1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tầng 2 ▬ Quĩ Tấm Lòng Vàng F319 || Danh sách cập nhập trg1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 17/09/2008.

33 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 03:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 115139 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nhật ký Hà Giang của
    đoàn từ thiện mang tên "Kẹo mút"

    Hà Nội ngày thứ 6 10/10/2008 là một ngày thật đẹp, trời nắng nhẹ theo đúng tiết thu, thi thoảng một vài chiếc lá vàng rơi xào xạc càng khiến thu Hà Nội đậm chất và rõ nét hơn. 15h chiều tại Oriland Cafe, chiếc xe Ford Transit bắt đầu lăn bánh rời Oriland Cafe tới Hà Giang mang theo 8 thành viên: bàbà, trym nhợn suggar, vợ chồng nhà bác hoanganhkinhbac, anh chàng "ngọt và béo" SeeTrocKD, bác windfall, Thị Mầu và Bỉm xìtin - cạ cứng của Mầu nhà ta. Dọc đường xe có dừng lại đón thêm 2 thành viên là Sukhariki - mà sau khi đi về anh có nickname mới "kaka mật ong xì tin" và anh chàng Ngumo. Vậy là đoàn từ thiện Kẹo Mút có tất cả 10 người.

    Xe đi được một đoạn cũng là lúc hoa quả bánh trái được oánh chén nhiệt tình. Nào bánh mì ngọt, nào nho nào quýt đều được tẩn tì tì. Chưa hết, Thị Mầu còn chui xuống dưới xe lấy thêm bánh và kẹo mút phát cho mọi người. Thật không ngờ, ngoài nho xanh thì kẹo mút là món được đoàn ủng hộ nhiệt tình nhất. Kể cả bàbà say xe lè lưỡi nhưng một tay cầm chùm nho còn một tay nhất quyết không buông cây kẹo mút chocolate.

    19h, xe dừng lại tại Tuyên Quang để cả đoàn nạp năng lượng

    [​IMG]

    Ăn uống no nê xong, đoàn từ thiện Kẹo Mút lại tiếp tục lên đường tới Hà Giang. Ngồi xe thêm vài giờ nữa, 22h30 cả đoàn đã có mặt tại khách sạn Huy Hoàn - Hà Giang.

    [​IMG]

    Sau một hồi chí chóe chia phòng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, tất cả quà cáp được mang lên phòng 3 giường của bàbà, Thị Mầu và Bỉm xìtin.

    23h - Cháo Ấu Tẩu - đặc sản Hà Giang

    [​IMG]

    Cháo Ấu Tẩu được nấu từ củ Ấu Tẩu ninh kỹ. Một điều đặc biệt khi củ Ấu Tẩu này ăn sống thì là thuốc độc bảng A nhưng khi đã được ninh nấu kỹ càng, cháo Ấu Tẩu là một bài thuốc chữa đau lưng hiệu nghiệm

    Món cháo Ấu Tẩu ăn hơi nhặng nhặng và có vị khá lạ miệng. Chẳng thế mà trên đường về, anh chàng "ngọt và béo" SeeTrocKD đã nói với bàbà bằng một giọng rất thảm thương "Bàbà ơi mai đừng ăn sáng bằng cháo Ấu Tẩu nhé. Vừa nãy cháu chỉ ăn được có 4 - 5 thìa, nó đắng và khó ăn lắm" khiến cả đoàn phì cười vì cháo Ấu Tẩu chỉ bán vào buổi tối. [​IMG]

    [​IMG]

    Đêm Hà Giang

    [​IMG]

    Ăn xuống no say là lúc mọi người lại bắt đầu lao vào làm việc. Những túi bánh kẹo, truyện tranh và quần áo được phân chia ra các túi nhỏ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bức ảnh này bác hoanganhkinhbac chụp để chứng minh rằng mọi người thức đêm chia quà chứ không phải là "chém gió"

    [​IMG]

    Sau khi tất cả các túi quà được chia ra, mọi người mới chưng hửng thôi chết tiêu rồi quên thùng vở trắng ở Oriland Cafe. Một cách giải quyết được nhanh chóng đưa ra "Đằng nào sáng mai cũng phải vào chợ mua thêm 50 chiếc áo ấm cho các em (vì số lượng học sinh nhiều hơn dự kiến) nên sẽ mua thêm cả vở nữa). Done, phương án được thông qua. Mọi người ai về phòng nấy tắm rửa và ngủ nghỉ.

