả.
    1. Xưa chí phèo Thị Nở mê như điểu đổ chỉ vì chữ tình.
    2. Nay Trunvg Nguyên : chị Thảo anh Vũ cũng chỉ 1 chữ tình.
    3. Nói toẹt ra. Xưa nay phụ nữ ko cần tất cả. Tất cả chỉ 1 chữ tình.
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Phụ nữ sinh ra tất cả từ bình yên tới ...
    Phụ nữ là mẹ của ...
    Phụ nữ là trung tâm..
    ....
    Có khi dễ thương như chú mèo. Nhưng chọc giận thì hãy cẩn thận..
    :))
    Chỉ cần phù hợp mọi thứ sẽ bình yên.:D

Share This Page