Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6401 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 19 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 19)
Chủ đề này đã có 1347050 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Vâng, nước lên thì thuyền lên, nó đang tốt lên,
    Về bank có lẽ mọi thứ như tôi từng chia sẽ, bác lục hết mấy comment và các inbox tôi từng chia sẽ!!!

    Hi vọng ngày nào đó tôi được uống cafe sáng cùng bác
    --- Gộp bài viết, 27/06/2017, Bài cũ: 27/06/2017 ---
    Thấy bác @khoaita2009 thấp thoáng hoài, ngày mới tốt lành.
    Không biết con sóng này tài khoản của bác @khoaita2009@khoailangxin lên được bi nhiêu rồi nhỉ? hihi
    Vuthanhnguyen, magyarkhoaita2009 thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Giao dịch với tư duy rộng mở
    ...Bản ngã là sống với cái tôi của mình. Phát triển cái tôi đó lớn lên, nhằm tạo ra sự khẳng định mình, khẳng định cái tôi của mình. Triết lý nhà phật cho rằng, một khi cái tôi đó càng lớn lên, con người càng gây là nhiều nghiệp chướng, sai lầm...
    • Trong triết học, "cái tôi" được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
    • Trong phân tâm học, "cái tôi" (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, "cái tôi" cùng với "nó" (id) và "cái siêu tôi" (superego) là ba miền của tâm thức. "Cái tôi" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. "Cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
    ...Là một Trader, nên vứt bỏ cái tôi của bản thân. Khi cái tôi quá lớn nó sẽ rào cản đối với Trader...Trong nghề giao dịch tài chính, đúng sai là chuyện rất thường tình. Trader xem nhẹ việc đúng sai. Lỗ là một phần của kinh doanh tài chính. Do đó, điều căn bản là đừng quá gắt chặt bản thân vào các ý niệm. Hãy luôn nhớ rằng, bản thân mình luôn luôn có thể gặp sai lầm.http://traderviet.com/threads/alexander-elder-la-trader-hay-im-lang-ma-lam.5399/
    VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Hic, Đúng là "cái tôi" nó là một phần của "tôi" nhỉ bác? . Cái tôi dễ thành "cái tội" lắm có đôi khi.

    Tuy nhiên, Trong Max Lê cũng có nói: Vĩ Nhân và Cá Nhân, muh không có cái tôi thì không có Vĩ nhân từ cá nhân bác nhỉ?

    Không có "cái tôi" thì không có Buffet được gọi là huyền thoại, Không có Geogre Soros lắm việc bàn cãi, Không có Canslim lắm triết lý nhưng đầy chất cơ bản,
    Và không có cái tôi thì..... trader chỉ là 1 trader đúng nghĩa chứ không là một nhà đầu tư đúng nghĩa bác ạ!!!

    Vậy bác cứ thọc nek chút!!!
    ong2015, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Hi hi... :D"cái tôi" nó là một phần của "tôi"... Cái tôi dễ thành "cái tội" lắm có đôi khi...>:D:D<để phân biệt được ai là Khoai ai là FBV thôi mà... :-? ...như vậy thì "cái tôi" của trader rõ ràng là khác biệt so với "cái tôi" của investor rồi còn gì:-?
    FBV thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Cái tôi của Investor bao gồm cả cái tôi của trader, nhưng ngược lại cái tôi của trader có thể bao gồm cái tôi của investor nhưng cũng có thể không bao gồm cái tôi của investor bác nhỉ?
    khoaita2009 thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Thú thật với bác @FBV >:D< là tôi chưa phải là một trader mà cũng chưa hẳn là một investor ...:-? Tôi chém gió thọt neck góp vui với các bác cũng là để biết xem "cái tôi" của tôi có giống như "cái tôi" của trader hay là giống với "cái tôi" của investor...:-? Theo tôi hiểu "cái tôi" của một trader được ghi chép ở đây là đầy đủ rồi thì phải...http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/05/triet-ly-trong-phan-tich-ky-thuat.html
    FBV thích bài này.
  7. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Hỏi câu này khó quá bác, nói thật nói dối hay nói tránh xét ra đều không tốt cho ai cả...Bác FBV chắc nghe chuyện xem chữ của Trạng Quỳnh rồi nhỉ...hihi
    Vuthanhnguyen, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Có những câu hỏi: hỏi chỉ để hỏi mà không cầu thị sự trả lời, ai bắt bác trả lời đâu, muh câu hỏi đó ko muốn bác trả lời muh chỉ muốn bác xuất hiện thui, vì VNI nó tăng đùng đùng mà chẳng thấy bác đâu
    Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  9. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Tt tăng đùng đùng nên mới phải căng đây bác...
    FBVkhoaita2009 thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    khoaita2009 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này