    Ngoài 4 người phụ nữ là chủ lực ngồi chia quà còn phải nhắc tới anh chàng "ngọt và béo" SeeTrocKD cũng có công sắp xếp các túi quà cho gọn gàng và chia ra từng loại khỏi nhầm lẫn. Có thêm bác phó nháy hoanganhkinhbac rất nhiệt tình chụp ảnh tư liệu

    6h45'''''''''''''''' sáng thứ 7 cả đoàn đi ăn sáng. Hàng phở ở đây có thêm món Măng ớt ăn rất đưa miệng.

    Buổi sáng ở Hà Giang
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngôi nhà lợp lá ven đường ngay tại thị xã Hà Giang

    [​IMG]

    Về đến khách sạn, mọi người khẩn trương khuân đồ chất lên xe

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh windfall và bác lái xe tên SƯỚNG. Không hiểu 2 người định dọa ai hay có ý định chiến đấu gì mà mặt ai trông cũng rất nghiêm trọng

    [​IMG]

    Xe thẳng tiến tới chợ Thị xã Hà Giang. bàbà đã đi xe máy lên chợ trước với Ngumo vì theo dự định ban đầu là bàbà say xe, Ngumo sẽ đèo xe máy bàbà lên tận Mèo Vạc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau một hồi bàbà, Thị Mầu, Bỉm xìtin và trym nhợn suggar làm loạn cái chợ lên bằng 53 cái áo trẻ con và 300 tập vở trắng là lúc đoàn quân Kẹo Mút đứng chờ ở cổng chợ chờ xe ô tô đi đổ xăng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em ơi buôn hàng về xuôi hả em ...

    [​IMG]

    Vì đường lên Mèo Vạc quanh co đồi núi, xe máy lại không được tốt lắm và tài xế càng không khiến mọi người yên tâm nên cả đoàn thuyết phục bàbà đi ô tô, sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt, bàbà cũng gật đầu đồng ý đi ô tô cùng mọi người.

    Chào nhé thị xã Hà Giang, chúng tôi đi tới Mèo Vạc đây

    [​IMG]

    ...tobe continued...


    Được Winter-Girl sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/10/2008
  2. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    14.185
    Chúc đoàn đã có 1 chuyến đi vui vẻ, thành công và ý nghĩa


    // Nói leo cho đoạn tường thuật cuố phần 1: Để bàbà đi oto là rất chuẩn xác ... đi với ai chứ đi với lão Ngumo thì ai yên tâm nổi
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Chính xác là như thế đấy Nên đã phải dùng cả mềm dẻo và dọa dẫm để bắt bàbà lên xe ô tô ngồi
  4. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    14.185
    Nói leo phát nữa: "Hiểm hoạ to tướng thế" mà bàbà hông tự nhận thấy, phải để cho mọi người dỗ dành và doạ nạt mới chịu lên oto ngồi thì kể cũng lạ thật
  5. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Keke, Bà bà nhà tớ xì tin hok? . Thôi các em khỏi thắc mắc độ tin người của Bà bà đê, ai cũng tin trừ...tớ
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Uh đúng. Lẽ ra là bàbà không nên tin ai kể cả Đốp

    bàbà còn có ảnh nằm ngậm kẹo mút xì tin cực kỳ cơ
  7. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5


    Winter chịu khó làm từ thiện nhỉ , hy vọng ông trời giúp Winter lấy được người chồng mẫu mực gống như anh he he !



    Được sharemasterVungTau sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/10/2008
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Anh cũng chịu khó làm từ thiện mà Hy vọng ông trời giúp anh lấy được người vợ chịu thương chịu khó đáng yêu giống như em . ke ke
  9. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    cứ chúc nhau khách khí quá...
  10. Rotor

    Rotor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Edited


    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 15/10/2008

Chia sẻ trang này