Tầng 15 - CSC - Cùng nhau XXX mãnh liệt vì một tương lai tươi sáng !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietha83, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31811 lượt đọc và 979 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Anh đang làm luận văn tiến sĩ ... đồng thời hướng dẫn anh Thỏ làm thạc sĩ về đề tài Quan hệ biện chứng giữa *** và Đầu Tư ...
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    " Hà nội là một trong những thành phố buồn nhất mà tôi từng đến " .. một đối tác của anh nhận xét ... anh cũng phải ngậm ngùi công nhận như vậy ... dường như lãnh đạo thành phố muốn đi ngủ sớm nên bắt nhân dân phải đi ngủ theo.
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Chú làm tiến sĩ chẵc đã phải nghiên cứu tác phẩm " BĐH " của Tiến sĩ gì người châu phi ấy nhỉ...tác phẩm này bán rất chạy trong những thập niên 60 khi mà thanh niên có mốt mặc quần sóc..???

  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Rất tiếc với đề tài này em chỉ nghiên cứu tác phẩm " Quẳng quần áo đi và vui vẻ "



    Vĩnh biệt món vịt quay và lợn quay Lạng Sơn nhé

    Xứ Lạng : Vịt quay ?otắm?... hóa chất

    Công nghệ vặt lông ?osiêu tốc?

    Cơ sở đầu tiên chúng tôi đột nhập là của bà T., hơn 50 tuổi. Từ khoảng 5-6 năm nay, cơ sở này chuyên vặt lông vịt thuê cho hàng chục nhà hàng và chủ lò quay nằm ở TP Lạng Sơn. Trung bình mỗi ngày ?olò? của bà T. ?oxử tử? khoảng 400-500 con vịt mà chỉ cần có 2 người và chỉ trong một buổi chiều là xong tất. Để làm lông được vài trăm con vịt, hai người sẽ phải trằn lưng từ sáng đến chiều. Thế nhưng, bằng việc sử dụng ?ocông nghệ vặt lông siêu tốc?, cơ sở của bà T. có thể đạt công suất tới 1.000 con vịt/ngày.

    Trên sân, một cái chảo to ngập nước đang sôi. Thứ nước rất lạ, đen kịt như nhựa đường và tỏa ra mùi vừa hôi vừa khét, rất lợm cổ họng. Để nhúng từng con vịt vào trong chảo, anh thanh niên phải đeo khẩu trang, bịt mũi. Vịt cứ nhúng vào chậu nước vài giây là được ném ra cho cô gái ngồi ?osuột? lông. Loại nước nhúng thật ?ođặc biệt?. Bởi cô gái chỉ cần lấy tay cào nhẹ một cái là toàn bộ mớ lông vịt bị tuột khỏi da, chỉ còn lại đám lông măng. Anh thanh niên lại cầm từng con nhúng vào chảo nước đen.
    Đám lông măng tự nhiên rụng sạch, không cần phải dùng nhíp nhổ từng cái một như kiểu làm lông truyền thống. Sau một lúc, toàn bộ số vịt được làm lông bị chuyển sang màu xanh ngăm, trông rất khiếp! Thế nhưng, ngay lập tức, anh thanh niên lôi từ trong nhà ra một gói hóa chất có bột màu trắng, pha vào một xô nước lã. Sau đó, toàn bộ số vịt đã làm lông được ném vào ngâm để? tự nhiên trắng hồng trở lại!

    Hai người làm thuê từ chối tiết lộ quê quán, tên tuổi, chỉ nói rằng họ là người làm thuê. Mỗi một đầu vịt làm sạch, được chủ nhà trả 1.000 đồng. Toàn bộ thứ nước để nhúng vịt và bột màu trắng là hóa chất được nhập về từ Trung Quốc. Trong đó, thứ nước đun sôi trong chảo có chứa một chất gọi là nhựa thông. ?oỞ đây, cơ sở nào cũng phải sử dụng loại hóa chất này. Ngoài chợ Tân Thanh bán đầy. Có hóa chất đó, việc làm lông vịt rất dễ dàng?, người thanh niên nói.

    Sau một hồi lâu lần mò, chúng tôi mới tìm được người đàn ông có tên là Hứa Văn Vỹ, khoảng 40 tuổi, ở thị trấn Na Sầm (huyện Cao Lộc).

