1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tầng 2 ▬ Quĩ Tấm Lòng Vàng F319 || Danh sách cập nhập trg1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 17/09/2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 21:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 115265 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Không lẽ dùng cả công nghệ thông tin để đánh vào lòng tốt của mọi người... ?
    Bác làm tôi hoang mang quá

    Trường hợp này chắc phải chờ sự chỉ đạo của Bà Bà thôi

    Bà Bà ơiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chim sẻ gọi đại bàng ...allo ...nghe rõ trả lời ...allo
  2. tulipden76

    tulipden76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    1
    http://360.yahoo.com/ngaycuangoai

    Thông tin trong này khá đầy đủ, mọi người ah
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ----Theo baba thì ta cứ đơn giản là nếu thấy ai thực sự cần được giúp thì ta giúp, ta đến giúp trưc tiếp và giúp chút ít thôi thì chẳng sợ đâu nhóm đầu cầu phí Nom à. ( Xem lại ý bà bà post bên trên. ) Có nhiều trương hợp không nhất thiét là cứ phải giúp.
  4. tulipden76

    tulipden76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Vâng, cháu thấy trường hợp này mình nên bỏ qua, vì đã có nhóm làm rồi. Trường hợp này cũng cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương nữa, nhưng nếu họ không làm thì mình cũng chịu. Cái này giống như những em bé 4-5 tuổi phải đi bán vé số, tối về đưa tiền cho người chăn dắt, hay những kẻ bồng những em bé còn bú sữa đi lang thang ngoài đường xin bố thí, mình giúp họ tức là cung phụng tiền cho những kẻ vô lương tâm. Nhiều lúc cháu thấy bản thân mình cũng vô tâm thật, nhưng nếu chính quyền ko mạnh tay dẹp bỏ những trường hợp như vậy thì mình làm liệu có ích gì
  5. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Oki Bà Bà, mai cháu gặp trực tiếp Tulip rùi tính sau nhé
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Trường hợp này rắc rối , lung tung beng quá tulipden+docto à. Baba cứ tưởng cụ ko có con cháu gì. Thương thì thương thật, nhưng cứ nghĩ tấm lòng tốt của bao người cũng ko làm cho cụ bớt cực hơn 1 chút được mà lại rơi vào cái lũ bất nhân kia thì uổng công quá. Âu cũng là cái số kiếp cụ chấp nhận chịu cực, ko thể thay đổi được.

    ---Thôi vậy, quĩ ta đành thương cụ trong lòng và dành tiền để giúp những trường hợp khẩn cấp hơn. Chúc bà con ngủ ngon và 1 weekend zui zẻ cho sự hào hứng phiên đầu tuần.
  7. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Trường hợp này trước đã có người post len F319 rồi mà. Cháu không nhớ chính xác có up lên topic này không và Quỹ đã xử lý trường hợp này thế nào. Riêng lần này cháu ủng hộ quyết định của BB
  8. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Bà Bà và mọi người,
    Mình đã giành thời gian đọc hết toàn bộ blog theo đường link của Tulip đưa. Kể cả xem các hình ảnh và video mà các bạn ấy đã úp lên
    Quả thật càng đọc càng thấy nóng máu.... chỉ muốn một phát hốt hết lũ ăn bám hút máu mọi rợ đó vào ...phòng phẫu thuật và chính mình sẽ làm 1 nhát mỗ chữ thập để xem tim chúng nó đen như thế nào

    Thống nhất theo ý kiến Bà Bà và Tulip là case này đầu cầu phía Nam của F_319 chúng ta sẽ ko tham gia! (Thực tình bà cụ trên đã được rất nhiều người quan tâm giúp đỡ ... nhưng tình hình vẫn lại đâu vào đấy )

    Hãy còn nhiều những hoàn cảnh thương tâm đang rất cần giúp đỡ ... và Tấm Lòng Vàng của Box đến kịp thời với họ sẽ có ý nghĩa to lớn hơn rất rất nhiều !!!

    Mọi sự ko đồng tình thì hãy xem lại link blog phía trên của Tulip nhé
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Bà Bà ơi! bi jo cháu mới vào topic đọc đuợc, Trường hợp của cụ già trên cháu cũng đọc đwợc trên một diễn đàn khác. Thấy thương quá. TRong bài viết. thấy cụ phải nuôi những ngwời cháu, những ngwời con ko phải là con ruột, lại bị bệnh tất. cụ đã già. Thấy thwơng nên cháu Post lên đây mong mọi ngwời giúp đỡ.
    Nhưng nếu trwờng hợp này lại như mọi ngwời nói ở đây, thì thấy bà cụ thật là khổ. có lẽ nên bảo nhóm bạn j ở trong đấy nên chăm sóc cụ trực tiếp hơn hoặc đwa cụ vào một trung tâm nào đó.

    Chúc Bà Bà và mọi ngwời một tuần thành công!
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    ----Xin chân thành cảm ơn nhóm đại diện phia Nam đã cung cấp thông tin bổ ích và kịp thời. Hi vọng quĩ F319 luôn nhận được sự nhiệt tâm đầy trách nhiệm như vậy ở tất cả các trường hợp. Chúc đại diện phía Nam mọi may mắn và thành công trên chứng trường và trong cuộc sống .


    --@apple : các trường hợp đáng thương và cần trợ giúp thì có vô vàn trên khắp các nơi ta đang sống. Trường hợp cụ Điều là do cụ chịu sự bóc lột của một lũ con cháu chắt gì đó vô lương tâm. Bản thân cụ cũng ko biét làm sao vì già cả, thậm chí 91t mà sống khổ thì có khi rất lẩn thẩn. Với lại cụ đâu phải là trường hợp cô đơn, ko nơi nương tựa ??? Quanh cụ có rất nhiều người gì đó mà.
    Việc trợ giúp mà biết chắc là phí hiệu quả thì ko nên làm, ko nhất thiết cứ phải cố, bởi 1 đồng của ta có thể làm cho cụ ấm áp hơn, nhưng nếu 1 đồng đó ko phải là cụ được dùng thì cụ vẫn lạnh và đói.

    ----Chúng ta không nên bận lòng vì những vụ không minh bạch nữa. Nhất là xem blog thì thấy rất nhiều nhóm đã đến trợ giúp----có thể yên tâm rồi. Quĩ từ thiện F319 chỉ là quĩ amateur, thấy khổ thì chia sẻ, chứ không có tiêu chí chăm sóc và cưu mang suốt đời bất kì trường hợp nào. Vì vậy kimhoababa ko thể tự ý phân công các nhóm đi chăm nom bất kì ai được. Chắc chắn cá nhân các mem cũng ko thể có thời gian và điều kiện để làm việc đó. Nếu bạn nào hảo tâm thì cứ đến giúp cụ theo danh nghia cá nhân là được. [/b]

Chia sẻ trang này