Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5019 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1270892 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    “…Tĩnh tức là nằm ỳ bất động và không di chuyển. Động là đi từ chỗ này tới chỗ khác, có liên hệ tới khứ và lai. Khứ là từ đây đi, lai là từ kia tới. Sự thật là không có đi (khứ) thì không có tới (lai), vô khứ vô lai…” (Thích Nhất Hạnh, “Người Vô Sự: Lâm Tế Ngữ Lục bình giảng”, 2009)
    VuthanhnguyenBinh Yen thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Ặc ặc ... Chị thật khờ khạo quá , hu hu ...X_X
    Vậy chúc bé Huyền câu được cá lớn nhé , he...he...:))
    Today is Tomorrow 's Yesterday ! Bài hát hay quá , tks bác @khoaita2009 ! @};-

    Theo em , Quá khứ - hiện tại - tương lai luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau theo Nhân - Quả. Nhưng quá khứ , cùng với thời gian , một khi đã qua thì sẽ kg bao giờ có thể quay ngược về để thay đổi , nên nó kg còn đóng vai trò quan trọng gì nữa ( nó chỉ có thể là kinh nghiệm , là động lực cho hiện tại và tương lai mà thôi ). Mà chính là hiện tại , chỉ có HIỆN TẠI ( thời điểm ta đang sống ) mới là quan trọng nhất để ta có thể sống và cảm nhận cuộc sống , cũng như làm mọi việc để tạo ra một tương lai .

    Vậy nên , ngày hôm nay ta sẽ sống như thế nào để có được ngày mai mà ta mong muốn . :drm1:drm1

    Chúc các bạn có một đêm ngon giấc nhé ! G9 All ! @};->:D<
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks bác @Binh Yen ! G9 !
    Today is Tomorrow 's Yesterday and Today was yesterday's tomorrow !!!:drm1:drm1:drm1
    Binh Yen thích bài này.
  4. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Tìm được bài này hay quá, các bác tham khảo nhé:
    CAO NHÂN
    Thế nào gọi là cao nhân? Tương truyền, Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ, gần như không có ai là đối thủ của ông.
    Có một lần, Tả Tông Đường cải trang trước khi xuất chinh đánh trận, trên đường bỗng nhìn thấy một ngôi nhà tranh, trên xà nhà có treo tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ”. Tả Tông Đường thấy thế thì trong lòng không phục, liền đi vào trong để cùng chủ nhân ngôi nhà đánh ba ván cờ.
    Vị chủ nhà đánh ba ván đều thua, Tả Tông Đường cười nói: “Ông nên tháo tấm biển kia xuống đi!”
    Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, cao hứng bừng bừng mà rời đi.

    Không lâu sau, Tả Tông Đường thắng trận trở về, lại đi ngang qua ngôi nhà ấy, thấy tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” vẫn chưa được gỡ xuống, Tả Tông Đường tức giận đi vào trong nhà để cùng vị chủ nhân tỷ thí ba ván cờ nữa.
    Lần này, Tả Tông Đường thua cả ba ván.
    Tả Tông Đường vô cùng kinh ngạc, liền hỏi vị chủ nhân tại sao lại như vậy.
    Vị chủ nhân đáp: “Lần trước, ngài tuy mặc thường phục nhưng ta đã sớm biết ngài là Tả Công, ngài mang trên mình nhiệm vụ đánh giặc, ta không thể dập tắt nhuệ khí chiến đấu của ngài. Lần này, ngài đã chiến thắng trở về, ta đương nhiên toàn lực ứng phó, việc đáng làm thì ắt phải làm, không thể nhượng bộ!”
    Cao thủ chân chính trên thế gian, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại, ấy là vì có tấm lòng khiêm nhượng, thiện tâm với người.
    Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao?

    Thông minh không nhất định là có trí tuệ, thế nhưng trí tuệ thì nhất định bao quát thông minh.
    Người thông minh tâm nặng chuyện được mất, người trí tuệ có thể dũng cảm xả bỏ.
    Tai thính thật sự thì có thể nghe được tiếng lòng, mắt sáng thật sự thì có thể nhìn thấu tâm linh.
    Chứng kiến, không có nghĩa là nhìn thấy.
    Nhìn thấy, không có nghĩa là nhìn rõ.
    Nhìn rõ, không có nghĩa là hiểu được.
    Hiểu được, không có nghĩa là hiểu rõ.
    Hiểu rõ, không có nghĩa là đã thông suốt.
    Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Không có văn hóa thì thật đáng sợ!”. Thế nhưng “văn hóa” ấy rốt cuộc là cái gì vậy? Là bằng cấp? Là kinh nghiệm? Hay là sự từng trải?
    Đáp án: Tất cả đều không phải!

    Ngày hôm nay, coi như chúng ta đã được thấy một lời giải thích thuyết phục, “văn hóa” ấy chính là biểu đạt bởi bốn điều sau đây:
    1. Đào sâu vào tu dưỡng nội tâm.
    2. Tự giác không cần nhắc nhở.
    3. Lấy ước thúc làm tiền đề cho tự do.
    4. Suy nghĩ lương thiện vì người khác.
    (Sưu tầm)
    Vit1234 đã loan bài này
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.956
    Cám ơn anh Gamoi.
    Một bài viết thật hay . ( nhất là phần luận sau chuyện ).
    Anh Gamoi đọc cuốn Cổ học Tinh hoa của Ôn như hầu Nguyễn văn Ngọc chưa ?:drm3:drm3