    Sau hồi e dè, anh ta mới dần tiết lộ về quy trình làm lông vịt siêu tốc, kỹ nghệ để cho ra lò một con vịt quay trông có vẻ đẹp đẽ, thơm ngon? Anh ta khẳng định, thứ nước đen mà các chủ lò giết mổ gia cầm ở Lạng Sơn đang dùng để nhúng và vặt lông gà, vịt là nước cực kỳ độc hại - đúng là nhựa thông, chưa kể đến thứ nước dùng để tẩy trắng con vịt trở lại. Mặc dù chỉ cần nhúng qua, nhưng da thịt vịt đã ngấm hóa chất. Chưa xong, đến khi đưa vịt vào quay, để con vịt trông ?obắt mắt?, các chủ lò lại tiếp tục tẩm, trộn rất nhiều loại nước phẩm vàng và hóa chất khác.
    Anh ta bảo: ?oNếu ra chợ, càng gặp loại vịt bày bán trông vàng rộm, bắt mắt một cách bất thường thì càng phải tránh xa. Bởi ăn vào dù vẫn có cảm giác thơm ngon nhưng cực kỳ độc hại. Loại vịt như vậy được bày bán công khai ở khắp các chợ, từ chợ Đông Kinh, Giếng Vuông đến các nhà hàng ở khu Cầu Mới... Điều đáng lo là hiện nay, theo chúng tôi được biết, công nghệ làm vịt, gà kiểu này đã tràn về tận Hải Phòng, Hà Nội?.
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Sao khi ngày xưa người ta hôn nhau không thây tiếng kêu....mà ngày nay lại có tiếng kêu chung chụt ..sộp soạt là thế nào hả chú Ngoạn...
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    em chịu ... chắc ngày xưa chưa có sinh gum và kem đánh răng nên
    Mời thạc sĩ Thỏ vào tư vấn cho em nó này:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/01/3B9FE713/
    Anh nói yêu tôi, nhưng lại ngủ với nhiều người
    From: Thu
    Sent: Monday, January 14, 2008 5:07 PM
    Subject: Gui toa soan: Yeu toi nhung ngu voi nhieu nguoi khac.

    Câu hỏi cuối cùng của Thu mới hay:

    Tôi biết anh yêu tôi, nhưng sao anh lại phản bội tôi chứ? Tôi đã nhiều lần hỏi anh rằng tôi sai chỗ nào? Tôi không làm anh thỏa mãn sao? Anh đều trả lời không phải. Anh nói tôi là người anh yêu quý nhất, anh tự hào khi ở bên tôi, không ai làm cho anh thỏa mãn hơn tôi vì chúng tôi có tình yêu và tôi rất nhiệt tình với anh. Vậy thì tại sao những chuyện này xảy ra, anh không trả lời được.

    Tôi tin anh còn có những mối quan hệ khác nữa ngoài hai cô gái đó, nhưng làm sao mà biết được chứ. Bây giờ chúng tôi vẫn quen nhau, nhưng tôi không còn tôn trọng anh nữa. Tôi vẫn yêu anh tha thiết, nhưng đôi khi tôi căm thù anh. Giờ đây tôi có thể mắng chửi anh, đánh anh mà anh vẫn nhịn nhục vì cảm thấy có lỗi với tôi.

    Hiện nay anh mắc nợ một số tiền lớn, đó là do anh không biết làm ăn và khi có tiền anh đã hoang phí vào những thú vui phù phiếm. Tôi không thể bỏ mặc anh lúc này. Nhưng tôi không dám lấy anh. Tôi sợ anh sẽ ngựa quen đường cũ mặc dù giờ đây chúng tôi đang rất yêu nhau. Liệu anh có thay đổi không? Và tôi có nên lấy anh không?

    Thu
  7. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Câu hỏi dở hơi nhất mà tôi được thấy...người ta có câu ...lạ ...bằng tạ cái quen..
    Đề nghị em Thu chịu khó vào Internet...và là con gái thì nhiều khi mồm miệng phải khéo léo..chắc em này ít nói quá trong khi xxx ???....chồng nó chán...

  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Sao giống đang ăn súp thế nhỉ
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    http://clip.vn/watch/i3l,vn,bi-mat-cua-1-Hot-Girl?cPage1=1&cTab=0
  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Nhà này chỉ được cái giỏi xxx miệng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này