Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5729 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 08:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1271818 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. buffett_vietnam

    buffett_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    2.847
    Ko sao...Cụ cứ đi theo đg hướng cụ đã chọn...thấy cụ chém về khí công y đạo thì nhà cháu thêm nếm tí gia vị cho vui thôi...
    Chứ trên đời này vốn làm gì có đúng sai, phải quấy:))
    Vuthanhnguyen, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks các bác @anhmauhic >:D:D:D:D:D:D:D:D biến dị


    Trở lại vấn đề , dương thì khiển âm, chi phối âm là dương thịnh và ngược lại. Thời gian thì có ngày, tháng, năm nhưng giá theo thời gian ngày tháng năm thì loạn giá.

    Như vậy tính theo tháng trong 1 năm là 12 thì là số ít rồi. Mà qui luật tự nhiên thì số ít điều khiển số nhiều. Nên nắm thời gian là điều khiển được giá\:D/[/QUOTE]

    Vuthanhnguyen thích bài này.
  3. Liam3149

    Liam3149 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Đã được thích:
    55
    bác cho em xin phép quote bài này để nghiên cứu ah, thiết thực quá
    Vuthanhnguyen, hoatuyetden, FBV2 người khác thích bài này.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Bogiaa, Vuthanhnguyen, estock831 người khác thích bài này.
    anhmauhic đã loan bài này
  5. anhmauhic

    anhmauhic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    94.626
    Nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy ông là thiên tài, nhà lý nghiên cứu lý học uyên thâm. Có thời gian người ta nói ông điên. Kể ra cung thú vị thật. Cả vạn người ngu bảo một người điên. Mà mười đó lại có những triết lý phi thường.
  6. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Cái thuyết "con rận" của bác Dao xem ra bây giờ có thêm 1 ví dụ là cụ Màu rồi nhỉ...hehe
    ong2015khoaita2009 thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hi hi...:DBác @gerbermark2 >:D:D<
    FBV thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    He! He! Có một định nghĩa khá thú vị , nỏ bít đúng sai :
    - Người điên : là những người không bít mình điên trừ những người chung quanh . :D
    Từ đó , ta cũng có thể " si-ga " một mệnh đề khác dìa người ngu :
    - Người ngu : là người hổng bao giờ bít mình ngu trừ những người chung quanh ( ? ) :p
    + Xét ở khía cạnh nào đó thì người ngu có thể gây tổn hại cho xã hội bởi cái sự bá láp họ làm ra . :((
    + Đã bị xã hội gọi là điên thì thôi , no table đi á ! :))
    Nhưng mà điên như Bùi Giáng hay Nguyễn Tất Nhiên cũng đáng cho nhìu người ngưỡng mộ lắm á . Phải hông á ? :D :)) :))

    Khúc tình buồn

    Người từ trăm năm
    về qua sông rộng
    ta ngoắc mòn tay
    trùng trùng gió lộng
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    Người từ trăm năm
    về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng
    ta chạy mòn chân
    nào hay đời cạn
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    Người từ trăm năm
    về như dao nhọn
    ngọt ngào vết đâm
    ta chết âm thầm
    máu chưa kịp đổ
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)

    Thà như giọt mưa
    gieo xuống mặt người
    vỡ tan vỡ tan
    nào ta ân hận
    bởi còn kịp nghe
    nhịp run vồi vội
    trên ngọn lông măng
    (người từ trăm năm
    vì ta phải khổ)
    Thơ Nguyễn Tất Nhiên ( siu tầm )
    Butchep01, Loveforever_, FBV3 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.525
    Nhẹ hơn người điên, là người say, người say khi nói : tôi say rồi thì hẳn rõ là chưa say!!!!
    Khi nào không biết mình say mới là say nhỉ?
    khoaita2009dancaychoitrung thích bài này.
  10. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    He! He! Người say thì khó khẳng định lắm bác á . Đơn giản bởi vì có người không muốn say , trong khi đó có người lại cố tình say mới kì kục kẹo á ( nhứt là khi ún rịu bên cạnh chưn ngắn hoặc chưn dài á ) . :D :)) :))
    meo63, khoaita2009Vuthanhnguyen thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này