Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4729 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 07:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1271943 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    toàn ảnh cũ hờ anh??
    Emxinduoi, VuthanhnguyenBinh Yen thích bài này.
  2. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Đẹp mờ:D
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.822
    Oh, Nói ra mắc cỡ quá , khi BY cũng chẳng phải người rành rẽ gì nhiều về Phật pháp đâu hai bác , hi hi . Thậm chí một câu kinh cũng chẳng thuộc ra hồn ấy chứ :DX_X .
    Thật ra từ bé mình cũng chỉ là người theo ...Đạo làm người , thờ phụng tổ tiên ông bà ...truyền thống như bác khoaita thôi , và Tôn giáo thì tự do , bởi nghĩ đạo là vô biên, đạo nào rồi cũng hướng con người ta đến với Đạo Đức , Đạo làm Người . Và cũng như phần lớn dân VN mình , gia đình và bản thân cũng luôn hướng đến Phật ,vì đạo Phật gần như đạo tự do , rất gần gũi và kg ép buộc người ta phải đi chùa thường xuyên hay đọc kinh kệ mỗi ngày .

    Chỉ là vài năm gần đây , như duyên đến , có hiểu hơn về đức Phật Thích Ca , với trí tuệ tuyệt vời , có tấm lòng yêu thương chúng sinh vô biên , đã từ bỏ cả ngai vàng , vợ đẹp , con ngoan để đi tìm ra chân lý giúp con người ta thoát khổ đau, để có một cuộc sống an vui và hạnh phúc nên vô cùng tôn kính và ngưỡng mộ Ngài .
    Từ đó bắt đầu tìm đọc cũng như nghe những bài Pháp thoại về triết Phật nhưng thích nhất những lời dạy của Đức Thích Ca qua những câu Kinh Pháp Cú ( Mình thấy Kinh Pháp Cú là những lời dạy của Đức Phật tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa và thiết thực , mỗi câu kinh gắn với những câu chuyện trên đường đi thuyết pháp của Ngài , nó kg phải là những thứ quá cao siêu hay mơ hồ mà rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta )

    Thật ra , theo mình , nếu hiểu đúng về Phật giáo , sẽ thấy đạo Phật rất khoa học , kg hề có sự mê tín trong đó , cũng như dù có thuộc bao nhiêu kinh hay tụng niệm bao nhiêu lần , mà kg làm theo lời Phật dạy , thì cũng chẳng nghĩa lý gì . Ngay như Đức Phật từng nói : Người kg thể làm cho chúng sinh được hạnh phúc hay sung sướng mà chỉ có thể chỉ đường cho người ta tìm được an vui , hạnh phúc mà thôi.
    Vì thế , mọi sự vẫn là do chính mình quyết định , theo cái gọi là NHÂN - QUẢ.

    Hiểu được lẽ Vô Thường : Ở đời chẳng có gì là bất biến hay tuyệt đối cả , vạn vật trên thế gian này luôn đổi thay và kg thường tại , nên ta hãy cứ sống một cách hồn nhiên , cảm nhận những phút giây , của mỗi khoảnh khắc trong hiện tại dù vui hay buồn . Kg nên bám víu mãi vào những thứ đã qua để tâm luôn được thanh thản cũng như đừng quá lo lắng về tương lai vì nó sẽ làm hỏng hiện tại . Hiện tại , mới chính là thời gian ta sống và cảm nhận cuộc sống .
    Vì thế , hãy cứ vô tư sống, tận hưởng mọi niềm vui có thể và thanh thản đón nhận mọi việc sẽ xảy đến với mình như một điều tất yếu , kg có chi phải bất ngờ cả. Ta sẽ luôn thấy tâm mình bình yên. Và có lẽ cũng bởi tâm bình yên nên sẽ ứng phó với mọi việc một cách tốt hơn thì phải :D

    Hãy luôn cố gắng làm những điều tốt nhất có thể , còn lại hãy để mọi việc tùy duyên , dù kết quả có ra sao cũng kg có chi phải muộn phiền hay nuối tiếc .
    Hãy sống với trái tim yêu thương và vị tha , bạn sẽ luôn thấy lòng thanh thản , cũng như luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc !
    ...
    Kg dám nói về Đạo pháp và đi sâu về Phật pháp vì mình cũng chưa hiểu được bao nhiêu , mà Phật Pháp thì vô biên . Chỉ là vài điều cảm nhận và giác ngộ từ khi hiểu hơn về Phật Pháp , qua những trải nghiệm của bản thân , mình chia sẻ cùng các bạn.
    Có thể cảm nhận của mỗi người mỗi khác . Mong các bạn kg cười chê .