    "... Hiểu được ko có nghĩa là hiểu rõ. Hiểu rõ ko có nghĩa là thông suốt..."
    Từ chứng kiến, nhìn thấy ...đến thông suốt cái điều nhìn thấy...thật là một khoảng cách xa lắc xa lơ ...8->
    Last edited: 07/03/2016
    Songsanh đã loan bài này
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Thời gian vẫn còn ẩn chứa những điều bí ẩn mà các nhà khoa học của thế kỷ 21 chưa thể lý giải....:-?...Nếu tưởng tượng một cách đơn giản thì vũ trụ của chúng ta ở thời điểm hiện tại đang ở vị trí dấu mốc 0, nếu chúng ta nhìn về phía trước sẽ thấy một vũ trụ tương tự nhưng ở thời điểm 0 + 1 và nếu nhìn về phía sau sẽ thấy một vũ trụ ở thời điểm 0 – 1. Do đó cùng với 3 chiều không gian chúng ta sẽ có một hệ 4 chiều...http://khoahoc.tv/gia-thuyet-ve-qua-khu-hien-tai-tuong-lai-cung-ton-tai-trong-vu-tru-59405;
    ...Vây chiều không gian thứ 4 là gì? Mọi vật thể trong tự nhiên, ngay cả con người, đều tồn tại dưới 3 chiều không gian: chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Một cách đơn giản, hãy tưởng tượng bạn đang lái một chiếc xe máy. Lái theo đường thẳng là bạn đang lái theo 1 chiều, quẹo trái hay quẹo phải là bạn vừa có thêm chiều không gian thứ 2, lái lên đồi hay xuống dốc chính là chiều không gian thứ 3. Nhưng thực ra còn có một chiều nữa, đó là chiều dài thời gian...http://genk.vn/kham-pha/ly-thuyet-d...ang-tro-thanh-hien-thuc-20131006124633631.chn
    :-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?
    Today was yesterday's tomorrow
    Today will be tomorrow's yesterday
    Yesterday's today was yesterday
    Tomorrow's today is tomorrow
    Yesterday's day after tomorrow is tomorrow
    Tomorrow's day before yesterday was yesterday
    The day before yesterday's tomorrow was yesterday
    The day after tomorrow's yesterday is tomorrow
    The day before yesterday's day after tomorrow
    And the day after tomorrow's day before yesterday
    Are both today
    The day after tomorrow's tomorrow
    And the day before yesterday's yesterday
    Are both too far away
    Todays turn into yesterdays
    Tomorrow never comes
    I think my tomorrow is today
    Or maybe it was yesterday
    Damn
    I'm not sure which is which, anyway
    So this is all I have left to say
    Don't worry about the future
    Don't turn your mind to the past
    Just live this moment while it lasts
    For far too soon it will also pass
    And don't forget
    Today's today is today
    Where does all the time go?
    - a poet
    Nguồn: http://boardofwisdom.com/togo/Quotes/ShowQuote?msgid=48936
    Last edited: 07/03/2016
    Binh Yen, Songsanh, Ga_moi1 người khác thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hehehe !!! :DMột câu hỏi rất thú vị mà tôi chưa có câu trả lời thỏa đáng, rất mong được cùng trao đổi với các f319 mem.:-?
    Nếu nhìn vào thời gian thì tôi thấy từ 01/03/2009 đến 01/03/2016 thì thằng Đao con ông Jôn :))nó đã lớn khôn từ mức 7608.92 lên mức 17006.77 tức là tăng thêm 123.51% so với giá trị ban đầu:-o
    Last edited: 07/03/2016
    Binh Yen, Songsanh, FBV1 người khác thích bài này.
  8. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Triết lý hay quá bác Gà.
    Nhưng chém thêm cho vui nhé bác...Tôi nhìn góc độ câu chuyện của Tả Tông Đường mang khía cạnh diễn giải làm nền cho triết lý thêm lunh linh sâu đậm hơn là thực tế:
    1. TTĐ nổi danh là đánh cờ giỏi nhưng lại không biết vị cao thủ dựng bảng hiệu kia là ai. Nếu cao thủ ân danh không nói, nhưng đây lại trương cả biển hiệu Đệ nhất kia chứ.
    2. Lãnh binh xuất quân đánh trận thường áo mão cờ xí rợp trời để sỹ khí hừng hực, sao mà thường phục cải trang được. Hơn nữa việc quân như chữa lửa, làm gì mà cải trang ung dung ghé chơi cờ bao giờ
    3. Thường bậc cao thủ đệ nhất lại càng khiêm cung, không ai lại trương biển Đệ nhất bao giờ...không phải vì họ không giỏi nhất mà vì mang cái danh đó vào người thì sóng gió muôn trùng, địch thủ vạn vạn...
    4. Nếu vị cao thủ đó trước khi đánh lại tuyên bố sẽ đánh hết sức thì hay hơn là khi đánh xong, thắng rồi mới nói...nghe có vẻ kể cả. Hơn nữa thắng 3, thua 3 thì cũng mới là hòa, biết đâu trong thời gian TTĐ đánh giặc, sức cờ của vị kia mới vượt lên (hoặc TTĐ xuống phong độ do không tập luyện...)...
    ...
    Vui vui thôi, chứ những triết lý cao thâm đó nếu không có những câu chuyện dẫn dụ kiểu này thì khó mà thấm vào thiên hạ bách tính được nhỉ
    Binh Yen, Songsanh, Ga_moi3 người khác thích bài này.
  9. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Con SPI của bác đúng là vô địch...chúc mừng nhé
    Binh Yen, Songsanh, khoaita20092 người khác thích bài này.
  10. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    37.185
    Phản biện hay quá!!!
    Bất logic cái chuyện kia thật!!!
    Binh Yen, khoaita2009FBV thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này