Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4952 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1271610 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Ok and Thanks bác ! @};-
    Bác nói đúng . Con người ta , tham vọng quá thì kg tốt rồi , cũng như rũ bỏ hết cũng chưa chắc đã tốt bởi cuộc sống luôn vận động kg ngừng và luôn có xu hướng tiến lên .
    Có thể cảm nhận của mỗi người là khác nhau , và bác đã thấy rằng tác giả của bài thơ có phần tự mãn khi so sánh cái "thanh cao" của mình với cái " đời thường " của người khác .

    Nhưng em lại kg hề thấy như vậy bác @Ga_moi ạ .
    Khi đọc bài thơ , em thấy kg hề có cái "tôi" tồn tại mà chỉ có cái gọi là "chúng ta " tức là với tất cả tha nhân , nên sẽ khó nói rằng có chút gì tự mãn ở đây.
    Chỉ là tác giả muốn nhắn nhủ với tha nhân rằng , gianh giới giữa khóc với cười , khổ đau và hạnh phúc , thiên đường và địa nguc , giàu sang hay nghèo khó ...vốn rất mong manh . Và cái gọi là Hạnh Phúc ấy đôi khi đến từ những điều rất bình thường , giản dị . Chỉ cần giữa chập chùng ảo mộng của cuộc đời , ta sống trong Tỉnh Thức , đừng vì quá tham vọng mà u mê , đảo điên , chạy theo những thứ phù du , vì suy cho cùng , Tất cả đều từ Tâm mà ra , ta cảm nhận thế nào là thế đó. Hạnh Phúc là khi ta biết đủ , biết sống và biết cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cuộc đời...

    Bác và mọi người ngẫm thử những điều này xem có đúng kg nhé :
    Theo Đức Phật : "Chính sự biết đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn: Biết đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thú, không biết đủ thì ở thiên đường cũng không có an vui. Không biết đủ thì giàu mà nghèo, biết đủ thì nghèo mà giàu. Không biết đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc lôi kéo làm cho người biết đủ phải xót thương. Đây là hạnh biết đủ."

    Ngoài đức Phật, các bậc hiền nhân khác trong đời như Epicurus (B.C. 341-270), một triết gia Hy Lạp cũng có nói rằng,
    "Giàu có không phải là sự có nhiều tiền của mà là sự ít muốn của người ấy."

    Còn Beecher (1813-1878), một nhà giáo dục người Mỹ thì nói:
    Trên thế giới này không phải sự thâu vào làm cho chúng ta giàu có mà chính sự bỏ ra mới làm cho chúng ta giàu có.

    Henrik Ibsen (1828-1906) nói một câu hơi giống bậc thầy tâm linh người Ấn là ngài Sivananda như đã nói ở trên:
    "Tiền bạc có thể là chiếc vỏ bọc ngoài của nhiều thứ nhưng không phải là hạt nhân bên trong. Nó có thể mang cho ta thức ăn nhưng khó cho ta vị ngon ngọt; mang cho ta thuốc uống nhưng không là sức khỏe; mang lại sự quen biết nhưng không là bạn hữu, mang lại kẻ phục vụ nhưng không phải lòng trung thành; mang lại những ngày hoan lạc nhưng không phải sự an bình và hạnh phúc".
    Last edited: 28/02/2016
    ong2015, FBV, Songsanh6 người khác thích bài này.
  2. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    Đào, mai
    sau tết
    ai còn nâng niu!

    Những cành đào, mai vứt chổng chơ bên đường, chất đầy các xe rác sau tết.

    Những hành động chưa tốt về ứng xử với ân nhân không hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày.

    Thật là xót xa khi những hiện tượng đó nhiều khi được coi là bình thường của xã hội.

    Tri ân và đền ơn phải chăng bắt đầu từ việc nhỏ nhất là trân trọng những cành mai, đào sau khi hết tết.
    FBV, Songsanh, XuanTocXanh6 người khác thích bài này.
  3. ga_vit

