Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3931 người đang online, trong đó có 211 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1272013 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Bác nói cái này tôi mới nhớ...Dòng vốn từ các định chế tc TG đúng như bác nói, không còn chỉ chảy vào các quỹ hoạt động tại VN mà còn tập trung chính vào các cty đầu tư tài chính có quy mô lớn như MSN và VIC.
  2. Emxinduoi

    Emxinduoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Đã được thích:
    7.054
  3. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    DGW là công ty gia đình, do anh Việt (vợ là chị Trang) và chị Phương lập ra.

    Họ có gọi được vốn đầu tư mạo hiểm để phát triển kinh doanh phân phối sản phẩm công nghệ thông tin (chủ yếu laptop). Về sau này mở rộng ra phần điện thoại với các đơn hàng fulfillment của Nokia. Khi xây dựng thêm được kênh của điện thoại thì có bán thêm các sản phẩm điện thoại của TQ.

    Ngành phân phối sẽ bị mai một vì các nhà sản xuất có xu hướng bán trực tiếp tới đại lý bán lẻ và người tiêu dùng, hạn chế thông qua kênh trung gian. Trước đây kênh phân phối ngoài nhà phân phối còn thêm các ông bán sỉ (hay gọi là master dealer). Giờ master dealer chết chắc gần hết.

    Các hãng sẽ làm trực tiếp tới các đại lý bán lẻ kiểu chuỗi hoặc trung tâm điện máy như MWG, TAG, FSHOP... Họ cũng có thể mở các store trực tiếp bán tới người tiêu dùng cuối (như của Apple) hoặc bán thông qua nhà mạng (Vinaphone, Mobifone hoặc Viettel).

    Bài toán tương lai là như vậy trước mắt thì các đơn vị phân phối vẫn sống khỏe. Tôi không đầu tư các đơn vị này nên không trả lời bác được về thị giá (nói một cách chính trị giống lãnh đạo các doanh nghiệp là "thị giá do cung cầu của thị trường quyết định, lãnh đạo doanh nghiệp cũng muốn thị giá ngày càng lên và vì là cổ đông lớn nên là người thiệt hại đầu tiên" =)))
  4. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    mua cả tuần nay mà, cháu có khá TNB rồi cụ ạ :D
    chúc mừng cụ và bác @Emxinduoi nhé,
    cảm ơn cụ nhiều ;)
    Songsanh, Ga_moi, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  5. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Chào bác Dao. Hôm qua ngủ ít nên sáng nay dậy sớm chào các bác xong là lại đi ngủ tiếp. Hết phiên sáng mới dậy được, người đau như dần vì ngủ nhiều quá.

    Đọc thấy các bác bàn sôi nổi quá, mà vẫn chưa đọc hết.
  6. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    FTU Confessions
    15 hrs ·
    #2754
    "Đọc Confessions của trường mình nhiều lắm rồi nhưng hôm nay mới ngồi chia sẻ được vài dòng gửi đến các em khoá dưới.

    Anh là sinh viên K50. Ngày xưa anh vào FTU cũng như rất nhiều người khác là vào mà đ' biết để làm gì grin emoticon Và khi đã vào rồi thì đ' biết là ra sẽ làm gì, mà có chắc là ra được không. So với sinh viên trường mình, thì anh là một thằng vô học pacman emoticon Vô học thực sự luôn ấy, trong khi người ta học bổng nọ học bổng kia, thì mình suốt ngày ngủ, xem phim, ăn uống, cả ở nhà lẫn ở trên lớp grin emoticon Trong khi người ta tham gia câu lạc bộ chuyên môn này kia, thi hết Bản Lĩnh Marketing đến IP Challenge rồi Kawaii thì mình chỉ vác đít đi xem Beauty and Charm với mấy show ca nhạc của FGC pacman emoticon

