Tầng 15 - CSC - Cùng nhau XXX mãnh liệt vì một tương lai tươi sáng !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietha83, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
615 người đang online, trong đó có 246 thành viên. 19:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31794 lượt đọc và 979 bài trả lời
  1. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe đi bà con
  2. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    hình như YĐ là Yêu .. . .--->> Đòi
    còn PCT là pi ca tru
  3. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Ối em ơi, đã phân ưu, chết quên, phân bua rồi mà? Chị Quyên còn mãi lưu lạc đâu đâu, nơi đầu sóng ngọn gió, chứ nếu ở SG thì suse là em đã thấy mặt ma chị rồi. Sẽ về trước Tết mà...



    Xin lỗi, bác đừng chọc cười em. Tại sao em phải xấu như ma mới được? Em xấu theo style của em, em ko thích làm cái bóng của ng khác, à nhầm, bóng của bóng ma khác, cũng ko ổn, bóng ma khác, càng confused hơn! Thôi thì: Xin lỗi, em chỉ là con người.



    Thôi đi ngủ! G9 cả nhà...
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    chú nào trêu tiểu muội anh thế, muốn ăn đạn hả ... dạo này dưới đất mỏ bắn nhau như phim ... đại ca Trung con ăn nguyên băng AK vào người mà vẫn sống ... hê hê ... chắc khi nào đại ca về lại có cuộc tắm máu trả thù rồi

    Năm nay dự báo các công ty khoáng sản lại một mùa bội thu
  5. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    "Nhập khẩu" thịt thối rữa

    Từ bến xe Lạng Sơn sang biên giới Trung Quốc, cảnh tượng thịt gia cầm, gia súc chất lượng bất kỳ ?onhập cảnh? bắt đầu nườm nượp về Việt Nam và toả đi khắp nơi.

    Điểm đầu tiên mà chúng tôi đi là bến xe Lạng Sơn. Những giỏ gà ken đặc, lông đã trụi đi, mào gà đã chuyển sang màu tím bầm, gà chết lẫn với gà sống được nhét đầy vào các giỏ sắt, giỏ đan tre đang chờ xe để về xuôi.

    Sau một hồi lòng vòng, chúng tôi đã bắt chuyện với một chủ gà ở Bắc Giang tên Hải, anh bảo: ?oGà trên này rẻ chỉ có 15.000 đồng/kg, tôi nhờ người mua ở Kéo Kham, huyện Cao Lộc rồi đưa về xuôi bán kiếm lời. Không biết có phải gà Trung Quốc hay không?? Điều lạ là mặc dù dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát, nhưng ở Lạng Sơn, người dân vẫn thản nhiên vận chuyển. Đi trên đường, dễ dàng nhận thấy, những gánh gà, những chiếc Minsk chở lồng gà chạy tít mù. Không ai biết nguồn gốc của gà đang vận chuyển, gà thịt bán ở chợ cũng không có dấu kiểm dịch.

    Gà dành cho khách

    Mặc cho cái rét buốt giá 6 độ C, những giỏ gà Trung Quốc ken đặc, lông đã trụi đi, mào gà đã chuyển sang màu tím bầm, gà chết lẫn với gà sống được đoàn quân cửu vạn đội mưa, vượt biên giới Trung Quốc gánh về Việt Nam là những hình ảnh mà chúng tôi ghi được ở bản Kéo Kham

    Chúng tôi ghé một quán cơm trưa nằm ở đoạn quốc lộ 1A, ngã tư đi Lộc Bình lên Mẫu Sơn, đối diện bến xe khách Lạng Sơn. Khi bước ra sau quán rửa mặt, tôi thấy cô bé người làm của quán cơm đang rửa gà. Cô dùng bàn chải đánh răng đánh hết những vết mốc đen đã bám lên da con gà chết đã nhiều ngày. Có những mảng thịt đã rữa nát, khi bàn chải đánh răng đánh vào lớp da đã bầy nhầy, một mùi tanh đến lợm giọng bốc lên.

    Chứng kiến cảnh tượng đó, bữa cơm qua quýt của chúng tôi chỉ có nước mắm và rau luộc. Viễn, một người quen buôn bán lâu năm ở đây đi cùng với tôi, may mắn hỏi bà cụ bán nước bên kia đường: ?oSao quán cơm ở đây lại rửa gà bằng xà phòng vậy bà?? Bà cụ bán nước, liếc nhanh sang quán cơm nói khẽ: ?oDân địa phương ở đây chẳng ai dám đi ăn cơm hàng. Từ gà, heo, lòng? họ đều nhập từ Trung Quốc cả. Quán chỉ bán cho khách vãng lai thôi, kinh lắm!? Theo cụ, ở đây gần bến xe, các quán lại dựa lưng vào núi, quán còn là nơi trữ gà, nội tạng heo bò gà? để đưa về xuôi Bắc Giang, Bắc Ninh.

    Nơi giấu gà lậu chờ chuyển đi sâu vào nội địa

    Tiếp tục hành trình ?osăn? gà lậu, 5h chiều, phố núi mùa đông trời đã chập choạng, những đoàn quân Minsk lại tiếp tục lên đường.

