Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4581 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 11:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1270668 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Nói thật là, tôi thuộc dạng hàng : tồn kho bác ạ, cho nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến cưa với cẩm hay tán với tỉnh ai cả. Cứ Hữu xạ tự nhiên hương thế thôi, tại tôi thấy cô ấy ( chưa phải người yêu vì có tán tỉnh gì đâu, chỉ là quen) có nhiều anh cứ cà kê tối ngày, tôi đâm ghét nên phán bậy vậy đó, ai dè nó thành thiệt, cho nên nghĩ lại, mình dại hết biết bác nhỉ???
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tôi nghe người ta nói rất nhiều "Words are useless without actions", "Words without actions are meaningless, but actions without words are confusing", "Words without action is like a heart with no beat"... nên từ đó suy ra bác không những có cả words lẫn actions mà còn cả results roài...=D>
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    cái logic bác đề cập ở tr6en tôi thấy nó ko ổn rùi, có những logic phi logic đấy bác. Nhưng mà bác 'nghe người ta nói" không à? khi nào "thấy" hay "cảm" mới chính xác. Ngày nào bác gặp mặt tôi chắc bác sẽ thấy. Hihi
  4. ga_vit

    ga_vit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    6.979
    Rồi tất cả phụ nữ đều bị đổ vì tán tỉnh cả thôi, khổ thế
    Songsanh, Emxinduoi, FBV3 người khác thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Ồ... thì đúng rồi đó bác...tôi thấy có rất nhiều cái vô lý, phi logic trong cuộc đời này...thế cho nên những gì được coi là "SỰ THẬT" có vẻ như rất xa xỉ và khó tìm kiếm thì phải...:-?
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Nói về logic thì nó vô cùng, trong cái phi logic cũng có logic ( logic của sự phi logic). Cho nên có cả 1 môt học và 1 ngành học là : logic học đấy bác ạ
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    cái này hay phết đây các bác ạ, đúng là nực cười hết cỡ
    Vụ không lấy được vợ vì thủ tục tréo ngoe: HN yêu cầu giải trình

    25/03/2016 16:41 GMT+7
    [​IMG] - Liên quan thông tin báo chí phản ánh việc một người dân không lấy được vợ vì bị cơ quan công quyền “hành”, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao đã ký văn bản yêu cầu quận Hai Bà Trưng chỉ đạo phường Trương Định báo cáo giải trình.

    Giám đốc ******* HN yêu cầu điều tra vụ hành hung nhà báo
    Sở Tư pháp Hà Nội vừa tiếp nhận thông tin từ VOV về việc ông Nguyễn Gia Quân ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn lần 2 nhưng mãi không được.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Gia Quân phải đi lại nhiều lần đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ Tư pháp - Hộ tịch của phường Trương Định nhưng vẫn không đăng ký kết hôn được. Ảnh: VOV
    Lý do xuất phát từ dòng chữ "Để làm các thủ tục khác, không có giá trị kết hôn” ghi trong tờ “Sao y bản chính” quyết định công nhận thuận tình ly hôn của TAND quận.

    Vì dòng chữ này, UBND phường không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Quân. Phường đề nghị ông đến TAND quận làm lại bản sao y khác không có dòng chữ trên.

    Tuy nhiên, khi đến tòa, ông Quân lại bị yêu cầu về địa phương xin xác nhận của tổ trưởng dân phố về tình trạng hôn nhân, sau đó lên phường đóng dấu xác nhận chữ ký của ông tổ trưởng.

    Phải đủ các thủ tục này tòa mới thuận tình cấp một bản sao không có dòng chữ “Để làm các thủ tục khác không có giá trị đăng ký kết hôn”.

    Đến khi ông Quân mang tờ đơn có xác nhận của tổ trưởng dân phố đến UBND phường Trương Định để đóng dấu xác nhận chữ ký, ông vẫn bị từ chối.

    Sau quá trình lên phường, đến tòa, về tổ dân phố rồi lại lên phường, gần 2 năm, ông Quân vẫn chưa thể kết hôn được.

