Tản mạn về CPI và TTCK - Phần 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/01/2019.

6351 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 17:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 867172 lượt đọc và 8934 bài trả lời
  1. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.586
    Đọc đi đọc lại, nhưng thấy kết luận của cụ có vẻ hơi ngượng ép.
    1. Mẹ biết con bị dẫn vào Công viên, dặn thế có "hiệu quả" trong dự phòng (CV trước đây chẳng có gì vào đó cũng để xyz..., CV ngày nay thì cũng chẳng có gì nên hành vi mong muốn của con cũng giống mẹ thôi). Mẹ này cao tay đây.
    2. "ĐỪNG DỪNG LẠI!" rất nhiều lần nhưng... không hiệu quả!!! :(( - chưa hiểu :(( ở đây là cụ diễn giải cảm xúc của mình, chứ con chắc :x:x, còn mẹ thì :-bd:-bd:-bd
    :)):)):)):)):))
  2. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.586
    Đúng ý mẹ con thì cứ tiếp tục, chứ kỳ vọng vào sự lịch sự và thỏa mãn thì dành sự vui vẻ trong 1 kỳ nghỉ tại Resort vẫn sướng hơn.
    Hix, cp cứ rớt nữa thì đời con giống mẹ chỉ suốt ngày bờ bụi công viên, xuống hố cả nút thôi>:):((>:):((
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Ai yêu thì thích cậu ạ :))
    Dĩ nhiên , CV là nơi công cộng nên cũng phải có chừng mực :D
    Hai cô bạn ngồi "tám": "Chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi?"
    - Cho vào dĩ vãng rồi.
    - Sao vậy? Hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ...
    - Sàm sỡ cậu hả?
    - Tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ, sợ nước vào. :((
    Last edited: 18/04/2019
    Dautudaihang, langtuxanh, FBV7 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.639
    - Chúng ta , nửa thế kỷ qua , nợ dân tộc một món nợ rất lớn . ( Biết chừng nào trả được đây ? ) . Ấy là món nợ ngành giáo dục .
    - " ...muốn giết 1 quốc gia ko cần tồn súng đạn.... chỉ cần phá nát nền giáo dục đại học ...??? " FBV dẫn ý của Nelson Mandela => Đúng về ý . Nhưng không chính xác ... sai ở chữ "Đại học " . Lý do :
    Thực ra , nếu thành công về giáo dục trong giai đoạn phổ thông 12 năm , là một QG đã thành công 90% . Giai đoạn đại học chỉ tham gia khoảng 10% mà thôi .
    - 12 năm phổ thông là xây dựng cơ bản một con người . Và 12 năm phổ thông, nếu giáo dục đúng mức, thì một con người đã nhìn được và lý giải được 70-80% vũ trụ này - trong góc độ vật lý - . ( Tôi tin điều đó . Vì chính tôi dám tuyên bố , có thể trả lời, lý giải mọi điều của vũ trụ tự nhiên đến 80% vấn đề . Và thấy rằng toàn bộ cơ sở để lý giải, nằm trọn trong chương trình phổ thông , còn các năm đại học chỉ cho tôi thêm một cái "Ngách nhỏ xíu" , theo chuyên ngành, và nằm lọt thõm trong kiến thức mênh mông...
    1997, Dautudaihang, HopBio7 người khác thích bài này.
  5. imagine170

    imagine170 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Đã được thích:
    457
    Em cũng hoàn toàn đồng ý với bác. Cũng như cái cây. Nuôi trồng, uốn nắn nó từ bé. Lúc nó lớn lên - đã định hình xong hình dáng thì khả năng "phá nát" hơi bị khó.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.639
    Rất , rất nhiều nđt ngại cái anh Dương anh Diếc gì ấy ở AAA ???
    Thôi ... cứ trong khoảng 17-18 để tôi mua cho . Anh í cứ tha hồ muốn diễn gì cũng được . Muốn cho về mệnh cho tôi "tạm thời" mất 70-80% gì đó cũng được . ( Vì "tạm thời" thì có gì ghê gớm so với tương lai, nhỉ ??? ):-j:-j

    Ui... Báo khớp lung tung...Rời màn hình... Năm phút sau comment ... quay lại thì nó lại xanh .
    Xanh, đỏ theo kiểu xoành xoạch nhanh chóng , có vẻ không hay .
    Những mã xanh nhanh như vậy , đừng vui tạm thời !!!
    Những mã đỏ nhanh như vậy , đừng buồn, đừng hoang mang tạm thời !!!!

