Tản mạn về CPI và TTCK - Phần 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/01/2019.

4624 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 17:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 821846 lượt đọc và 9593 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Oh. Hồng Hải Phòng chụp khéo lắm ! Xoá phông rất chuẩn .
    Mới vừa chớm nở . Hải phòng mà nở thì gấp 2.5 lần như vậy mới đúng kích cỡ của nó . Nhớ hén !@};-@};-:drm2:drm3
    Rose2018, Dautudaihang, FBV1 người khác thích bài này.
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Sao it cánh hoa vậy? Hehe mới chớm nở thì phải
    Rose2018, FBV, cavicovn1 người khác thích bài này.
  3. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.077
    :drm4:drm3:drm2:drm1:drm
    Rose2018, Dautudaihang, FBV2 người khác thích bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    [​IMG] hihi[​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Last edited: 04/04/2019
  5. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.077
    Bống sáng nhìn không giống hồng HP lắm, bông tối thì chịu chẳng hiểu hoa j.
    Hoa đẹp có tính thời điểm, ngay bông cổ Sapa cũng hay này
    [​IMG]
    Rose2018, FBVDautudaihang thích bài này.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Vùng miền, thời tiết, sức sống sẽ cho phom hoa. Không cố định bác à, kể cả số lượng cách cây trưởng thành và khỏe sẽ cho số cách nhiều hơn và sặc sở hơn.
    :)
    Giờ hơn .một nửa lượng hoa trong vườn em không nhớ tên, hỏi vợ xong rồi lại quên.:drm3
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.095
    TT kg thể ngày nào cũng làm vừa lòng tất cả bác ạ , mỗi hôm số mã tăng nhiều hơn số mã đỏ như hôm nay là được rồi . Đừng tham quá , biết đủ là vui . Cuộc sống phải có buồn mới cảm nhận niềm vui khi nó đến. :D

    Tặng bác một bài thơ đồng sáng tác do cụ chủ @Vuthanhnguyen viết khổ đầu và BY có cảm hứng viết tiếp khổ sau hồi gần cuối năm ngoái ở Pic cũ :D :

    Trời thuở đó mốt mai sau hồi tưởng
    Chứa niềm vui , mà thuở ấy biết đâu
    Lúc xung quanh màu nhuốm vẻ u sầu
    Sao biết được hôm sau trời xanh ngắt ....

    Rồi đến một ngày ngồi nghe gió hát
    Đôi mắt em trong vắt tựa hồ thu
    Ngắm nhân gian ôi chao đẹp tuyệt trù
    Gam màu sầu đâu phải là mãi mãi ...:D
    LINHPLC, XuanTocXanh, Rose20188 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.095
    Nhiếp ảnh gia @Spots chụp ảnh đẹp quá !
  9. evil86

    evil86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2019
    Đã được thích:
    7.866
    Thanks bác, mà thấy bác làm thơ hay quá, mình cũng bắt chước làm tí thơ trả bác cho oách (à, thơ thẩn vớ vẩn bác đừng cười nhá)

    Vẫn biết có tăng phải có giảm
    Cơ mà vẫn buồn phải làm sao :))

    Người vô tình cứ vui
    Có hiểu người hữu tình
    Lo cuộc đời tấp nập
    Bất ngờ xa rời nhau

    Trời có thể nay xanh
    Bất chợt mai nổi gió
    Dù ngược đường mưa gió
    Có nên đi cùng nhau?

    Cuộc đời vẫn cứ vậy
    Có vui phải có buồn
    Dù trời nổi giông bão
    Vẫn nên đi cùng nhau?

    #go_together #go_far
    #make_vni_great_again **==~o)
    :D:D
    Spots, vitconlonnhon, FBV8 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.095
    Đã biết là vô thường
    Sao mãi còn phiền não
    Đời như cơn mộng ảo
    Đổi thay ! Lẽ tất nhiên .

    Có chi phải ưu phiền
    Khi điều không như ý
    Có gì phải thoái chí
    Khi thử thách gọi tên.

    Ngày mai nắng lại lên
    Khi cơn mưa đã tạnh
    Mùa Đông dù có lạnh
    Xuân về lại ấm thôi .

    Hãy buồn một chút thôi
    Đời không gì mãi mãi
    Đôi khi lòng trống trải
    Lẽ tự nhiên con người .

    Nên hãy nở nụ cười
    Cho niềm đau bé lại
    Biết chấp nhận thành bại
    Sống thảnh thơi một đời .
    BY.
    %%-%%-%%-

    .[​IMG]
    diavel86, VIktorZenz, Spots11 người khác thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này

Chia sẻ trang này