    Viễn giải thích, dân chạy Minsk là bọn chuyên nghiệp, sống bằng nghề chở hàng lậu, nên với chiếc Wave cà tàng của chúng tôi sẽ không theo kịp. Được năm phút, một chiếc Honda 79, không vè bửng, đầy bùn đất, chở phía sau một giỏ gà to tướng ghé vào quán, gã chạy xe hất hàm: ?oBà ơi cho bao Vina?. Viễn nháy mắt: ?oLên đường??

    Đuổi theo chiếc 79, một quãng gần ba cây số chúng tôi mới bắt kịp chiếc xe, khi gã chạy chậm lại để vào bên trong cửa khẩu Hữu Nghị. Qua cửa khẩu Hữu Nghị, chạy khoảng bốn cây số nữa là đến Kéo Kham, đến đoạn cầu Na Pàn, Viễn phanh gấp chiếc xe lại khi đang chạy với tốc độ cao, đuổi theo chiếc xe chở gà phía trước. Anh chỉ vào vườn nhà bên đường, nói: ?oKhông cần đuổi nữa, đến nơi rồi?. Quả thật, ?okho? gà lậu từ Trung Quốc ngay bên cạnh chúng tôi. Quanh các khu vườn nhà ở giáp biên giới Lũng Vài của Trung Quốc là những hàng rào tre nhốt gà Trung Quốc vừa được đưa về đợi ?ocho vào giỏ? để chở xuống các đầu mối tập kết ở Đồng Đăng, Lạng Sơn.

    Trên đầu dốc cầu Na Pàn, một tốp phụ nữ đang kẽo kẹt gánh hai giỏ gà to tướng đi từ trên đường mòn trên núi xuống mặc cho cơn mưa nặng hạt. Thấy người lạ, họ đi như chạy.

    Trung bình, cứ một tiếng đồng hồ có khoảng 10 chiếc xe Minsk rời kho.

    Mua bê thui

    Vượt Hữu Nghị Quan, qua Lộc Bình, đường lên Mẫu Sơn, trong vai người đi mua bê thui về bán quán nhậu, Viễn đưa chúng tôi vào một lò mổ nằm heo hút trên con đường mòn nhỏ vào sâu trong biên giới. Trước khi vào, Viễn dặn trước: ?oVào đây ông đừng mở miệng, nghe giọng Nam là nó biết ngay. Ông là khách Trung Quốc, qua Đồng Đăng mua vải khô. Tôi dắt đi chơi?. Nói là lò mổ, nhưng đây chỉ là một gian nhà ẩm thấp, tối om. Một mùi tanh tưởi của thịt lâu ngày xộc lên mũi, những tảng thịt, mớ bùng nhùng của nội tạng đã có mùi, được bày chung với thịt tươi.
    Ruồi nhặng, tanh tưởi nhếch nhác đậu trên những tảng thịt thối rữa, khiến người ta không thể không rùng mình. Nội tạng ở đây đầy đủ từ heo, bò, bê có cả thịt trâu, người ta mua nguyên bao về, đổ thịt ra sàn lựa thịt nào còn tươi nguyên sẽ được tiêu thụ ở chợ, hoặc ngâm hoá chất đưa về xuôi. Những tảng thịt, bộ lòng hư được ?othẻo? ra để riêng một rổ mang xuống phố bán cho những chỗ nấu lẩu? làm nước dùng.

    Với số lượng gà từ kho lớn vào nội địa còn có thể ước lượng được qua số chuyến xe Minsk mỗi ngày. Với heo, bò, bê và trâu, khó thể tính được mỗi ngày có bao nhiêu cân nhập vào Việt Nam.

    Có điều lạ là, những xe chở gà, chở heo vượt qua những trạm kiểm soát liên ngành như dốc Quýt, đồn biên phòng như chỗ không người. Trở lại Đồng Đăng, trời đã tối mịt, lời nói của Viễn cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về: ?oDân vùng biên mà không buôn lậu, thì sống bằng gì hả ông??
  6. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hixhix, hôm qua em vừa ăn lẩu vịt xong thì hôm nay bác tặng em bài này
  7. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    hê hê .. trong một báo cáo mới nhất .. anh đã khuyến cáo mọi người stop ngay lẩu liếc ngoài đường, thịt quay các loại, lòng mề phèo phổi rồi ... nhiều đồng chí ngồi sụp soạt nước lẩu ở mấy cái phố gì đấy rồi khen ngon ,thơm thế, ngọt thế ... rùng cả mình
  8. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Thời buổi này cứ thịt tươi roi rói ... đặc biệt còn giãy đành đạch mới hấp dẫn .....!

    @bé Hàn: Ở trong Sg lâu vậy mà ko để anh take care cho một vài bữa nhỉ .... chị Quyên em đi du hí trên Langbiang rồi em àh, em ở đây chờ dài cổ làm gì .... trên đó có mấy anh chàng dân tộc tóc xoăn, da đen bóng, sức dai (vì leo đồi nhiều) .... tháng nào chị Quyên em chả nên đó đi đi về về như đi chợ ... ko biết có bị bỏ cái gì làm mê mê tê tê ko mà chị em chịu khó đi thế ....
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    công nhận,hà nội đang rét nên cứ hàng họ nào chất lượng cao phô ra nhìn vẫn ko bị thâm là biết ngay chất lượng tốt.
  10. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Chị em nhà mình thời sinh viên đạp xe đạp ....thì thời tiết nào chả thâm....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này