Tầng 14 nhà C$C- Dù có chông gai vẫn bên nhau - Một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tương sáng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vananh272006, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 30244 lượt đọc và 989 bài trả lời
  1. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cho nhà bác đừng có tìm ra đáp án lúc đang ăn [/green]
  2. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Dám chơi đểu mod, lock cả năm chứ xin với xỏ rì
  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Tớ thương lỗ tai của mọi người, tớ ko đi đâu.
    Bài hát ấy là Hà Nội mùa lá bay của Hữu Xuân.

    Mùa thu, xanh một trời Hà Nội,
    em nghe thu hát ngang lưng trời .
    Từng con đường năm xưa,
    lối ta đi qua những ngày thơ ấu...
    Trong tim tôi Thăng Long Hà Nội,
    dẫu cách xa tôi vẫn yêu người .
    Ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi .

    Mùa thu, cốm đầu mùa dịu ngọt.
    Trên cao, hoa sữa hương ngạt ngào.
    Hồ Tây chiều hôm nay, nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy.
    Mưa Ngâu rơi, rơi trên mặt hồ .
    Gió heo may tím ngát mong chờ .
    Tà áo trắng, tóc em bay trong chiều mùa thu.
    Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Trời thanh trong chẳng đâu thanh hơn thế.
    Và lá bay trong chiều thu,
    lá bay ven hồ Tây,
    lá bay trong lòng tôi...
  4. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0

    Thông báo về ngày chủ nhật 23/12

    Chủ nhật ngày 23/12 đúng 8h sáng C$C sẽ gặp nhau ở điểm tập kết (sẽ thông báo sau khi chốt danh sách người tham gia) để lên xe về Bắc Giang chăn gà chăn vịt tại trang trại của đại ka Buocvaodoi.

    Kế hoạch:

    - Ăn sáng tự túc.
    -Ăn trưa tại Bắc Giang với các món gà vịt lợn của nhà trồng được
    -Chuẩn bị vài dụng cụ "trên rung rung dưới đau đớn" (tức là cái cần câu cá đó đừng ai hiểu nhầm. he he) cho các bác giải trí
    -Ngủ nghỉ đập phá (tuỳ sức) đến tầm 17h lên xe về lại địa điểm tập kết lấy xe máy lên Phương Nguyên ăn tối rồi ôm cả mũ bảo hiểm ra Bến Hàn Quốc thả đèn.
    Chốt danh sách vào 12h trưa ngày thứ 7 nhá. Những ai đi thì vào đây ghi tên để em còn biết đường chuẩn bị xe

    Danh sách những người tham gia ngày 23/12

    1. Đại ka buocvaodoi
    2. Sếp còm
    3. Winter
    4. Bún Bia
    5. Giáo Thứ
    6. Thanh Đốp
    7. Thế Cuội
    8. Bô Chí
    9. Invisible
    ........



    ------------------------
    Welcome CSC.
    Tình hình là có 1 bữa trưa ngon miệng. Câu cá thoả thích. Ai chui vào đâu thì tuỳ.
    Nếu đi từ chiều thứ 7 sẽ rất thích, có nhạc sống gần đấy cho các bác tha hồ biểu diễn, thể hiện vào tối thứ 7. Đêm ngủ Hotel. Mọi chi phí rất rẻ. Riêng cơm và câu cá chủ nhà lo hết xin mời tự do. Nếu bác nào chưa biết lái thuyền có thể học, biết lái cái gì đều sướng cả. Các bác có thể mang Bài đi để tẩn nhau, cái này lãi nhanh hơn buôn trứng nhiều

    Cac bác khi đi nhớ thuộc mấy bài hát tủ mà thể hiện nhé. Nhớ là nhạc sống nên không có chữ chạy cho đâu mà hát.
    Nên tập vài bài hát đôi nam nữ cho tình cảm ví dụ như: Gửi em ở cuối sông Hồng, Lời của gió, .........


    Cho tui tham gia với, ăn chơi phá đời cho nó qua cái giai đoạn thị trường xấu này đi
    [/quote]
    Cac bác xem có đi vào chiều thứ 7 không? có nhóm nào đi được trước thì thống nhất. Nếu không thì đi vào sáng chủ nhật?????????????
  5. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thanks gH nhé, bài này ngọt ngào quá đi, tối nay ở công ty mọi người bật nhạc không lời, nghe thấy mê quá nên phải bổ lên mạng hỏi mọi người, hixhix, mất cơ hội đi koke chứ nếu đi nhất định phải đăng ký bào này rồi ngồi...đọc .

    Nhân tiện cũng nhắn lun mí gH, bọn tớ trông thân thiết quý mến thía này nhưng thực ra ghen tị nhau lém đấy , lúc nào nhìn nhau thấy ngứa mắt quá lại rủ nhau đi koke, thực chất là tra tấn nhau thoai, nên ấy có tham ra thì chắc cũng bị tụi tớ tra tấn nhoè rồi
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    hic hic nhà mất net giờ mới mò vào được. Em điểm danh
  7. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Who call me at 9pm
  8. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cô đi tìm gấu cơ.

    @Chocopie: Uh, lúc ấy nhắc bài đó, tớ lại ngồi nghe lại. chẹp, xong lại thấy lao lao trong nòng. Nhớ... Mà tớ đùa thôi, ấy hỏi em Hàn thì biết vì sao tớ muốn tra tấn or được tra tấn cũng chịu
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Not mi Who called me at 10p.m
  10. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Mi , then who answer
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này