    Tự dặn mình : Tất cả những thứ gì có cái chữ "tạm thời " thì vất qua một bên !!! Và thách thức bất kỳ lực lượng nào (kể cả phối hợp với HĐQT) tác động vào giá . Vì chúng cũng thuộc địa hạt của chữ "TẠM THỜI" mà thôi
    . :!!:!!:!!
    Last edited: 18/04/2019
  7. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.309
    Rất dễ để nhận ra, một nền giáo dục tốt từ cấp phổ thông tới đại học là nền tảng cho một xã hội phát triển. Đâu đó em có nhớ có câu nói rằng đầu tư cho tri thức là món đầu tư hiệu quả nhất.
    Một vấn đề tưởng như đơn giản vậy mà suốt mấy chục năm qua đất nước không làm được, hay nói chính xác càng làm càng kém đi.
    ???
    Nhìn lại suốt 20 năm qua (xa hơn em ko biết), hầu như các bạn học sinh giỏi, hay xuất sắc đều không chọn đi làm giáo dục. Nhiều trường hợp khi đi học thì học dốt, loanh quanh một thời gian nhìn lại thấy đi làm giáo viên rồi. Tự học còn chưa xong, đi dạy người khác thì dạy ntn???
    Tất cả là do anh Cơ con nhà bà Chế mà ra.
    Phải chăng giáo dục chỉ thay đổi khi cái anh Cơ con bà Chế thay đổi???
    Đáng buồn lắm thay!
  8. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hihi, lâu lâu nói rắn một câu cho có khí thế thui bác, chứ gian lận thi cử là chuyện muôn đời, chắc chắn sở nào cũng có, nếu để các trường tự chủ cũng vậy, trường nào cũng có, và tôi dự tỉ lệ nâng đỡ "k trong sáng" trong thi cử k dưới 10%, có điều họ cũng biết chừng mực, hay các cụ gọi là biết chùi mép.... Mấy bác bị ra ánh sáng này là làm lố quá và các bác ý k dự được phổ điểm quốc gia nên phóng tay và nó lòi ra, còn khối kim trong bọc nha bác, nhưng sau vụ này thì cũng sẽ nghiêm hơn chút!

    Bàn chút chuyện râu ria nhân lúc thị trường tích lũy các bác nhỉ!?
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Cụ chủ cứ hài.... hok lẽ cả quốc gia cứ học PTTH rồi làm lãnh đạo???
    Chúng ta từng có 1 giai đoạn.... lớp 5 rồi lớp 9.... đi làm lãnh đạo.... từ anh trưởng đến anh phó giám đốc các sở... nhất là cái sở quy hoạch kiến trúc giao thông vận tải hay sở địa chính nhà đất 1 thời.... kết quả các cụ băm nát cả cái qui hoạch muh hệ lụy giờ thế nào các bác biết rồi đấy. Hehe
  10. OwlEye

    OwlEye Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2018
    Đã được thích:
    8.551
    NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN”

    Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!”
    Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
    => Điều này được gọi là: “Cách thức khai tâm – Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn”

    Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: “Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!”
    => Điều này được gọi là “Hành xử chuyên nghiệp – Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!”

    –Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): “Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?”. Tên cướp già gằn giọng: “Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!”
    => Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm – Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở”

    Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: “Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!”
    => Điều này được gọi là: “Bơi theo dòng nước – Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi”

    Người giám đốc tự nhủ: “Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!”
    => Điều này được gọi là: “Hãy loại bỏ những điều khó chịu – Hạnh phúc là điều quan trọng nhất”

    Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: “Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”
    => Điều này giải thích tại sao: “Kiến thức thì giá trị như vàng”

    KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.

    =>Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
    cavicovn, Spots, Dautudaihang8 người khác thích bài này.
    DautudaihangBinh Yen đã loan bài này

Chia sẻ trang này