Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1373587 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hi hi ... Tất cả đều đúng , trên mỗi khía cạnh khác nhau ! Like hết ạ !@};-~o):D
    khoaita2009, vobo40Vuthanhnguyen thích bài này.
  2. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Cảm ơn bác nhiều.
    vobo40Vuthanhnguyen thích bài này.
  3. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Bạn đã từng sống ở châu âu rồi,bạn hiểu hơn tôi nhiều về thực tế,bởi vì tôi chỉ sống ở 1 số nước châu á thôi
    Ở đây tôi muốn nói đến lịch sử,nguồn gốc của việc nhập cư.Hay nói 1 cách khác là xuất phát điểm của VN chúng ta quá thấp khi sang các nước Đông Âu.(vì đi lao động là chủ yếu)Điều này thì mình phải thông cảm,chia sẻ thôi,vì bối cảnh đất nước chúng ta lúc bấy giờ còn nghèo quá.Cho nên xuất phát điểm về văn hóa,trình độ,kiến thức,tư duy..vv..vv rất thấp so với họ.Để thay đổi thì phải cần thời gian dài,rất dài,có khi hàng 2,3 thế hệ bạn ạ.Trong đó tôi thấy thay đổi về Văn Hóa là khó nhất.Văn Hóa là cách ứng xử,là thái độ sống, lao động và làm việc
    Tất nhiên người Việt chúng ta ko có làm gì nó quá ghê gớm,gây ảnh hưởng to lớn đến nước sở tại.
    Chủ yếu là ăn cắp vặt,buôn bán lậu,vứt rác bừa bãi,nói bậy....linh tinh....Đại khái là hành vi ko mang tính xây dựng lâu dài,vẫn chộp và giật.....khà khà
    ong2015, khoaita2009, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.568
    Hi hi , mình thì nghía khía cạnh vặt lông nhau về tài chính ( tiền tệ ) và đạp nhau về gía trị gia tăng .
    Coi dzậy mà những nước Trung Đông lại lo hơn bác Anh quốc , bác TQ cũng hỏng dzui . Hỏng phải vì các nước i bị giảm tài sản mà là thấy tính toán của mình để vươn lên bị ngáng dồi . Kiểu này thì phải suốt đời oánh nhau hoài hay suốt đời làm gia công lụm bạc cắc thui sao . Các nước này sẽ nói " Mịa tụi nó , lộn xộn ở nước nó chỉ là màu mè , còn tụi nó lại oánh ngay mình :) . Mấy nước này lạng quạng bị hốt cả đống xèng nữa :)
    khoaita2009vobo40 thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Chiều nay CN , rảnh rỗi sinh nông nổi , he he ...:p ! Đọc lại các bài viết sưu tầm đã lưu lại ngày truớc , thấy bài thơ này hay , xin post lại tặng cả nhà đọc cho vui ngày cuối tuần . Chúc các bạn chiều CN vui và thư giãn , để đón chờ phiên GD thú vị vào ngày mai và tuần sau ạ !!!

    (@vobo40 , em kg nhớ bác đã post ở đâu trên F nhưng em có ghi chú là bài này của bác . Xin phép và cảm ơn bác nhé ! @};- %%- ~o))

    Khoảnh Khắc Của Cuộc Sống (Thơ)

    “Có khoảnh khắc nào là mãi mãi không em?”
    Dẫu anh biết câu trả lời: “Chẳng có!”
    Khoảnh khắc đến rồi đi mấy ai thấu tỏ.
    Bởi thế buồn- vui quy luật muôn đời.

    Em ở nơi đâu trong muôn triệu con người?
    Em là ai? Láng giềng hay bạn bè cùng lớp.
    Là tiến sỹ, giáo sư hay một người xa lạ.
    Khách qua đường hay chung một sân ga?

    Có những người vẫn sống ở quanh ta.
    Họ dạy ta những điều ta chưa được học
    Ở sách vở, nhà trường thậm chí là cuộc sống.
    Họ giúp ta nhận ra giá trị của chính mình.

