Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4603 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1270694 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Vậy kiên trì cách mạng như VN ta hiện nay thì bác cho là xấu hay tốt?
    Songsanh, FBV, khoaita20091 người khác thích bài này.
  2. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Tôi cũng biết một câu chuyện giống như bác kể:

    Chàng trai ngày nào cũng đến nhà cô gái, đến đúng lúc 7pm chương trình Những bông hoa nhỏ và ra về sau khi kết thúc phim Trên từng cây số. Ngày nào cũng như ngày nào, không kể nắng mưa, chàng có mặt đúng giờ và ra về đúng giờ.

    Nhiều người săn đón, thỉnh thoáng cô (giáo) cũng đi chơi với 1 vài người, còn chàng vẫn ngồi kiên nhẫn đợi cô về. Hết phim Bôm Bốp với Đianốp là chàng lại chào bà, chào bố mẹ cô gái ra về.

    Một hôm, 7pm không thấy chàng đến, 8pm cũng không thấy đâu, đến 9pm thì cô mất kiên nhẫn. Ngày hôm sau cũng vậy, đến 8pm cô gái xin phép bố mẹ đến xem chàng trai có ốm đau gì không mà không thấy đến.

    Một tháng sau họ cưới và sống với nhau hạnh phúc. Kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới, cô đem chuyện ngày xưa ra hỏi chàng "sao ngày xưa đến nhà em hàng năm trời mà anh không rủ em đi chơi hôm nào? Sao anh lại để em phải ngỏ lời với anh trước?" Chàng bình thản trả lời "hồi đấy hiếm tivi, khu nhà anh không có nên ngày nào cũng phải qua nhà em để xem, trước cái ngày em qua nhà anh, ông hàng xóm mua cái JVC vỏ đỏ để xem Mondial. Từ hôm đó anh không phải đi xa nữa. Hôm em qua nhà rồi gục vào vai anh khóc và nói rằng nhớ anh, thú thực là anh cũng thấy thích, thấy em bảo cưới thì anh cũng đồng ý thôi".
    Zephyrus, Songsanh, biditi6 người khác thích bài này.
    Songsanh đã loan bài này
  3. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    ôi zồi ôi bây giờ ti vi nhan nhản số phận của cặp đôi đấy thế lào rồi cụ? chả nhẽ ông chồng cứ thấy nhà ai ti vi to hơn là lại sang bún chả xem ké à
    cụ luyên thuyên thật :))
    Songsanh, Emxinduoi, FBV3 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.877
    Ừ nhỉ ? Nếu cách mạng là xấu thì kiên trì cách mạng là xấu ! Nếu cách mạng sai đường, bất cập xu thế thời đại thì kiên trì là xấu . Và, ngược lại.
    Tôi nhớ hồi nhỏ , tìm hoài trong thơ văn cách mạng, tìm nát mấy quyển giảng văn, chẳng thấy tình yêu đâu cả... Chỉ mỗi mấy câu của Tố Hữu có chút yêu đương..." mà nói vậy, trái tim anh đó, rất chân thật chia 3 phần tươi đỏ, anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu, em xấu hổ "cho Đảng nhiều thế nhỉ" :D ...rồi nắm tay hai đứa dắt nhau đi cho đến sớm mai ni ...)X_X . Mới hiểu là, lãng mạn là phải lãng mạng cách mạng thì thơ mới hay được .:D
    Zephyrus, Songsanh, Emxinduoi4 người khác thích bài này.
  5. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Thời cô ra đời châc không còn chương trình Những bông hoa nhỏ nữa rồi. Đấy là chương trình đầu tiên chiếu cho thiếu nhi, sau đó mới đến thời sự và các chương trình khác.Ngày xưa cũng chỉ có 1 kênh và chưa có tv màu.

    Ông chồng giờ chơi chứng, đi nhậu, đi câu, đọc sách, nghe nhạc --- trừ xem tivi. Ông ấy dại một lần và vĩnh viễn không thể dại thêm một lần nào nữa.

    Rồi cô sẽ lấy phải thằng thích xem TV cho mà xem.
    Bill3, Zephyrus, Songsanh7 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.877
    Haiza...a... Kiên nhẫn thật .
    Nhà Huyền có TV không em ? Cho anh Thông xin địa chỉ đi !:)):))
    Zephyrus, Songsanh, Emxinduoi5 người khác thích bài này.
  7. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Cái bài thơ đó của Tố Hữu được chế thế này:
    " ... Mà nói vậy tháng lương anh đó
    Rất chân thật chia 3 phần to nhỏ,
    Anh dành riêng trả nợ phần nhiều,
    Phần đưa em và phần để anh tiêu.
    Em hớn hở thế cũng nhiều anh nhỉ
    Rồi 2 đứa hôn nhau như 2 người đồng chí (Bây giờ đ/c toàn thấy phang nhau) ..."

    Kiên trì cách mạng như VN ta hiện nay chính là dạng dù không thấy cơ hội nhưng vẫn kiên trì mà tôi nói ở trên đó ạ.
    Zephyrus, Songsanh, Emxinduoi5 người khác thích bài này.
  8. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    có khi phải sắm cái tivi 100 inch rồi anh Nguyên ợ :))
    Songsanh, Emxinduoi, FBV3 người khác thích bài này.
  9. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    thằng thích xem tivi chắc còn hơn thèng "chơi" chứng cụ nhề, vớ vẩn mất cả cái túp lều đi ra đi vào cũng nến
    Emxinduoi, FBV, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.877
    Ừ , sắm TV 100 inches đi ! Rồi anh nhờ anh @Ga_moi giới thiệu cho một đc kiên trì cách mạng, ngày ngày kiên trì đến xem ké ...:)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này