Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5062 người đang online, trong đó có 464 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1271622 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Mời bác @FBV >:D<và các bác trong nhà thưởng thức "Mưa có rơi và nắng có phai...Mây có bay và em có hay...Mưa đã rơi và nắng đã phai..." :)
    oliveoil, vobo40, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.287
    Nhà đầu tư tài pa này có kịp múc không =))
    Songsanh, vobo40, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.287
    Vinmart + đang có được thiên thời để đè bẹp các chợ cổ điển rồi.
    Thực phẩm sạch sẽ là điểm tựa lớn để Vinmart + có chỗ đứng vững chắc.
    Bần nông nhỏ lẻ dần sẽ chuyển sang sản xuất sp sạch cho các siêu thị và đi làm thuê bán hàng cho hệ thống các chuỗi siêu thị.
    ong2015, vobo40, Vuthanhnguyen4 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.034
    Mình đồng ý với bác .
    vobo40, Binh Yen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.185
    Tôi cá với các bác các chợ cổ điển có thể chết nhưng chợ hiện đại ko bao giờ chết. Văn hóa phương đông phải gắn với chợ. Đi ngược cái này sẽ thất bại. Ngay Nhật vẫn phải giữ và phát triển tiếp chợ truyền thốbg nhé bác. Vì đặc thù văn hóa phương đông gắn với nông nghiệp và là vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới nên ẩm thực đòi hỏi tươi sống ngon. Mà cái này chỉ có chợ mới kham được. Khác với tụi Tây Âu Mỹ là công nghiệp và gắn với khí hậu đa phần là ôn đới. Đừng đùa và ảo tưởng về các siêu thị mà xem nhẹ cái chợ VN nhé
    --- Gộp bài viết, 02/06/2016, Bài cũ: 02/06/2016 ---
    Thanks bác. Nghe hoài mà vẫn thấy hay và ngất ngây dịu nhẹ như vang Chile nhỉ? Hihi
    ong2015, oliveoil, Songsanh4 người khác thích bài này.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.287
    Thích chết sớm thì cứ đi ăn thực phẩm không có sự kiểm soát quản lý,đảm bảo về nguồn gốc.Ngắn thế cho nó vuông :p
    Bro có thể tham khảo thêm về tỷ lệ bệnh nhân ung thư hay vô sinh ngày càng tăng cao, càng trẻ hóa. Hãy có đủ tri thức để bảo vệ bản thân, gia đình trước lòng tham không đáy của bè lũ bần nông :p
    Songsanh, FBV, vobo401 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Siêu thị của mình cũng bán nhiều đồ tươi sống mà lại được kiểm duyệt nên bà con yên tâm tin dùng hơn đới .
    Èo , Đừng đùa với Vinmart.
    Songsanh, FBV, vobo402 người khác thích bài này.
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.840
    Songsanh, FBV, vobo401 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    @};-@};-:drm2:drm1:drm1
    oliveoil, FBV, vobo403 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Xin Post tặng cả nhà bài thơ , đọc cho vui và chúc các bạn buổi tối êm đềm ạ !@};-%%->:D<

    Những Cõi Mù Trong Ta

    Khi cưu mang lòng ích kỷ
    Là lúc mắt ta mù lòa
    Không thấy nhu cầu, quyền lợi
    Bao người trên dưới, gần xa…

    Khi mang một hồn vô cảm
    Ta mù giữa lúc bình minh,
    Làm tổn thương người và vật
    Thờ ơ, chắng chút giật mình.

    Lúc ta ôm niềm tự phụ
    Mù trước đức độ, tài ba
    Ảo tưởng '' ta là vũ trụ ''
    Người trí trông mà xót xa.

    Bẩm sinh mắt lòng ta sáng
    Hôm nao kiêu mạn hóa mù
    Khuyết điểm đời mình đâu thấy
    Chuyện người rõ suốt thiên thu..

    Ta lạc giữa rừng thành kiến
    Chẳng biết đâu là lối ra
    Vì con mắt mù, phiến diện
    Trước Sự Thật vẫn đang là.

    Đôi khi chỉ vì nông cạn
    Ta hay lên án mọi người.
    Từ đó không ai bầu bạn
    Ta quờ quạng... giữa đơn côi.

    Lắm khi nhịp đời hối hả
    Ta mù vẻ đẹp chung quanh.
    Kiếp đời xoay xoay con vụ
    Cô phụ nắng vàng, biển xanh...

    Xuôi dòng văn minh, vật chất
    Trôi theo nhịp sống mịt mờ
    Tâm linh, điều thiêng liêng thế
    Ta đành bỏ trống hoang sơ.

    Lũy kiếp tù trong Ngũ Ấm
    Chứng mù ta đã trầm kha.
    Nhờ Phật soi đèn Chánh Kiến
    Họa chăng biết ngõ về nhà.


    - Như Nhiên -
    oliveoil, FBV, magyar5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này