Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4818 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 18:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1271610 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    anhntls, Songsanh, iStockVn6 người khác thích bài này.
  2. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    @Ga_moi , chẳng biết bác còn nắm POV không, còn em vẫn giữ.
    Đã có BCTC năm 2015 đây bác
    http://pvoilvungang.com.vn/news-eve...ng-b-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-nm-2015.aspx
    --- Gộp bài viết, 28/02/2016, Bài cũ: 28/02/2016 ---
    @FBV, đây là tin xấu cuối cùng của ABB đây bác và tin mới về MSB.
    http://www.abbank.vn/vi/Tin-ABBANK/...7-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue.Show.1109.aspx
    http://s.cafef.vn/MBB-177369/mbb-ng...e-bank-da-chuyen-quyen-so-huu-64200000-cp.chn
    Giá ABB trên 4.0, sắp chia thưởng 11% cổ phiếu, còn giá MSB dưới 4.0 thì đây là những khoản đầu tư sẽ có thu hoạch như rùa SHB của bác. Bác thấy thế nào?
    Songsanh, Ga_moi, khoaita20095 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Hi hi ... Thanks bạn @biencan69 !@};-
    Thật ra , mỗi con người là một cá thể khác nhau , không ai giống ai cả , nên sự mong cầu và tâm tư, tình cảm cũng có sự khác biệt . Do vậy , quan điểm sống , triết lý sống cũng là khác nhau . Mình thì sống đơn giản và bình dị lắm , chỉ là sống sao cho thanh thản và thoải mái thôi.

    Mà tên nick của bạn hay quá , trùng tên một bài hát mình rất thích .
    Nhân dịp cuối tuần, mình post tặng bạn và cả nhà cùng nghe cho thư giãn nha, hi...hi... :)

    pndstock, Songsanh, BIDV4616 người khác thích bài này.
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Uhm ..., một ý tưởng KD kg tồi chút nào đâu @ga_vit . Chị thấy bây giờ ,mức sống của con người ta đã được cải thiện hơn trước rất nhiều . Khi đã tạm đủ về vật chất , người ta bắt đầu chăm lo đến đời sống tinh thần , và nuôi trồng một bể cá thuỷ sinh cũng là một thú vui được nhiều người ưa chuộng. Nếu em đã thích nghề này , hãy theo đuổi nó đi . Chúc em buôn chứng thành công và lãi lớn để có thể thực hiện mong ước của mình nha, hi...hi...@};->:D<:drm1
    pndstock, Songsanh, ga_vit2 người khác thích bài này.
  6. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Hôm trc em đã check link ổn , bác inbox e email e gửi qua email ạ , nhưng chắc hơi trễ !
  7. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Tôi còn giữ nhưng tạm quên nó đi đã. Xem bctc ntn thì tình hình không sáng sủa gì lắm, không biết mấy năm nữa dn mới qua giai đoạn đầu tư mở rộng? Cùng là bán xăng dầu mà Petrolimex năm qua lãi khủng, trong khi POV lại chỉ lãi bằng phần hàng kiểm kê thừa ra thì tệ quá.
    FBV, pndstock, Songsanh3 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.114
    @magyar@AquariusW nhậy cảm nhỉ ? Xót xa và ngậm ngùi trước Mai, đào sau Tết .

    Khá lâu trước đây, tôi có phổ nhạc một bài thơ của một thi sĩ Nhật Bản : Axida Tokako khi tình cờ đọc được qua bản dịch của Đức Mẫn . Bài thơ giản dị thôi . Nhưng chỉ có mỗi 6 chữ sau đây khiến tôi tâm đắc nó: " Lẽ thường , ta vĩnh biệt nhau ..." .
    Có một nỗi niềm gi ấy có lẽ đã cô thành đá cứng hay cái lõi của loài cây cổ thụ quý giá ...nó trơ được với thời gian ...thì mới thốt được câu " LẼ THƯỜNG , TA VĨNH BIỆT NHAU..." nhỉ ?
    Bài thơ như thế này :
    NHỮNG BÀI THƠ THỂ TANKA
    " Chỉ còn nhánh Anh Đào . Vẫn nằm trơ xanh biếc. Trên cửa sổ, như còn thắm thiết . Lẽ thường, ta vĩnh biệt nhau. Lẽ thường, ta vĩnh biêt nhau. Khi tình đã chết. Khi tình đã chết. Chỉ còn nhánh Anh Đào...
    Ôi, mùa Thu, mùa Thu . Lá Thu vàng rực. Lá Thu vàng rực. Tôi rung cành cho lá Thu rơi. Tôi thu mớ lá vàng giữ chặc. E cuộc sống úa tàn...E cuộc sống úa tàn..."

    Quá đơn giản và bình thường cho một bài thơ . Tôi đã phổ nhạc , chỉ vì tâm đắc hai chữ LẼ THƯỜNG .
    Nhạc phổ phảng phất âm hưởng Nhạc của xứ sở Phù Tang . Hơi buồn , u uất một chút ...nhưng dường như dấu trong nó một dũng mãnh tiềm tàng của những lưỡi kiếm luôn sẵn sàng được tuốt ra khỏi vỏ , trên tay của một tráng sỹ Samurai chứa đầy tinh thần Hiệp sĩ đạo ...

    ( bạn nào biết nhạc lý có thể Pm , tôi sẽ gửi tặng ca khúc này ...):drm3:drm3
    phambaohuyen, Jestina, FBV9 người khác thích bài này.
  9. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    5.069
    FBV, Binh Yen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  10. ga_vit

    ga_vit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    6.979
    Đấy là thời đi học chị ơi, bây giờ cứ đi làm, làm báo cáo, xem sổ sách... thỉnh thoảng ngắm bảng giá nó thiết thực hơn. Bể cá thuỷ sinh chỉ còn là sự yêu thích thôi ạ.
    phambaohuyen, FBV, Songsanh4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này