    Ngày nghỉ, Xin post tặng cả nhà bài thơ , đọc cho thư giãn !

    Bài Học Nửa Đời

    Nửa đời người tôi hiểu được
    Vô thường- ấy lẽ thường nhiên
    Và ta chỉ là chiếc lá
    Trong rừng nhân loại vô biên..

    - Nếu có một điều vĩnh cữu
    Thì đó chính là đổi thay
    Đổi thay- chẳng hề thay đổi
    Đành hanh.. tại thế gian này!

    Điều ta cho là Hạnh phúc
    Nào phải cứ là bên nhau
    Dẫu hai phương trời cách biệt
    Vẫn vui ý hợp tâm đầu!

    - Không phụ thuộc vào năm tháng
    Mà đo Sống ít hay nhiều.
    Chính là cách mình đã Sống
    Mỗi ngày Thức tỉnh bao nhiêu..

    Nửa đời trầm tư hiểu được
    Bản chất kiếp người lẻ loi
    Đã biết nhân sinh hữu hạn
    Lấp đầy- vẫn thiếu mà thôi!

    - Con sóng phủ thềm năm tháng
    Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi
    Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
    Đớn đau nào cũng phai phôi..

    Nửa đời người tôi học được
    Tan hợp, thăng trầm bởi duyên
    Đến lúc mây về chốn cũ
    Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng...

    Nửa đời người khi tỏ ngộ
    Phân trần đen, trắng mà chi!
    Thế gian mĩm cười đối diện
    Sống với cõi lòng vô vi..

    - Như Nhiên -
    Last edited: 18/04/2016
    Songsanh, Emxinduoi, magyar11 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.822
    Ặc , Tks em nhiều nhé vì đã ...hơi quá lời , hi..hi...! @};-
    Nhưng chị nghĩ , có những người chẳng đi tu , cũng như kg phải là Phật tử cũng đã thấu hiểu và làm được hơn nhiều những điều như chị . Bởi vì trong họ đã có sẵn tâm từ bi , với một trí thông minh và một trái tim tràn đầy tình yêu thương với tất cả đó em .:)
    Last edited: 18/04/2016
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks bác @Binh Yen đã chia sẻ những kinh nghiệm & trải nghiệm vượt khỏi những vướng mắc trói buộc tâm tưởng để đạt đến cảm giác an nhiên trong đời sống...:)
    Tôi mới chỉ hiểu được Ðạo Phật lấy giác ngộ làm gốc rễ, lấy giải thoát làm hoa trái, lấy từ bi và bình đẳng làm nhựa sống... :-?mục đích tối cao của sự giải thoát chính là xóa bỏ sự vô minh của con người để đạt tới sự giác ngộ với cái tâm sáng tỏ, có thể nhận ra chân bản tính của mình và thực tướng của vạn vật...:-?
    Emxinduoi, magyar, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  6. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Bác gái đã đọc " Những lời gốc Phật dạy" chưa?
    Emxinduoi, Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.369
    Thật là tuyệt vời .
    Kho ảnh của @khanhloan03 toàn ảnh đẹp !
    Nhớ cái không khí của Pic SHI quá , em nhỉ ? Cứ thấy gái đẹp , mặc áo tím là khoái rùi...:-j:-j:-j@};-@};-:drm3:drm3
    Songsanh, Emxinduoi, van1232 người khác thích bài này.
  8. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Nhớ quá anh ơi :(
    Emxinduoi, van123, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.369
    Einstein - nhà vật lý vĩ đại nhất của nhân loại - đã có một phát biểu rất hay . Tôi ko nhớ nguyên văn ...nhưng đại ý là, các tôn giáo sẽ dần lu mờ theo đà tiến triển của khoa học , nhưng đạo Phật thì song hành , nó vượt lên trên và phủ trùm khoa học ...

    @phambaohuyen hay @FBV hay @Binh Yen hoặc bạn nào lục tìm ...và post nguyên văn của Einstein lên đây để chúng ta cùng chiêm ngưỡng, được không ?@};-
    @};-@};-:drm2:drm3:drm4
    FBV, Songsanh, Emxinduoi4 người khác thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Có phải quote này không các bác nhỉ ...:-?"If there is any religion that could correspond to the needs of modern science, it would be Buddhism"-Albert Einstein
    ...because Buddhism, like science, is entirely concerned with understanding the world around us...https://www.quora.com/What-does-Ein...s-of-modern-science-it-would-be-Buddhism-mean
    Ga_moi, Emxinduoi, oliveoil4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này