Tầng 14 nhà C$C- Dù có chông gai vẫn bên nhau - Một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tương sáng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vananh272006, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
668 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 13:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30273 lượt đọc và 989 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    C$C yêu quý, vậy là cũng đến ngày em phải tạm biệt C$C rồi. Lần này em đi em cũng chưa biết bao giờ quay ra được nữa nhưng em sẽ làm hết sức để có thể gặp lại mọi người vào sau tết ÂL nha. Đừng ai trách em vì em đi mà không nói nhé, hôm chủ nhật vừa rồi em đã làm một tiệc chia tay hoành tráng với 23 cái đèn trời và mấy cái que đập quậy tung quán hát lên rồi còn gì nữa . Chúc mọi người ở lại thắng lớn trong đỉnh sóng sắp tới. Em sẽ nhớ mọi người rất nhiều

    @Đốp: Mụ ở nhà thay tôi quét nhà quét cửa nghe chưa. Đừng có lười để mạng nhện bám đầy đới

  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao...

    Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao?
    Để chân bước trên dòng sông loáng bạc
    Anh sẽ vận bộ đồ Chú rể?
    Đợi Cô dâu
    Trên cổng dải ngân hà


    Đám cưới những vì sao
    Đám cưới của thơ
    Đám cưới cổ tích
    Anh sẽ đợi em về ?


    Có thể sẽ rất lâu
    Có lẽ xa xôi hơn cả dải ngân hà
    Xa đến nỗi rất có thể anh sẽ quên chờ đợi
    Nếu lỡ mà tìm được cô dâu mới
    Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao?


    Cũng có thể một ngày em lỡ bước sang ngang
    Ko mang kịp câu thơ về ăn cưới
    Anh có ngậm ngủi và tiếc nuối
    Sao em ko về ăn cưới những vì sao?


    Em vẫn muốn
    Mình đợi nhau
    để cùng về ăn cưới trên dòng sông loáng bạc
    Nhưng mênh mang những ngả đường xa lắm
    Có lẽ mình đã lạc mất nhau


    Lỡ mà em ko về ăn cưới những vì sao
    Anh hãy thay em viết câu mừng lên tấm thiệp
    Nhớ chọn 2 ngôi sao thật gần anh nhé
    Để sau này chúng ko thể lạc nhau


    Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao?
    Để chân bước trên dòng sông loáng bạc
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Chúc mừng giáng sinh cả nhà
    Chúc em Hàn Nam tiến mạnh giỏi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Được tholan1 sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 25/12/2007
  4. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    [purple]C$C yêu quý, vậy là cũng đến ngày em phải tạm biệt C$C rồi. Lần này em đi em cũng chưa biết bao giờ quay ra được nữa nhưng em sẽ làm hết sức để có thể gặp lại mọi người vào sau tết ÂL nha. Đừng ai trách em vì em đi mà không nói nhé, hôm chủ nhật vừa rồi em đã làm một tiệc chia tay hoành tráng với 23 cái đèn trời và mấy cái que đập quậy tung quán hát lên rồi còn gì nữa . Chúc mọi người ở lại thắng lớn trong đỉnh sóng sắp tới. Em sẽ nhớ mọi người rất nhiều

    @Đốp: Mụ ở nhà thay tôi quét nhà quét cửa nghe chưa. Đừng có lười để mạng nhện bám đầy đới

    [/quote]

    Em ơi em về với ba mẹ để ăn tết à, nam tiến sớm thế em, chúc em vui vẻ và gặp nhiều may mắn, thỉnh thoảng online với mọi người nhé.
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ơ sao chủ nhật ko nói rõ, hu hu (giờ mới thấy là tại sao tự dưng CN có 2 bà gọi điện cho mình ghê thế), e đi là anh nhớ em chỉ kém .........cái anh ấy của e thôi đấy. Chúc e đi chân cứng đá mềm nhé.
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Thôi 'ỏn giỏằ em 'i rỏằ"i. Chào cỏÊ nhà nhâ.

    @Vỏằ
  7. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Em Hàn Nam tiến rồi à, toàn gây bất ngờ thôi, nhớ thế chứ
  9. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đi mạnh giỏi nhé em, ngày gặp lại chắc còn lâu lắm ... phải đến cuối tuần cơ
  10. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Vé một chiều...... Thượng lộ bình an nhé em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này