Tầng 14 nhà C$C- Dù có chông gai vẫn bên nhau - Một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tương sáng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vananh272006, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
712 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30293 lượt đọc và 989 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    nha minh co ke hoach o ff TET duong lich khong nhi
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Tầng 14 này lộm nhộm deck chịu được, nhưng mà hay. Các bác sang box GDGT tham khảo rồi về mình cùng bàn tiếp nào
    * vịt gà: ông em toàn ở dưới à, chán thế
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    E là một investor, vì vậy mà e ko tranh mua tranh bán, đứa nào thích ở trên thì tuỳ, lúc mệt thì ông cho mày biết. Thế cơ mà.
    À chị ngọc mai độ này có hay sang thái nữa ko?
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Chưa đủ lên để bán, cũng chưa đủ loss để chạy, thế mới đau chứ
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    ý em hỏi là chị có hay sang Thailand độ này ko? tức là độ này sau 1 thz chuyển đổi thì......hàng họ vẫn chạy ngon chứ hả?
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi:
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần.
    - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé tèo: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay.
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
    __________________

    Bậy mà ko bậy, vậy mới hay
  7. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    huhuhu, mình cũng dốt quá giống i như ông hiệu trưởng,
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Nếu thằng nhóc ko trả lời, bác nào trả lời đúng em ... chết liền. Truyện cũ xì nhưng đọc lại vẫn hay, hì hì...
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngocmai kiếm ít câu đố vui đố chơi đi Lâu rồi ko được giải câu đố
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Này thì giải đố đi.

    Đố girlHUFA biết cái gì mà dài dài như trái chuối, girlHUFA cầm một lúc thì nó chảy nước ra?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này