Tầng 15 - CSC - Cùng nhau XXX mãnh liệt vì một tương lai tươi sáng !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietha83, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31787 lượt đọc và 979 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hai Sắc Hoa Tigôn

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người

    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng


    ".......Cause nothin'' last forever
    And we both know hearts can change........" Em thân mến, lời bài hát november rain tôi nghe đã nhiều lần sao vẫn thấy bồi hồi lạ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và một mùa đông lạnh giá đến thế nào cũng sẽ qua đi. Dù thế nào tôi cũng chúc em luôn hạnh phúc và cuộc sống luôn đầy ắp tiếng cười.
  2. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Đã được thích:
    91
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

    (Thuận Hữu)

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Đừng trách chi những phút xao lòng!
  3. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    ướt át quá tặng đôi uyên ương Hồ Điệp này:

    Nếu biết xì-toa đã lấy chồng
    Hà về cắt dế thả trôi sông
    Dế Hà trôi nổi theo dòng nước
    Xì đứng nhòm theo...phải nó hông
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Được invisible sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 22/01/2008
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675


    Được tholan1 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 22/01/2008
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Các cô gái dạo này hay Té Ngã nhỉ.Những người yêu ngày trước của mình toàn nguyên lành và mình cũng không cho em ấy ngã lần nào .
    Chỉ cô nào ngã rồi thì mình nói anh và em cũng ngã thử anh xem thế nào



    Được warrenbuffetwto sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 22/01/2008
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    tình hình độ này bác WTO có hay liên lạc động viên chị chocopie nhà em ko? độ này chị ấy buồn lắm đấy nhé.
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    http://www.youtube.com/watch?v=E4MQnnwUbs4
  9. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Nick kia anh bị khoá rồi.Vẫn bắt đầu liên lạc.Hóa ra chị ấy là con của Kimhoababa.Hic hic ngày trước anh tưởng Kimhoababa trẻ,khoảng 40 nên vài lần gọi = chị.Vậy anh có bị giảm điểm đi không nhỉ?
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:Hà nói anh có ngu không nhỉ hay là tốt nhỉ?
    Vàng 2:Ngã thế thì nhiều người muốn té ngã lắm nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này