    4 năm đại học của anh trôi qua bình dị lắm, không có deadline thúc đít, không có tình yêu tình báo đau khổ vật vờ nhớ thương mòn mỏi gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ trưa nay ăn gì, mai mang truyện gì lên lớp đọc, The Walking Dead đến lượt đứa nào bị ăn thịt rồi grin emoticon Năm đầu tiên còn mua sách, năm thứ 2 mua vở để chép bài là còn may, đến 2 năm sau thì anh chỉ vác con Tablet đến chơi điện tử là chủ yếu, học Market Leader thì down hẳn quyển Teacher's book xuống, lúc nào cô giáo hỏi thì mở ra đọc là xong pacman emoticon Trong đầu chưa bao giờ có khái niệm làm giàu, khởi nghiệp, phỏng vấn...mong muốn của anh chỉ đơn giản là sau này kiếm được một công việc gì đấy mà rảnh háng đến độ xem hết được tất cả các phim bom tấn ngoài rạp + các phim được đề cử Oscars hàng năm + ăn uống phè phỡn mà không phải lo lên cân colonthree emoticon Trong đầu anh chưa bao giờ có tí kiến thức nào về xuất nhập khẩu, về Marketing, về Vận Tải - Bảo Hiểm, về Tài Chính Ngân Hàng... Nhưng người ta bảo "Tốt số hơn bố giàu" các em ạ, không hiểu sao anh đi thi chưa bao giờ học bài đầy đủ mà toàn A với B + vài con C, trong khi các bạn kỳ cuối thì sốt vó lên làm sao để được A khoá luận để vớt vát bằng, thì anh được hẳn 3.45, vừa ăn kem vừa bảo bọn nó: "Tao chỉ cần không bị F thôi là tao vui rồi!".

    Thế là anh tốt nghiệp với bằng Giỏi FTU với cái đầu rỗng tuếch grin emoticon

    Nhà anh không có điều kiện như nhiều bạn khác, nên từ năm 2 anh đã đi làm thêm. Hồi đầu dịch báo hết cho Dân Trí đến mấy báo lá cải khác, lương chả được nhiều mà phải hi sinh bao thú vui khác, nên anh bỏ. Sang năm 3 thì anh đi làm Trợ giảng cho 1 trung tâm tiếng Anh gần trường mình. **, anh chọn cái công việc này chỉ vì nó không đòi hỏi kinh nghiệm gì, và lương trả cũng được, làm linh tinh chăm chỉ cũng được ngót nghét 3 triệu/tháng. Và đến khi anh tốt nghiệp thì CV của anh chỉ vỏn vẹn kinh nghiệm làm trợ giảng 2 năm.

    Lúc tốt nghiệp xong, cầm bằng Giỏi cũng tự tin vãi cả *** ra ấy các em ạ. Ngồi nhà tìm việc cũng sang chảnh đ' đỡ nổi, cũng đòi việc nhẹ lương cao, đòi môi trường ngoại quốc, đòi không làm OT. Mặc dù biết mình đ' ra gì cơ mà đi phỏng vấn vẫn ngồi cãi nhau với Interviewers, vẫn cười cười nói nói chả biết sợ gì. Kết quả là mặc dù lần nào cũng đến được vòng cuối cùng, cơ mà fail vẫn hoàn fail.

    Và nếu các em có rơi vào hoàn cảnh như anh ấy, thì các em cũng đừng buồn hay tuyệt vọng gì cả. Nghề chọn người chứ người không chọn được nghề đâu. Ngày xưa thời còn đi trợ giảng, anh giãy nảy lên không chịu đi dạy, chê này chê kia, bảo là không hợp, rồi không có tương lai, không được thăng tiến như những công việc khác. Vậy mà thế đ' nào, tất cả "những công việc khác" đấy anh đều trượt, còn lời mời đi dạy thì cứ đến nườm nượp. Và cuối cùng, sau khi nhìn thấy các bạn khoe lương 7, 8 củ, khoe được đi công tác này kia, còn mình thì chỉ ngồi nhà chơi Pokemon, anh gật đầu cái rụp. Anh đã trở thành giáo viên Tiếng Anh như thế đấy.

    Làm giáo viên dạy trung tâm không cần phải có kiến thức như những gì mình học ở FTU đâu các em ạ, chỉ cần các em có duyên thôi. Anh nhìn mặt thì vô duyên cơ mà anh nói chuyện cũng được, cũng có sức thuyết phục, trừ những đứa nó ghét mình ra thì cả thế giới này ai cũng yêu thương anh hết, nên công việc của anh khá suôn sẻ. Làm giáo viên như anh, ngày nào cũng ngủ đến 10h mới dậy, rồi check facebook xem mọi người kể đau kể khổ đi làm sáng thứ 2 như thế nào, rồi đi chơi cả ngày, 5h chiều có mặt ở nhà thay quần áo chuẩn bị đi dạy. Thu nhập thì trung bình sẽ vào tầm 15-20 triệu/tháng, tuỳ vào khả năng và tài đàm phán của các em.

