Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
12378 người đang online, trong đó có 1142 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1349698 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. dlhuong2

    dlhuong2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    2.222
    Thôi chết! E lại múa rìu qua mắt chuyên gia tài chính và ngân hàng rùi (tiền bạc ở đây chứ ở đâu) :))
    Songsanh, Vuthanhnguyen, magyar2 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Bác nói hay quá còn gì. Tôi nói chân thành đấy. Nhiều người làm tài chính hay nhiều đại gia cũng chả ngộ ra được như bác:
    " người giàu đo sự giàu có bằng thời gian. Người nghèo đo sự giàu có bằng tiền bạc" Câu này bác cho phép tôi sử dụng để viết sách nếu có viết nhé
  3. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.478
    Người giàu đo sự giàu có bằng số lượng người nghèo hơn mình, người nghèo đo sự giàu có bằng số lượng người giàu hơn mình, hihihi

    Người giàu thì sợ chết, người nghèo thì sợ sống =))

    Tôi sắp 30, cứ phát biểu đại như thế, sợ quái gì sai, sai vẫn còn nhiều thời gian để sửa mà. :))
    FBV đã loan bài này
  4. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    Tớ thì bị ảnh hưởng của Robert Kiyosaki đơn giản như sau:

    Quan niệm về giàu có: Giàu có là khi mình có thu nhập bị động lớn hơn chi phí của mình và gia đình mình
    Vậy cuộc đời mình muốn giàu có là phải đi tìm thu nhập bị động mà thu nhập bị động là do tài sản mang lai nên suy cho cùng là phải đi tìm tài sản. Tài sản ở đây là những cái mà mang lại lợi tức cho mình đều đặn
    Với chi phí để sống ở mức khá cho một gia đình khoảng 50 triệu/tháng (600 triệu/năm) thì có một danh mục tài sản khoảng 500K cổ với mức cổ tức 12% là có đủ 600 triệu/năm. Tham gia đầu tư có lẽ nên đặt cái mục đích như vậy cho nó đơn giản và cố gắng hoàn thành ở tuổi 35 là tuyệt vời
    Nếu phân tích tốt, ít vốn có thể mua các cổ giá thấp vài năm sau có cổ tức (đòi hỏi trình cao), còn không thì cứ cổ có cổ tưc mà múc
  5. dlhuong2

    dlhuong2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    2.222
    Qua các bài của bác Giaothong, e đoán bác U50 :))
    Songsanh, Vuthanhnguyen, vobo401 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Nếu đo như bác thiên hạ ai cũng giàu. Chí ít mỗi người nghèo vẫn hơn 1 người nghèo còn lại. Hihi
    Nhưng như vậy tôi thấy rất lạc quan ở trong câu nói ấy. Rằng ít ra ta vẫn giàu hơn những ai nghèo hơn ta.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Với giai cấp công nhân và nông dân đúng nghĩa VN thì lấy đâu ra để có 500k cổ hả bác?
    Nhưng tôi vẫn gặp những người tay trắng mà 10 năm lập nên sự nghiệp hơn 50 tỷ. Họ vẫn gọi là giàu nhưng họ chưa cho họ là giàu
  8. dlhuong2

    dlhuong2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    2.222
    Kyosaki - tác giả của Cha giàu cha nghèo cũng có quan điểm mà e rất thích là đa phần các trường học trên thế giới mới dạy con người ta cách kiếm tiền mà ko dạy nhiều về cách quản lý tiền.
    Những gia đình quan chức, hay buôn bán kiếm tiền dễ nhưng con cái hỏng hết sẽ rất thấm điều này :)
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Bác ấy u70 rồi. Cô giáo bảo thế. Hihi
  10. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.478
    Có câu chuyện kể để bác tham khảo:

    Có anh GT nằm ườn trên bờ biển mắt lim dim, mặc mỗi cái quần đùi, trên răng dưới cát tút.

    Anh nhà giàu FBV đi RR ngang qua, thấy cha này chắc dạng thất nghiệp mới qua hỏi han (nhà giàu nên rảnh).

    Này, ông tên gì, nghề nghiệp ra sao?

    Tôi thất nghiệp, tên là GT.

    Sao ông không kiếm việc gì đó để làm?

    Kiếm việc để làm gì?

    Kiếm việc để làm ra tiền, có tiền ông sẽ có nhiều thứ, nếu không nói là có tất cả.

    Nếu tôi kiếm được nhiều tiền, ừ thì rồi sao nữa?

    Ông này hỏi lạ. Nếu kiếm được nhiều tiền, trở nên giàu có thì ông sẽ không phải đi làm, ông sẽ có thời gian hưởng thụ cuộc sống, ông sẽ có thể làm những gì ông muốn.

    Ví dụ là việc gì?

    Ví dụ như nằm ườn trên bãi biển mà không phải làm gì!

    Thế ông có thấy tôi đang làm gì không???

    Ờ, à, mà, ừ,.... :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này