Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6822 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 15:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 1346378 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Á ! Em lấy tờ vé số tính lại chỉ hơn 30% , đúng là tỉ lệ quá thấp . Kiểu này em nghỉ mua luôn rồi á . :D :))
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, FBV1 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    SHB có lẽ sẽ còn 1 nhịp tháng 7 AL này cho các bác xơi.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Tôi e là bác đúng, @FBV vì tôi không là chánh tổng, hihi.

    Cái nữa, cũng e là bác đúng, tôi mới xủ quẻ cho bác @khoaita2009 rồi, rằng : "ước mơ con đè nát cuộc đời con" là có nguy cơ có khả năng, vì ước mơ của bác là đã thành sự thật, nó đã từ nông dân thành người lái buôn, nhưng muh nó vẫn có khả năng đè nát cuộc đời con của bác. tại vì bản thân mỗi chúng ta bác ạ. Mỗi chúng ta gần như đang vô cảm và bất lực trước những điều đơn giản nhất của cuộc sống mà nó không bình thường của XH nhưng giờ nó được xem là rất bình thường mà khi mỗi người nào Bất bình thường thì xem là bình thường. người nào không như vậy thì được nhìn và sống không được.

    Căn cứ câu hỏi của bác: { " ước mơ con" của tôi có đè nát cuộc đời con của tôi hay không nhá?} , không cần xủ quẻ cũng biết là nó có nguy cơ đè nát cuộc đời con của bác rồi, ( trừ khi bác không có con thì nó không có gì để đè muh đè con ông hàng xóm của bác).


    1. Nợ công bây giờ là bào nhiêu? Như vậy mỗi chúng ta sẽ phải trả nợ quốc gia và gánh khoản phí thuế là bao nhiêu?

    2. Vấn đề Phí BOT bủa vây như 1 trận thiên la địa võng.

    3. Cơ chế minh bạch đến đâu? Tại sao người có tiền khoái mua nhà ở Âu Mỹ? Vì sao họ muốn đưa con đi nước ngoài? Phải chăng vì không muốn "giấc mơ con" đè nát "cuộc đời con" của con cái họ?

    Nhiều lắm những vấn đề mà nguyên nhân là lỗi của mỗi chúng ta, của cha chú chúng ta nó để lại như thế. Do họ nhà nông của chúng mình như của bác nó như thế. Và rồi nó cũng như thế, Thế thì nó cũng như thế rồi nó cũng phải thế. Và thời thế nó phải thế. Túm lại là nó thế.



    Cho nên, bác xem thử, ""giấc mơ con" của bác có nguy cơ đè nát "cuọc đời con" của bác hay ko?

    Thân mến đôi lời gửi bác
    hanhhn, Binh Yen, ong20152 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013

    Toàn bài, có 2 câu giá trị:

    "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc Mơ Con, đè nát cuộc đời con!!!"

    Như vậy, hơn 50 năm trước nó đã như vậy, cha ông chúng ta đã " ngủ trong giường chiếu hẹp"

    Và bây giờ hậu quả: giấc mơ con đè nát cuộc đời con!! đã được dự báo cho bác @khoaita2009 nhỉ? hihi

    Vậy, lỗi này 1 phần lớn nhất thuộc về bản thân mỗi người chúng ta và có 1 phần cha ông chúng ta, vì "lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp"
    cám Ơn nhà Thơ Chế Lan Viên, mấy mươi năm rồi mà vẫn 1 lời dự báo và 1 lời tiên đoán xuất sắc vô cùng!!!

    NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC!!!
    Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
    Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
    Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất
    Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.
    Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
    Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
    Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
    Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương

    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.


    Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
    Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây

    Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
    Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
    Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
    Tìm đường đi cho dân tộc theo đi.

    Hiểu sao hết Người đi tìm hình của Nước
    Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người
    Một góc quê hương, nửa đời quen thuộc,
    Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi…

    Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
    Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
    Thế đi đứng của toàn dân tộc
    Một cách vin hoa cho hai mươi lǎm triệu con người.

    Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba Lê?
    Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
    Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
    Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?

    Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
    Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
    Những đất tự do, những trời nô lệ
    Những con đường cách mạng đang tìm đi.

    Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
    Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
    Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
    Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.

    Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
    Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
    Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
    Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

    Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
    Nụ cười sẽ ra sao?
    Ơi, độc lập!
    Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
    Khi tự do về chói ở trên đầu.

    Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
    Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
    Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
    Sao vàng bay theo liềm búa công nông.

    Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
    Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.
    Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
    Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.

    Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
    “Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”
    Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
    Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.

    Bác thấy:
    Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
    Ruộng theo trâu về lại với người cày
    Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc…
    Không còn người bỏ xác bên đường ray.

    Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
    Điện theo trǎng vào phòng ngủ công nhân
    Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
    Tǎm tối cần lao nay hóa những anh hùng.

    Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê
    Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
    Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
    Những đời thường cũng có bóng hoa che.

    Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc
    Tuyết Matxcơva sáng ấy lạnh trăm lần
    Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
    Lênin mất rồi! Nhưng Bác chẳng dừng chân.

    Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
    Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
    Kìa Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
    Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.
    ộc đời con
    Mr-Le, Binh Yen, TV20084 người khác thích bài này.
    TV2008 đã loan bài này
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    @phambaohuyen : ĐỪNG VỀ QUÊ CHI CHO " LŨ CHÚNG TA NGỦ TRONG GIƯỜNG CHIẾU HẸP" Ở LẠI NHẢY VÀO IRS MẦN THỬ XEM!!!
    http://cafef.vn/irs-thong-bao-tuyen...-tai-chinh-doanh-nghiep-20170728152738256.chn
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Nói vui với bác @FBV >:D:D<[/URL]
    Last edited: 28/07/2017
    FBV, dancaychoitrungBinh Yen thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Tình hình sau khi kết phiên nay có gì mới không bác @thatha_chamchi >:D:D< và mọi người tham khảo & kiểm chứng một số kinh nghiệm dòm bảng điện mà tôi học mót được như sau: "...một mã chứng khoán mạnh là luôn tạo đáy và đỉnh là có vài phiên tăng và có phiên giảm để đảo dòng tiền thì mã cổ phiếu đó mới mạnh về dòng tiền thật của nó, còn nếu mã cổ phiếu chứng khoán nào ngày nào cũng cần cù xây cái bậc thang đi lên không mệt mỏi cả hơn 1 tháng qua thâm chí cả 1 quý thì đúng là rất khó hiểu. Đó là bởi vì họ làm tăng giá lắt nhắt như vậy để thu hút tiền lời và tuyên truyền cho một số nhà đầu tư có lời để họ giới thiệu cho số khác nhảy vô đầu tư xuống tiền lớn. Kết cục như tôi hay nói là khi dòng tiền lớn vào mã ROS ấy thì xẩy ra nhiều chuyện quái đản mà mấy tay đầu tư non kinh nghiệm bị lừa sạch vốn...." :-?(Nguồn: Tho Phuong facebook)
    FBV, dancaychoitrung, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.396
    Cô giáo về quê hương để chắp cánh ước mơ cho đàn em , để họ có cơ hội kg phải " ngủ trong giường chiếu hẹp " đấy . Vì thế , hãy chúc em @phambaohuyen thành công đi nào @FBV , hi...hi ...
    Cho dù có là ai hay làm gì , nếu như con người ta sống mà khi ăn kg thấy ngon miệng và ngủ kg được an giấc , liệu có hạnh phúc kg ?
    Vậy nên , các cụ ngày xưa có câu " ăn được ngủ được là tiên " đấy bác @khoaita2009 . Kg phải ai cũng được như bác đâu á :drm1
    FBV, dancaychoitrungkhoaita2009 thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Tks bác @Binh Yen :) Hehe...:D Tôi lại học mót được từ bác thêm nữa rùi "Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay."..."Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học."...>:D:D<
    FBV, dancaychoitrungBinh Yen thích bài này.
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.220
    Thanks bác hỏi thăm . Mình chém thêm mấy điểm :
    * VNI khó lên mạnh vì ma rgin của các cty chứng vịt . Cứ đến mức nào đó là các cty chứng vịt hạ margin nên làm tt tèo để an toàn cho họ . Rồi sau đó lại mở margin . Cứ dzậy . Canh thanh khoản all shares dưới 200 triệu cổ để múc , còn canh bán khi thấy thanh khoản này cao .
    * Các mã cũng bị ảnh hưởng trực tiếp về việc này nên gía biến động theo hình răng cưa . Mã nào tốt thì đáy sau cao hơn đáy trước và ngược lại . Oánh theo năm hiện tại , hỏng nên so sánh năm nay với năm trước :) . Khoảng đầu quý 2 là các mã đã hình thành xu hướng biến động của năm rồi .
    * Dòm các anh lái thì khi bán thì dòm lệnh mua ở các bước gía và khi mua thì dòm lệnh bán của các anh í ở các bước gía . Nếu dòm quen thì dòm 2 phiên có thể dòm ra . Dòm 1 phiên sẽ hỏng thấy rõ . Mà phải dòm quen thì 2 phiên mới dòm ra , còn không dòm hỏng ra và loạn chưởng luôn .
    * Hiện nay nhiều mã ở vùng gía có thể kiếm ăn trên 30 % đến cuối năm . Chú ý các mã mà đáy sau cao hơn đáy trước :) hi hi .
    * Đuơng nhiên trên sòng cũng có mã mà các anh í làm game . Mấy mã kiểu này phải dòm cả tháng mới thấy ( còn nếu có thông tin nội bộ thì phẻ rồi ) . Các bác broker dư sức biết mã nào sẽ làm game . Nếu được broker cho biết thì nên kiểm tra lại và không nên theo hết game , chỉ nên ăn non thôi và không nên phổ biến rộng rãi vì broker sẽ biêt và lần sau không cho mình thông tin nữa , chưa kể các anh lái cũng nhìn ra :) hi hi . Biết thông tin về game kiếm ăn ngon nhất :)
    Binh Yen, FBV, dancaychoitrung1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này