    Nhưng đừng nhìn mấy cái đấy mà nghĩ làm giáo viên là sướng. Trong khi buổi tối mọi người dắt díu nhau đi chơi thì mình phải đi dạy, đến 10h mới mò mặt về nhà. Ăn cơm thì bao giờ cũng 3h chiều ăn bữa trưa và 11h đêm ăn bữa tối. Đi chơi ban ngày thì toàn đi 1 mình, vì người ta đi làm hết. Thời gian làm việc thì ít nhưng năng lượng tiêu hao rất nhiều. Ngày xưa thuyết trình 15 phút đã khô hết cả mồm mép, giờ thì nói liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, nên anh đã quên cái cảm giác khát từ lâu rồi, trong tay bao giờ cũng phải có 1 bình nước, rảnh ra là làm một ngụm, uống nhiều đến nỗi đi đái còn không kịp pacman emoticon Người yêu thì đ' có, chó cũng chẳng nuôi nổi 1 con, vì làm quái gì có đứa nào chịu được cái giờ giấc dị hợm của mình. Đấy là còn chưa kể đến việc đi dạy part time thì không được ký hợp đồng, không được đóng bảo hiểm, có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.

    Thế mà anh cũng làm giáo viên được 13 tháng rồi, ban đầu chẳng hiểu vì sao lại làm lâu đến thế, không phải vì anh không có ước mơ làm ông nọ bà kia, ước mơ được đi công tác nước ngoài, được tham gia Đại Hội Thù Lao pacman emoticon được thăng chức, được thưởng Tết,...nhưng giờ ngồi viết những dòng này anh mới nhận ra đi dạy nó gần như thành cái nghiệp của mình:
    - Anh tiếp xúc với rất nhiều người, có rất nhiều mối quan hệ, già trẻ gái trai, gay les đủ cả, đủ mọi ngành nghề, mọi giai cấp, vì xã hội Việt Nam hiện tại thì làm gì có ai là không có nhu cầu học tiếng anh. Cho nên anh quen từ Developer, đến Kiến trúc sư, giảng viên đại học, rồi bác sĩ, nha sĩ. Cho nên anh đi làm răng có bao giờ mất tiền đâu. Học viên của anh còn bảo: "Thầy cứ chơi bời xả láng đi, bị sùi mào gà đến em đốt cho miễn phí!!!" squint emoticon
    - Anh học được rất nhiều thứ, từ cách giao tiếp với tất cả mọi loại người, đến việc cái hệ điều hành Android nó hoạt động ra sao, rồi cái nhà nó phải như thế nào, rồi luật hình sự nó quy định gì, blah blah blah. Biết mỗi thứ 1 ít, tự dưng lại thấy cuộc đời này đáng sống và đáng tìm hiểu ghê grin emoticon
    - Không chịu áp lực từ sếp, mà chịu áp lực từ chính bản thân mình. Chỉ muốn phát điên lên khi học viên đọc âm này còn sai, nói sai ngữ pháp, chia sai động từ, một cái kiến thức dạy không biết bao nhiêu lần mà vẫn không làm được. Nhưng bù lại, có những học viên khiến mình chỉ muốn đi khoe ngay với cả thế giới là học viên tao đấy, không biết có phải do tao dạy không nhưng đối với tao nó chính là Khánh Vy nói 7 thứ tiếng đấy grin emoticonRồi có những hôm đang chuyển ca, thì học viên chạy đến dúi vào tay cho cái bánh mỳ, cho chai trà sữa chuyển giới (trà sữa Thái :v), rồi tự dưng chả ngày gì cũng được tặng móc chìa khoá, tặng cốc, tặng sổ. Rồi chỉ cần buột miệng kêu là Chết cụ rồi, trời mưa mà tao đ' có áo mưa chúng mày ơi, là y như rằng hôm sau lễ tân báo là "Có học viên gửi áo mưa cho thầy B** này". Rồi 20/11 được tặng 3 lọ nước hoa mà không biết là nó có át được mùi cơ thể của mình không nữa pacman emoticon Những cái nhỏ nhỏ đấy làm anh chả quan tâm đến thưởng Tết thưởng lợi nhuận này kia nữa.
    - Công việc không ràng buộc, nên cứ 2,3 tháng anh lại dành ra 1 tuần để đi du lịch. Anh đã bỏ phí quá nhiều thời gian để thi vào đại học, để mài quần trên ghế giảng đường rồi. Anh không muốn bỏ phí 10 năm tuổi trẻ để ngồi văn phòng, để vùi đầu vào số liệu, xong rồi đến lúc tuổi trẻ, nhiệt huyết, sức khoẻ nó đã thuộc về thì quá khứ, nhìn lại chỉ thấy mình với cái ghế xoay. Mỗi lần đi du lịch anh lại học được bao nhiêu thứ, biết thêm bao nhiêu điều, mà anh nghĩ là sau này, khi mõm phải bịt ống thở oxy, có cả núi tiền anh cũng không thể nào mua được những cái kiến thức ấy nữa.
    - Bây giờ thu nhập của mình gấp đôi người ta, nhưng 10 năm nữa, khi bạn bè anh lên chức giám đốc, trưởng phòng này nọ lọ chai, anh vẫn chỉ là thầy giáo nghèo, Khi bạn bè mua biệt thự, ở Vincom, đi khám ở Vinmec, Thu Cúc, Hồng Ngọc, thì anh có khi vẫn ở nhà thuê, vẫn phải khám bảo hiểm y tế ở Bệnh viên Giao Thông Vận Tải (trừ bệnh sùi mào gà ra thì được chữa miễn phí :v). Nhưng anh nghĩ Giàu Nghèo là vấn đề về số phận rồi, có những đứa đẻ ra nó đã giàu, có những đứa làm đến mút chỉ vẫn nghèo. Nên tội gì cứ phải nai lưng ra làm việc, tội gì cứ phải than nghèo kể khổ, nay nhảy việc này mai nhảy việc kia, cái gì đến thì nó sẽ đến, quan trọng là khi mình đưa ra cái quyết định gì đấy, thì đừng hối hận là được. 10 năm tới anh có làm giáo viên nữa không, có Chúa mới biết, mà Chúa chưa chắc đã biết, nên khi anh còn là giáo viên, thì anh luôn cố gắng là giáo viên đúng nghĩa, khi cuộc sống còn cho mình cơ hội để tận hưởng, thì cứ tận hưởng thôi grin emoticon Trẻ không chơi già mất nết các em ạ pacman emoticon
    Nhadautu20, anhntls, Songsanh6 người khác thích bài này.
  7. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Cái này làm chuyện vui thì ok, nhưng để nhồi vào đầu thế hệ trẻ thì hơi tệ, nhưng dù sao thì cũng là 1 quan niệm và 1 cách nhìn đời.
    Anh giáo này thèm khát hiểu biết và kiến thức mới đến độ tin rằng việc được đi du lịch, mở rộng tầm mắt là cái quí giá và quan trọng số 1 của đời người, cái này bây giờ nhiều người trẻ cũng đồng ý như vậy. Nhưng thực tế có rất nhiều người cả đời chỉ sống và làm việc ở 1 vài thành phố họ vẫn làm được rất nhiều việc tốt và c/s của họ vẫn đầy ý nghĩa đó sao? Kiến thức nhiều biết rộng mà không sâu, tiếp thu không có chủ định, không định hướng, không suy xét thì đầu óc khác gì cái bồ đựng rác của xã hội, rốt cuộc lại khi có gia đình riêng thì lo liệu được cho người thân của mình đã khó, làm sao đủ tự tin với tương lai của chính mình?
    anhntls, oliveoil, Songsanh5 người khác thích bài này.
    Songsanh đã loan bài này
  8. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Chúc mừng cô giáo nhân ngày 20/11.