    ga_vit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    6.979
    Topic mình có ai thích chơi bể cá không ạ? Em ngắm mấy bể thuỷ sinh ở hàng đẹp quá, nhìn mê luôn. Không hiểu chăm cái bể cá có mất nhiều công sức không nhỉ
    Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  4. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Tuỳ loại cá nhưng cá cũng dễ chết lắm chị . Tép còn khó hơn . em nuôi mấy lần đều thất bại :(
    Songsanh, ga_vit, khoaita20092 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.114
    Uhm... Triết lý TRI TÚC cho ta một con đường hay một phương tiện để đạt hạnh phúc . Đây là điều trọng yếu.
    Tuy nhiên , có vẻ như chính nó cũng có lỗi lầm khi dắt nhiều người vào chốn an phận, hạn chế nỗ lực băng qua những con đường có chút gai chông ...dù phía bên kia có là một vùng đất trù phú hơn, một vùng trời tươi sáng hơn... Phải không nhỉ ??? Dù sao, điều này có vẻ thứ yếu hơn điều nó đã mang lại . Vì khi nhận diện ra nó , thì lại có thể khắc chế bằng những triết lý khác ...
    Ga_moi, biencan69, Vit12343 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.114
    Hey... Anh và @BIDV461 có bể thuỷ sinh đấy . ( bể của anh chơi trên 5 năm rồi vẫn còn khá " phong độ " .
    Bể cá thì đơn giản . Nhưng bể thuỷ sinh thì khá phức tạp và kiến thức về nó khá rộng . Nắm rõ mới chăm được em ạ. Nó như một hệ sinh thái hoàn hảo và cô lập . Tạo được môi trường sinh thái chuẩn rồi thì việc chăm sóc cũng ko có gì là mất công sức .
    1/ Ánh sáng ( cường độ sáng và thời gian sáng - tối )
    2/ Sự luân lưu của nước .
    3/ Bể lọc ...và ổn định hệ vi sinh của bể
    4/ Dinh dưỡng từ đất nền . ( quá dinh dưỡng và kiệt dinh dưỡng đều ko tốt )
    5/ sự thay đổi thành phần hoá học qua thời gian ...( đây chính là yêu cầu phải định kỳ lấy bớt nước ra, thay nước mới vào để lập lại thế trung hoà, cân bằng lại cho môi trường...)

    ( Post ảnh như thế nào ấy nhỉ ? Anh chưa Post ảnh trên F bao giờ nên ko biết Post ...để khoe cái bể ...hi...hi...)
    Zephyrus, Songsanh, BIDV4615 người khác thích bài này.
  7. ga_vit

    ga_vit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    6.979
    Hồi đi học em thích bể cá lắm, lại nghe có ai đấy nói làm việc mình yêu thích và kiếm sống từ nghề mình thích là hạnh phúc nhất nên lúc ra trường em chỉ muốn lập một cửa hàng làm và bán bể cá cảnh. Nhưng vốn và kinh nghiệm đều chả có, quyết buôn chứng vài năm có tiền mở cửa hàng kinh doanh bể cá thuỷ sinh, hihi
    Songsanh, Ga_moi, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  8. ga_vit

    ga_vit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    6.979
    Anh post lên đi, nghe là mê rồi :)
    Anh bấm vào nút Đến bản đầy đủ. Xong có chỗ chọn Up ảnh là được mà
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Tự nhiên biến anh @ga_vit thành chị gà vậy nhóc , hihi ...
    OK anh ! Đúng là chẳng có gì tuyệt đối cả .
    Em thì theo thuyết tương đối , nhìn mọi việc cũng theo một cách tương đối thôi , nên trong những vấn đề này , em kg cảm thấy có gì gọi là an phận cả. Mỗi con người sống trong cuộc đời , suy cho cùng cũng là để đạt được cái gọi là Hạnh Phúc.
    Biết đủ là để tâm ta luôn thanh thản , bình yên, ta có thể sống vui và hạnh phúc nhưng kg có nghĩa ta kg cố gắng mỗi ngày bởi cuộc sống là vận động kg ngừng và luôn có xu hướng tiến lên .Con người cũng vậy, luôn cần nỗ lực để mình hôm nay có thể hơn mình ngày hôm qua ..., và đó mới là sự thành công của mỗi người.

    "Khi gặp con đường có chút gai chông" ư ? Nếu còn một lối đi khác , bằng phẳng hơn, không làm đau mình và cũng có thể kg làm liên lụy đến người khác , thì tại sao ta kg chọn? Còn nếu chỉ có một con đường duy nhất , để có thể đi đến nơi tốt đẹp hơn , thì hãy cân đối xem điều mang lại có thể bù đắp cho những vết trầy xước khi dẫm phải chông gai , để ta quyết định có nên đi hay kg. Nếu đủ và hơn thế , hãy dũng cảm tiến bước. Còn kg đủ, hà tất chi phải khổ ạ, hi hi...
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.114
    @magyar lại có thơ Haiku hã .
    Cho ké vào vài câu cho nó thành lục bát VN , nhé.

    Dẫm chân lên lối cỏ mòn
    " Đào , Mai sau Tết ai còn nâng niu "
    Cỏ xanh đường cũ buồn thiu
    Đào, Mai bửa trước đọng nhiều ưu tư 8->8->
    pndstock, Songsanh, XuanTocXanh6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này