Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5594 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 13)
Chủ đề này đã có 1346642 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    La bàn hỏng thì mình dùng smartphone gọi MIDAS để hỏi xem cách giải quyết như thế nào á=))
    FBV, dancaychoitrungVuthanhnguyen thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    @Butchep01 Vượt vũ môn rồi hay sao nhỉ? Hehe
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Vượt qua phong ba bão táp không khó bằng hiểu được ngôn ngữ f319 này á=))
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Chưa có sóng lớn nên Butchep01 đang kiên trì chờ thời cơ để vượt.:))
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Chép bị tui cho đo ván bởi C32 ngày hôm qua nên bây chừ hổng dám xuất hiện nữa rùi=))
    18/10/2017, 11:14 PTC 6.08 Chép mua được thì quả là giỏi & an toàn:drm3 mình cũng phải khoe C32 mình múc giá 32.35 nếu không thì Chép lại so đo=))
    Nhưng C32 của mình vưỡn thuộc hàng cháu chắt khi so với DHA của Midas :-o
    Last edited: 19/10/2017
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Bi giờ em chỉ còn thích Ni Ma á. Xem bộ ba Ni Ma, M Ba pê, Cá va nì đá mê mần sao á. :x:D:)):)):))
    FBVkhoaita2009 thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Simple muh. La bàn cho hướng. La bàn hỏng nhìn sao muh đoán hướng. Muốn về phương bắc thì tìm Sao Bắc Đẩu. Muốn về Đông hay tây có Sao Hôm Sao Mai. Có Đại Hùng. Có Thất Tinh..... v.v. Ban ngày thì xem mặt trời để xác định hướng.
    Mây mù thì leo đọt cây đoán gió. VD bác gái đang ở dãy trường sơn rừng rậm muh tháng 4 Ở VN thì mùa xem gió Lào. Gió Lào hướng từ Tây Nam sang. vậy ngược lại Tây Nam là Đông bắc.... v.v. Mùa tháng 10 này có gió Đông Bắc từ biển vào. Đi ngược gió thì hướng ra biển... v v
    Như vậy xác định hướng. Sau đó dùng mọi cái có thể để tiếp tục đi đúng hướng
    Muh muốn vậy phải học phải nghiền ngẫm phải có kiến thức có sự hiểu biết.
    Còn ko thì đi theo người khác. Thằng A nó đi thì theo nó nhưng đúng sai hên xui và ko làm chủ vận mệnh muh như vậy là rủi ro. hehe
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Bản chất của TTCK là nhạy cảm với mọi TT mà bác, chỉ cần tìn đồn hoặc suy đoán không hẳn có căn cứ chửn xác thì giá cp đã thay đổi rồi á.
    Bác theo dõi giá dầu sẽ thấy mỗi thời điểm đều có câu chuyện riêng của nó, khi thì tăng do kho dự trữ Mẽo tăng, mai giảm thì do dự trữ của Mẽo không cao như dự đoán. :D
    Oánh theo tin luôn có 2 mặt, chỉ những người ở " trung tâm " câu chiện mới làm chủ được cuộc chơi. :((
    Có một điều em hổng thấy bất kì ai ở F này théc méc là khi có tin đồn dạng rỉ tai thì nó đến từ đâu á. Mấy phòng phân teo của các CTCK thông qua Broker? :x:p:D:)):)):))
    HongCK, Binh Yen, FBV2 người khác thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Giáo Sư Thầy Cãi, Cuồng Phong Thập Chỉ... tui đang nghĩ để đề xuất ý kiến với ace nhà này xem có thể phong cho @FBV >:D< chức danh gì nữa đây:((
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thui. Ngày xưa nghe ông giáo làng giảng về Thơ Tố Hữu : Kể từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim. Nghe thích mê tơi và nhiều lý tưởng lắm. Giờ tim cằn cỗi rồi bác gái. Cái chân lý mặt trời trong tim khi mổ xẻ ra nó chả có chi mô. hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này