Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1362306 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.423
    Xin cảm ơn bác đã chia sẻ với quan điểm của mình, tuy nhiên xin lưu ý một chút:
    1. Do hoàn cảnh của mình có đôi chút đặc biệt, nên mới phải thử nghiệm như thế, còn đối với nhiều NĐT khác, có lẽ cũng không cần mất thời gian và công sức thế đâu.
    2. Các phương pháp đầu tư và CP của các bác ở đây đều đã được nghiên cứu kỹ và triển khai thành công, và mình nghĩ chắc các bác ấy cũng phải mày mò trả giá nhiều rồi, nên những NĐT mới vào TTCK có thể lựa chọn và học hỏi, sẽ đỡ được nhiều thời gian và tiền bạc.
    3. Dù là luyện võ hay trading cũng cần có kế hoạch cụ thể và kiểm soát rủi ro, còn nếu chảy quá nhiều máu và nước mắt như bác nói, thì e rằng sẽ kiệt sức trước khi đến đích đấy...he he he.
    4. Topic này được cái không bao giờ lùa gà, nhưng cũng chẳng nên "lừa sói" đâu bác...he he he...như mình đã chia sẻ, cần có sự đồng thuận thì mới cả nhà đều vui được...he he he.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.108
    Chắc là đa số chúng ta đều có quê nghèo .
    Nơi ta sống ngày càng tiện nghi sung túc . Mà quê cũ thì cứ nghèo hoài .8->:-??
    Nhiều khi ta tự thoại , ngươi nghĩ là mình yêu quê ? Thế nếu cho về sống lại ngày xưa , ngươi có về ko ? Và rồi có chút băn khoăn ... Thỉnh thoảng về thăm chơi chút thì được ... Chỉ có vậy ư ?
    Lúc chúng ta về lại . Lòng vui lắm . Đường đi vui lắm . Lòng hân hoan , đâu để ý đến cái cảm xúc của hàng trăm ngọn tre cong rũ trên cao .
    Nhưng lúc từ biệt , để về lại với thị thành , bước chân băng qua cánh đồng lúa ngắt xanh , ngoái nhìn lại , thì hàng tre thôn cũ nó rũ ngọn trên cao . Chúng nó như có chút bâng khuâng . Chúng nó như có chút ngậm ngùi . Chúng nó như có chút tủi thân tủi phận vậy .

    Vậy , hai câu kia là cảnh vật lúc ra đi , chứ không phải cảnh vật lúc ta về , dù chúng chỉ là một ...
    Băng qua đồng lúa xanh màu ...
    Bờ tre thôn cũ cuối đầu sau lưng ...
    Là vậy .:D:D:D

    TTCK , có bỏ lại sau lưng những tủi thân , những ngậm ngùi ...để tiến về chỗ huy hoàng , sung túc hơn hay không ? ~X(~X(
    Nguyenduchaohaohao, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    Mình ngưỡng mộ bạn quá đi , khi có thể phân tích , đánh giá và hiểu con người ta ... he he ...
    Mình thì khác bạn khi chẳng phân tích hay tìm hiểu ai kỹ càng để rồi phải ...dè chừng ai cả :)) Nên lúc nào cũng hồn nhiên và ngây thơ chia sẻ , chém gió mát trời mây vì thấy ai cũng đáng mến và dễ thương bởi sự chân thật qua cách cảm nhận của mình , hi hi ...
    Mình thấy bạn cũng rất dễ thương và đáng mến đấy @dungdoan ạ !@};-
  4. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.498
    Ấy chết, tôi không có ý định gây tội ác!:)):)):))
    Đền bù cho bác bản nhạc của bác đây!:p

    Đố bác có phải cắt ghép không?
    DungTri86, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  5. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.498
    Mình cùng họ nhà sói nên nhìn nhau cho kỹ ai cũng xinh đẹp cả...:)):)):))
    Có mỗi bác @khoaita2009 là có dung nhan hơi khác thường 1 chút thôi...:)):)):))
    Bài hát của bác đây!@};-%%-
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    Èo , nếu là nói đến quê nhà khi về thăm thì sẽ khác . Tại anh chỉ viết mỗi hai câu nên khó mà cảm nhận rõ ràng về cảm xúc .
    Em nghĩ , nếu là :
    "....Bờ tre thôn cũ cúi đầu sau lưng " sẽ cảm nhận khác . Một chút buồn , ngậm ngùi thương cảm ...
    Còn "...Bờ tre thôn cũ cuối đầu sau lưng " sẽ cho ta cảm nhận khác ạ . Cả đầu và cuối đều đã đi qua . Tuy có chút lưu luyến nhưng cảm giác kg tệ .

    TTCK Việt Nam năm nay hy vọng sẽ bỏ lại tất cả những nỗi niềm ấm ức , tủi hờn ... Để bước lên một đỉnh cao mới , chưa biết sẽ đến đâu nhưng ít ra cũng có thể xoá đi cái dớp tai tiếng 10 năm kg qua được 64x cũng như VNI mỗi năm chỉ dao động trong vòng 110 điểm đáng ghét đã in sâu trong tâm trí nhiều nhà đầu tư ... :))
    Kg biết niềm hy vọng này có thể thành hiện thực kg nhỉ ? 8->8->8->
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Tks bác @dungdoan ! tôi nghĩ & đoán là cắt ghép:-?
    Vậy tôi mời bác cho nhận xét về vẻ đẹp của nàng Mona Lisa xem sao nhé:-?
    [​IMG]
  8. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.498
    Tôi giờ đuối rồi...Vận hết cả công lực lực còn chưa thấu hết nhan sắc kinh hoàng của bác. Giờ bác hỏi tôi một câu kinh điển thế nữa...:)):)):))
    Cá nhân tôi chỉ nghĩ nàng ấy bị béo phì. Nhan sắc của bác và nàng ấy cho vào cối giã nát ra rồi nặn lại chắc ra một vẻ đẹp tổng thể hài hoà, cả 2 đều thoả mãn. :)):)):))
  9. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Các ctck gửi thư thông báo như vậy cho nđt, nhưng thực tế ko phải giao dịch T0 vì ck vẫn về tk vào cuối ngày T+2. Vì thế thực hiện theo thông tư 203 của BTC hiệu lực 1/7 năm nay đã bị hoãn ko kèn ko trống do VSD ko đáp ứng được điều kiện hạ tầng. Nội dung giao dịch như trong thông báo c post, chỉ là mua bán trong phiên mà trc đây nđt phải dùng nhiều tk để thực hiện, chứ tình trạng sở hữu ck là nguyễn y vân.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.108
    Anh khoâit a chắc biết rõ về giai thoại xoay quanh bức tranh nàng Lisa này ?

    Leonard de vanci còn là kiến trúc sư đấy . Ông ta thiết kế cho nhà vua - người xây cái lâu đài vĩ đại mà tôi nói trong comment hôm trước - một cái cầu thang xoắn rất nổi tiếng, rất kỳ lạ. Nếu ta và một ai đó cùng đi lên hay xuống cầu thang ấy , ta và họ sẽ luôn nhìn thấy nhau , nhưng không bao giờ găp nhau ...:-bd:-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này