Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3240 người đang online, trong đó có 76 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1271165 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. oliveoil

    oliveoil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Đã được thích:
    1.386
    Bác @FBV làm ở CTG ạ? Nhưng theo em biết thì trên thị trường hiện tại CTG ko phải là NH đứng số 1 về bán lẻ. Còn trong tương lai thì chưa biết mèo nào cẳn mỉu nào bác ạ, vẫn còn 2 ông lớn VCB với BIDV, vượt qua ko phải dễ nha bác
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.832
    đang nói đến tương lai thôi bác. chúng ta sống ở hiện tại, nghĩ cho tương lai
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác hài quá, muốn hài hước phải thông minh, suy ra thông minh là nhân, hài hước là quả, thông minh+hài hước=chiên trứng thắng !
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.984
    Thanks @DungTri86
    Một trong những bài nhạc đỉnh cao ... rất tuyệt của Hoài Bắc - PĐ Chương . (Viết cho phim Chân trời Tím ...thì phải ??? Tôi hay nói bằng trí nhớ ...mà trí nhớ thì thường rất tồi.... sai thì đừng chấp )

    Sự thú vị ở đây , là sự gặp gỡ của 3 người : PĐC lấy ý trong đoạn rất ngắn của Trần dạ Từ ( Hay là Cung trầm Tưởng ...nhỉ ??? ) " Đôi khi anh muốn tin..... khóc lẻ loi một mình..." . Sau đó một thời gian ngắn , Cung Tiến cũng viết một bài dựa ý thơ của T D Từ ( hay CTT ???) cũng có đoạn thơ này . Cung Tiến không có cách nào khác để đoạn nhạc đó hay hơn ... phải bê khúc nhạc "đôi khi .... khóc lẻ loi" của PĐ Chương vào tác phẩm của mình với lời xin phép PĐC trước ... và tác phẩm đó , Cung Tiến viết tặng Phạm đình Chương...

    Cái tinh thần đó thật tuyệt vời . Những nghệ sỹ chân chính , không bao giờ chấp nhận đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ... dù chỉ là một câu , một dòng .... Hai bài nhạc của Cung Tiến, PĐ Chương và bài thơ của TD Từ ( hay CT Tưởng ???) là một giao thoa trong sáng ... 3 Các nghệ ấy đều vui tươi hễ hã với cuộc giao thoa tuyệt vời này !!!
    DungTri86 đã loan bài này
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Ôi... vào đây hội ngộ đủ cả các nhà quản lý, đầu tư... cả các triết gia duy vật biện chứng , các nhà thần học tâm linh... và cả những nhà nghiên cứu âm nhạc nhỉ ?
    Tôi chợt muốn trở thành thợ mài dao, chắc có thu nhập cao nhờ phục vụ quý vị thân chủ ! :D
    Mài dao mài kiếm mài mã tấu đê... Mại dô! :))

    [​IMG]
    Zephyrus, Binh Yen, dungdoan5 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.832
    bác cũng ko kém phần thông minh và hài: hông minh+hài hước=chiên trứng thắng
    --- Gộp bài viết, 19/05/2016, Bài cũ: 19/05/2016 ---
    Thôi, bác làm nhà tâm thần học luôn cho an tâm, mài dao chi cho phạm tội
    Binh Yen, dungdoan, XuanTocXanh3 người khác thích bài này.
  7. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.669
    Tôi thì sẽ mở tiệm cắt tóc để nhặt tiền lẻ từ các quý ngài nhiều chuyện, các ngài cứ thoải mái chém gió còn mình thì chém bằng dao cạo và lại còn được đè đầu các ngài :)
    Tiền tươi thóc thật nữa nhé !
    Last edited: 19/05/2016
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.000
    Có cả dân chuyên oánh bạc như mình nữa nha :)
    Binh Yen, FBV, Vuthanhnguyen4 người khác thích bài này.
  9. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Bài này tôi thích nhất câu: "nhắm mắt chỉ thấy 1 chân trời tím ngắt" !! hehe
    Binh Yen, FBV, dungdoan4 người khác thích bài này.
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mài dao lại trở thành đề tài luận án tiến sĩ đấy !
    Mài dao để thái rau nuôi lợn khác với mài dao đi cướp !
    Mài dao để bổ cau cho bà, để cho vợ làm bếp khác với mài mã tấu của mấy bẹn đầu gấu tranh giành lãnh địa...
    Nếu không mài dao và không dùng dao nữa, loài người lại trở về thời hồng hoang, chỉ biết hái lượm trong rừng sao ?

    Ôi... viết tiếp nữa thì lại có người nhờ soạn giùm luận án tiến sĩ mất ! :-P
    Tiến sĩ mài dao ! :))

    Lại lan man vào chủ đề loạn tiến sĩ ở xứ Vịt Ngan... :D
    FBV, Vuthanhnguyen, XuanTocXanh2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này