Tan nát hết rồi anh em ơi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhminhseden, 06/05/2022.

152 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12506 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Từ nay xin chừa
    -------
    Hai vợ chồng nhà kia
    Cùng đầu tư chứng khoán
    Mọi việc đều thuận lợi
    Trong vòng 3 năm nay.

    Rồi một hôm đang ngồi
    Cô vợ liền tâm sự
    Em muốn nhà to bự
    Anh cố gắng đầu tư
    Mình bán căn chung cư
    Ta mua biệt thự biển

    Người chồng cười ha hả
    Việc đó dễ thôi mà
    Ta thêm tí margin
    Sẽ mau đạt sở nguyện.

    Mặt trời vừa mới nhú
    Người chồng liền gọi ngay
    Anh môi giới bắt máy…
    Thế là full margin …

    Hôn vợ yêu một phát
    Người chồng vội đi làm
    Anh đến thẳng cơ quan..
    Làm lu bu công việc…

    Chiều vừa buông xuống dần
    Anh cũng xong công việc
    Vội mở bảng điện ra
    Ôi sao rớt dữ quá.

    Hốt hoảng lẫn rối bời
    Người chồng liền trấn an
    Hôm nay nó rớt mạnh
    Ngày mai hồi lại thôi.

    Nhưng thị trường hỡi ơi
    Nó không những không hồi
    Mà rơi luôn một mạch
    Từ một ngàn năm trăm
    Rớt xuống còn ngàn ba
    Nhìn thấy quá sót xa
    Anh vội vàng bán gấp.

    Sau khi anh bán xong
    Vội chạy ngay về nhà
    Nhìn từ phía xa xa
    Nhà đông người qua lại
    Người thì hô cấp cứu
    Kẻ bảo…nó chết rồi!
    Chỉ vì mê chứng thôi
    Mà sao em nên nổi
    "Khốn nạn cái thân tôi!"
    Người chồng khuỵu trước cổng...

    Như phép tiên rồi bỗng...
    Vợ mở miệng thì thầm
    Chỉ vì thỏa ước mong
    Mơ có nhà to đẹp
    Mà chồng vợ dấn thân
    Để hôm nay nên nổi.

    Chồng một thoáng bồi hồi
    Cầm tay vợ thầm nói
    Thôi đã lỡ rồi em
    Đừng nghĩ nhiều thêm nữa
    Từ đây mình bỏ chứng
    Tập trung lo làm ăn
    Sẽ có ngày sung túc
    Vợ mặt buồn rưng rức
    Miệng nấc chẳng nên lời.
    Thì cũng chịu vậy thôi
    Từ nay xin bỏ chứng

    Thế rồi vợ trở chứng
    Nhìn đại gia nhà bên
    Người ta không đỏ đen
    Nên giờ có tất cả
    Đời người ta yên ả
    Có nhà đẹp, xe sang…
    Nhìn thấy muốn phát ham
    Không như mình nhếch nhác

    Đổ tại chồng bệ rạc
    Chẳng biết cách làm ăn
    Tưởng chứng khoán ngon lành
    Lún vào rồi mắc nợ!
    Một thời gian sau đó
    Vợ dứt áo ra đi
    Thấy ngồi Mẹc-ce-đì
    Với đại gia bên cạnh!!!
    gallant10, dophi91, baotam7635 người khác thích bài này.
    gallant10Moi_ra_choi đã loan bài này
  2. khanhhuyen1990

    khanhhuyen1990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2020
    Đã được thích:
    987
    Lỗ quá rồi lú cả thơ ra à cụ.
    Lam_Son, A_TunBinhminhseden thích bài này.
  3. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    ~X(~X(
  4. Hoa_vo_khuyet6688

    Hoa_vo_khuyet6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2022
    Đã được thích:
    111
    Kết nhất cô vợ, đúng là anh hùng là kẻ thức thời =))
  5. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
  6. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.361
    Quá đỉnh... =))
    Binhminhseden thích bài này.
  7. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    =))=))=))=))=))
    DuduconxanhBinhminhseden thích bài này.
  8. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    4.016
    Nghe mình múc RTB giờ ngủ ngon rồi
    Binhminhseden thích bài này.
  9. Loive2021

    Loive2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2021
    Đã được thích:
    12.034
    Dính vào mấy thằng nghiện thì có bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu,nhất là mấy con nghiện chứng:)):)):))
    BinhminhsedenHoa_vo_khuyet6688 thích bài này.
  10. Mongday27

    Mongday27 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2020
    Đã được thích:
    912
    Đọc thơ của cụ cười vỡ cả bụng rất hay cụ ngày nào cũng có một bài thì a e sẽ thấy vui
    thatha_chamchiBinhminhseden thích bài này.

Chia sẻ trang này