Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4912 người đang online, trong đó có 483 thành viên. 08:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1272123 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. vniindex

    vniindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    41
  2. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Vương Đình Huề...hiiii
    tinh tam, VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.175
    Bác này trước đây nói cũng được, nói dứt khoát và dữ dội nhưng làm xong huề cả làng. ( nhất là trong vụ giá xăng dầu khi bác ấy còn bên BTC)
    Songsanhtinh tam thích bài này.
  4. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Đinh La Thăng :-P:-P đáng cái Thăng luôn bác ạ :D
    Songsanh thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Màn hình đóng lại rồi . Hết chứng khoán rồi . Thơ thôi !!!
    Tôi tặng các bạn , bài thơ viết lúc tuổi 25 . Viết để tặng những sinh viên sống ở ký túc xá . Hoặc không tiền , hoặc vì một lý do gì đó mà không thể về quê ăn Tết được .
    Những buổi chiều cuối năm , nắng nó vàng vọt hơn , trời nó mù sương hơn , phố nó đìu hiu hơn mọi bửa . Còn ký túc xá ? Nó lạnh lẽo đến rợn người ...8->8->

    . .CHIỀU CUỐI NĂM

    Ngày cuối năm , trời mờ mịt hơi sương
    Chân bâng quơ từng bước đếm trên đường
    Trời cuối năm , buồn chăng mà mờ mịt ?
    Ta cuối năm , buồn sao giữa phố phường .

    Em chẳng đến , chiều nay là chiều cuối .
    Mai em đi , tiếc nuối cũng bằng không.
    Chiều cuối năm , chiều vàng vọt mênh mông.
    Ta cuối năm nằm nghe đời trống trãi .

    Ồ hay nhỉ ? Ngày đi - ngày đi mãi
    Mà đôi tay trắng mãi một kiếp suông
    Mà ta đây vẫn mãi một đời thường
    Dù mộng ước chưa phai nhòa theo năm tháng

    Ồ hay nhỉ ? Em chưa đi mà nghe nhớ
    Tuổi không thơ , mà nỗi nhớ thật ngây thơ
    Mới hay ra , những rạo rực mong chờ...
    Đời chưa biến con tim thành băng giá ...


    Đời chưa biến con tim thành sỏi đá
    Nên đôi khi lòng khóc lệ không trào
    Và nghe chừng hết thảy vạn trăng sao
    Cả trần gian , chỉ tình em là đáng kể .


    Ồ hay nhỉ , trên vai ngoài hai mươi năm lẻ
    Mà trang đời nhạt tẻ cuộc bình sinh
    Mà hùng tâm , chí mộng những bất bình
    Chỉ tin còn một dáng hình trong trần thế
    Thuở hồng hoang Thượng Đế đã sắp bày .
    Hừ... Nhưng sao đơn lẻ một giờ đây
    Hừ... Nhưng sao nhung nhớ buổi chiều này
    Chiều đã tắt . Chiều ơi . Chiều đã tắt .

    Chiều cuối năm mang về trong lòng mắt
    Dáng ngày mai , dáng của xưa sau ...
    Dáng người em... Tất cả dệt nên màu
    Sầu năm tháng đọng trong lòng cô lữ .
    --- Gộp bài viết, 06/02/2016, Bài cũ: 06/02/2016 ---
    @FBV , cho vài nhận định về dòng tiền sau Tết đê ...
    Hoặc một vài lời phán linh tinh , lào cào gì đó cũng được ... Cho vui ngày Xuân đi !:-j:-j:-j
    Bố khỉ , đi đâu cả rồi ? Xuân gì mà lạnh lẽo thế ! Chấm hết .
    Last edited: 06/02/2016
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Uhm... Anh Thăng ngon . Trượng phu . Dám nói dám làm . :drm3:drm3
    Rose2018, FBV, Songsanh3 người khác thích bài này.
  7. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Lại đã về đến Nhà (Home sweet home), khi Hà Nội vắng vẻ và bình an trong ánh nắng vàng se lạnh, tựa như châu Âu vào những dịp đầu thu, quê mình hôm nay thật đẹp!
    Rose2018, FBV, XuanTocXanh5 người khác thích bài này.
  8. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Mua một cành đào nhỏ về chơi Tết, nhỏ thôi vì thị trường chứng khoán không ưa màu đỏ, ngẫm về đạo đức xã hội giờ đã khác xưa, lại nhớ về "Ông đồ" của Nhà thơ Vũ Đình Liên (1936):
    " ...Năm nay đào lại nở,
    Không thấy thấy ông đồ xưa.
    Những người muôn năm cũ,
    Hồn ở đâu bây giờ?"
    Cảm khái!
    Rose2018, Jestina, Ga_moi9 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.175
    Bài thơ về thời SV hay quá.
    mothaibabon, Rose2018, tinh tam1 người khác thích bài này.
  10. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Em thấy dở quá. Chỉ đơn giản là em ko làm đc thơ nên hay đọc thơ hay. Còn bài thơ này dở hơn mấy bài hay đó....haaaa
    FBV, tinh tamVuthanhnguyen thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này