    Có bạn nào offer cô "đốt" miễn phí không?
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Chuyển khẩu anh này sang USA sống được đó em.
  10. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    chời, anh gà sao mà quan trọng hóa vấn đề, nặng nề thế, với trình độ tiếng Anh của sinh viên nc mình bây giờ thì anh này vẫn có việc dài dài đấy ạ. Với lại sao gọi anh ấy là bồ đựng rác của xã hội được, trong khi vì anh ấy đã có bao nhiêu người giỏi ngoại ngữ lên, bao nhiêu ng có đủ điều kiện ra nc ngoài du học tiếp xúc với cái mới, bao nhiêu ng vì ngoại ngữ mà thay đổi chính cuộc đời mình ... (hehe, anh tin không, em có nhiều học sinh viết cho em tâm thư nói rằng cảm ơn cuộc đời vì đã gặp em rồi đấy nhé :D )

    với lại, anh này còn kém cả tuổi em nữa, chắc mới 22-23 thôi mà đã bị anh Gà nói là rác thì em bênh "anh giáo" này nhé. 2-3 năm nữa em tin là bé này sẽ học đc khối thứ mới mà tự thay đổi chính mình đó :p :D
    --- Gộp bài viết, 14/04/2016, Bài cũ: 14/04/2016 ---
    khả năng cao là sống ở VN không nổi vì sợ vài năm nữa là bố mẹ sẽ giục lấy vợ anh ạ :))
    --- Gộp bài viết, 14/04/2016 ---
    cụ offer à? :))))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này