    “Để có cơ sở trả lời báo VOV và giải quyết quyền lợi hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo UBND phường Trương Định báo cáo giải trình làm rõ sự việc về Sở trước ngày 31/3”, công văn do Phó giám đốc Sở Phạm Thanh Cao ký nêu rõ.
    Songsanh, Vuthanhnguyen, Ga_moi3 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.377
    Các luật hay thông tư nghị định gì rồi cũng có kẽ hở hết nên nếu người ta kg muốn thì sẽ tìm đủ cách để lách luật. Bởi vậy quan trọng là xây dựng được cái luật từ trong tâm , cái gọi là tinh thần tự giác, tự nguyện , thực tâm muốn làm thì chẳng cần luật hay gì cả mà vẫn tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

    Lẽ thường thì " Đàn ông yêu bằng mắt , phu nữ yêu bằng tai " nên đa số phụ nữ dễ bị đổ vì những lời mật ngọt , còn đàn ông cung dễ bị điêu đứng bởi nhan sắc mĩ miều . Nhưng vẫn luôn có phần còn lại ngoài cái phần gọi là "lẽ thường " ấy em ạ .
    Dạ , bởi vậy cuộc đời vẫn luôn có những nuối tiếc đó bác , kg chỉ trong tình yêu đâu , mà trong tất cả mọi chuyện , có lẽ cũng bởi người ta thiếu chút kiên nhẫn cho chúng . Mà đầu tư CK là điển hình nhất , có người chờ đợi bao nhiêu tháng ngày , cp vẫn kg tăng , thậm chí giảm , đến khi kg còn kiên trì được nữa , đành bán đi . Sau đó , nó phi một mạch ... Ôi thôi , sự tiếc nuối biết bao giờ nguôi .:))

    " Không có dối trá nào có thể sống mãi với thời gian, kg có sự thật nào lại kg lớn lên cùng năm tháng" ,
    Sự thật thì vẫn muôn đời là sự thật thôi . Cho dù người ta có công nhận bao nhiêu cái phi lý, phi logic trong cuộc đời thì trái tim họ vẫn luôn thừa nhận cái gọi là "sự thật " đấy bác khoaita ạ . Bởi vậy , người sống chân thành , sống thật với chính mình sẽ luôn là người tiếp cận với "sự thật " nhiều nhất đấy .
    Last edited: 26/03/2016
    Zephyrus, Songsanh, Emxinduoi4 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.866
    "...Dạ , bởi vậy cuộc đời vẫn luôn có những nuối tiếc đó bác , kg chỉ trong tình yêu đâu , mà trong tất cả mọi chuyện , có lẽ cũng bởi người ta thiếu chút kiên nhẫn cho chúng . Mà đầu tư CK là điển hình nhất , có người chờ đợi bao nhiêu tháng ngày , cp vẫn kg tăng , thậm chí giảm , đến khi kg còn kiên trì được nữa , đành bán đi . Sau đó , nó phi một mạch ... Ôi thôi , sự tiếc nuối biết bao giờ nguôi .:))..."

    Các comments của @Binh Yen hay lắm @};-@};-. Nhưng tôi chỉ thích trao đổi về cái đoạn trích này ... Vì có lẽ nó sẽ ứng vào cái trường hợp của OGC mà tôi đang có và nhắm đến để đầu tư bồi ...
    Chắc là đang rất nhiều người "ko kiên trì được nữa , đành bán đi . Sau đó , nó phi một mạch..." , Nhỉ ? :-j:-j:-j
    Zephyrus, Songsanh, Emxinduoi4 người khác thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks bác @Binh Yen :)!!! Vậy thì mình sẽ sống thật với chính mình & hãy là chính mình rồi thì mình sẽ tiếp cận với "sự thật" về người khác, sự vật & hiện tượng khác được nhiều hơn...:-?:-?:-?dưng mà trong thực tế có nhiều "hiden "sự thật" quá thì biết nàm thao là nàm thao...:((:((:((
    Songsanh, Emxinduoi, Binh Yen2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này