    Hờ hững thay cho tận cuối hành trình,
    Thảng thốt giật mình khi nhớ về khoảnh khắc.
    Người đã bên ta- ấy là điều có thật
    Và thật hơn khoảnh khắc ấy mất rồi…

    Có không em thành công của mỗi người
    Phải chăng chỉ là ngẫu nhiên tìm cơ hội?
    Khoảnh khắc nào là niềm tin thúc đẩy
    Những tài năng, cảm xúc được thăng hoa?

    Đau đớn muộn phiền khi tình phải chia xa.
    Khoảnh khắc ấy mặt trời như lụi tắt
    Khoảnh khắc ấy khiến tim ta như ngừng đập
    Vô nghĩa thay mọi được- mất ở đời.

    Bài học nào rút ra khi cuộc sống vẹn mười?
    Sẽ chẳng có cái đích nào để chúng ta vươn tới
    Sẽ chẳng có gì ở tương lai chờ đợi
    Như giấc mơ không tồn tại giữa ban ngày.

    Hãy mở rộng lòng mình với bất kỳ ai.
    Nếu người đó gửi gắm mọi tin yêu nơi bạn.
    Tình yêu thương với người ta chưa từng gặp mặt.
    Khoảnh khắc đi qua không trở lại bao giờ.

    Hạnh phúc có khi cũng đến thật bất ngờ
    Vĩ đại sao khi ta là chủ nhân cuộc sống
    Biết lắng nghe bằng tim và phán đoán bằng khối óc
    Hối tiếc muộn màng sẽ chẳng phải thốt lên.

    Nếu bạn yêu ai thì xin chớ than phiền.
    Thổ lộ đi những nỗi niềm sâu kín
    Dối lòng làm chi bằng những lời phủ định
    Trái tim nồng nàn ai muốn vỡ tan?

    Hiểu chăng em trong mỗi nhịp thời gian
    Khoảnh khắc diệu kì vẫn luôn luôn ẩn chứa.
    Danh tiếng cuộc đời chúng ta chỉ xứng đáng có được
    Nếu thực sự mỗi người biết trân trọng từng khoảnh khắc nghe em!

    - ST _ vobo40 -
    khoaita2009vobo40 thích bài này.
    Binh Yen đã loan bài này
  6. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Cuối tuần rảnh rỗi chém gió vui thôi bạn ạ
    Thế giới luôn luôn có bất ổn,bất ổn là điều kiện để tồn tại.Trong đó có bất ổn về kinh tế nói riêng
    Khi có bất ổn thì tự nhiên hình thành lực lượng phản kháng,1 là giữ cái trật tự cũ,2 là xuất hiện trật tự mới
    Sau đó nó bình yên 1 thời gian rồi cái trật tự mới nó lại bất ổn,lại thay đổi và người ta lại phản kháng để tạo ra cái khác,1 là quay lại cái cũ,2 là lại xuất hiện cái mới.Vòng luẩn quẩn nó mãi như thế thì chúng ta mới tồn tại được.
    TTCK nó cũng như vậy thôi bạn ạ
    --- Gộp bài viết, 26/06/2016, Bài cũ: 26/06/2016 ---
    Bạn @Binh Yen làm tôi xấu hổ quá khi nhớ về mối tình đâu của thời sinh viên nghèo đói và đầy rách nát :">:">
    Binh Yen, khoaita2009Meo_MeoTM thích bài này.
  7. Meo_MeoTM

    Meo_MeoTM Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    746
    Ai cũng từng có 1 thời như thế, sao bác lại phải xấu hổ?:)
    khoaita2009vobo40 thích bài này.
  8. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Xấu hổ bởi vì mình cho thì ít mà đòi thì nhiều :-*:-* đòi cái này.....
    dungdoan, Meo_MeoTMkhoaita2009 thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Bài thơ của bác @vobo40 >:D:D<
    Meo_MeoTM, vobo40Binh Yen thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Em nghĩ , có lẽ do thời đó đất nước mình còn khó khăn , dân ta còn nghèo ... Nhưng ngay cả những lúc như thế , chúng ta vẫn có những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống và sẽ chẳng thể nào quên ạ .
    Em nghĩ " xấu hổ " là "mắc cỡ " đó bác , hi hi...
    Ha ha ... Thời thanh niên , bác cũng ... ghê thật hén :))
    Meo_MeoTM, vobo40khoaita2009 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này