Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2997 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 01:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1270908 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Ngưỡng mộ Binh Yen quá đê, lúc nào cũng có câu trả lời thích hợp cho mọi vấn đề!
    FBV, khoaita2009, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  2. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    em bị chai sạn rồi chị ạ :(( chả cẩm nhận đc gì hết :(( :))
    FBVBinh Yen thích bài này.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bé Huyền sai rùi, hình như em còn chưa ... dậy thì... Hi hi!
    FBV, khoaita2009, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  4. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    Cái nhìn về quá khứ nó ăn sâu vào mình lắm rồi anh nhỉ, đến cả ngôn ngữ cũng bị nhiễm, ví dụ nho nhỏ là khi mình nói "5 năm trước" chả hạn, là hướng về quá khứ, có nghĩa là quá khứ luôn ở trc mặt mình. :-?? thay đổi được cái đầu óc thật là khó lắm...
    --- Gộp bài viết, 06/03/2016, Bài cũ: 06/03/2016 ---
    há há, em dậy thì 5 7 lần rồi nên nó mới chai sạn chứ ạ :)) thế chị thì sao? nghe nhạc xong có thấy dạt dào cảm xúc không??? ;))
    FBV, Binh Yen, Songsanh1 người khác thích bài này.
    Songsanh đã loan bài này
  5. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Chị thì chết trong lòng lâu rùi, hi hi, chủ yếu nghe nhạc k lời
    FBV, Binh Yenphambaohuyen thích bài này.
  6. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    ố ồ, chị nghe ghita hay piano hay saxophone...? ngày trc bố em hay nghe saxophone mình bảo chả có cái quái gì hay cả, giờ lại thấy hay thế, có khi em cũng già rồi :D
    FBV, XuanTocXanh, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  7. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Cái đó lf cái ngấm thụ động. Mà đã thụ động thì cũng như kiểu rèn luyện ấy. Sau này càng cảm càng thấy tha thiết hơn em à.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    @};-Thế là hai ngày nghỉ cuối tuần cũng hết . Mai lại bắt đầu một tuần GD mới .
    Con tàu VNI sau khi đã đi được một đoạn đường , đang tiến vào Ga gần nhất , để nạp thêm nhiên liệu , đồng thời cho những hành khách đã ngồi lâu trên tàu có thể tạm thời xuống nghỉ ngơi , kẻo ngồi lâu quá ê mông :)) , cũng để đón những hành khách mới lên tàu , tiếp tục hành trình về những Ga tiếp theo , và xa hơn nữa là về miền đất Hứa . Nếu khách đông quá , tàu sẽ nghỉ ngơi ít hơn dự tính và sẽ chạy luôn cho kịp lộ trình , hi ...hi...
    Chỉ là chém gió cho vui , chúc các bạn thành công và may mắn để cùng con tàu VNI đến đúng nơi cần đến , nhé . %%-:drm2:drm1:drm1

    Tối chủ nhật , mình xin post tặng cả nhà bài thơ , đọc cho lòng tĩnh tại , thư thái và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ , bình yên nha ! @};->:D<

    TĨNH TẠI

    Có đôi khi niềm hạnh phúc
    Giữ cho mình được dịu dàng
    Và lắm khi lòng nhẫn nhục
    Giữ đời ta được bình an.

    Có khi gặp nhiều nghịch cảnh
    Giúp ta mạnh mẽ, kiên cường
    Đối diện muộn phiền, bất hạnh
    Khiến lòng thêm lớn Hiểu -Thương

    Có khi công thành, hiển đạt
    Giúp mình hưng phấn, tự tin.
    Đôi khi bị đời phụ bạc
    Thương người lẻ bóng, chênh vênh..

    Lắm khi đường đời thất bại
    Giữ mình nhẫn nại, khiêm cung
    Bao lần thương đau nếm trải
    Để lòng.. độ lượng không cùng...

    - Hãy cảm ơn những mùa Đông
    Thấu hiểu tình người ấm lạnh
    Tạ ơn giữa lúc Hạ nồng
    Có hạt mưa về lấp lánh .

    Thuận, nghịch vốn nơi trần cảnh
    Chớ để lòng bị '' đóng khung ''
    - Giữa vô thường ngồi tĩnh tại
    Nụ cười trải đến vô chung...

    - Như Nhiên -
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Hi hi...lâu lâu em thấy mấy câu nói hay thì post cho vui thôi chị , cũng là để mọi người cùng suy ngẫm . Tks chị đã ngưỡng mộ em , @XuanTocXanh ! Mà Avatar của chị tuyệt quá ! Chúc DM Ck của chị luôn như cái Avatar nhé , chỉ xanh và tím thoai , he he ....@};-%%->:D:D<

  10. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    cái chị nì, em đang câu cá mà :)) :)) :))
    --- Gộp bài viết, 06/03/2016, Bài cũ: 06/03/2016 ---
    chuẩn anh ạ :D
    XuanTocXanh, VuthanhnguyenBinh Yen thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này