1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tầng 2 ▬ Quĩ Tấm Lòng Vàng F319 || Danh sách cập nhập trg1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 17/09/2008.

388 người đang online, trong đó có 155 thành viên. 17:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 115117 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Dạ, cháu không phải làm phó nháy, từ lúc xe đến cổng trường tiểu học là cháu đã để ý đến các em ăn mặc nhem nhuốc đang đứng ở cổng trường (hơi tương phản với những bộ đồng phục "bắt buộc" của các em đang ngồi trong hội trường chờ đoàn đến)....
    Lúc mọi người đang hồ hởi với việc tặng quà trong hội trường thì cháu lại lẻn ra phát kẹo cho các em ở ngoài đấy, cháu hỏi là "các em có đi học không?" (vì cháu nghĩ những em này ko phải là học sinh của trường) không ngờ các em lại nói là "có", hỏi tại sao lại không vào hội trường thì mấy em nhao nhao lên là "thầy cô không cho vào", cháu phải nói là cứ vào đi có gì chú lo cho... Nhưng, cháu ko thể đưa các em vào hội trường mà nhà trường đang tổ chức tiếp đón đoàn với băng rôn, khẩu hiệu và những bộ đồng phục có vẻ "bắt buộc" của các cháu đang ngồi trong đó. Cháu phải chạy đi mượn thầy hiệu trưởng cái chìa khoá để mở phòng học bên cạnh (chỉ có bàn, ko có ghế vì ghế đã huy động sang bên kia hết roài), rồi mấy chú cháu "nhem nhuốc" vào nói chuyện, ăn kẹo và chơi trò chơi..... Cháu rất vui vì đã biết được rất nhiều về bản Ka tăng, về phong tục, lối sống,... của người Ka tăng qua lời kể chuyện mộc mạc của các em (dù tiếng phổ thông chưa tròn vành rõ chữ:((:((:((:((:((, thậm chí có em học lớp 4 roài còn chưa biết đọc:((:((:((:((:((:((:((:((:(()
    Cháu rất vui vì đã có một chuyến đi ý nghĩa những ngày đầu năm. Tận đáy lòng xin cảm ơn bà bà, cảm ơn những tấm lòng cao cả của các cô, các chú, các anh, các chị trên F319 đã tạo điều kiện cho cháu có được những chuyến đi rất vui và nhiều cảm xúc như thế này.... Năm mới, chúc mọi người thật vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. condomcondom

    condomcondom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Đã được thích:
    1
    Đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi miền Trung từ lâu nhưng lịch lên đường đúng vào lúc công việc cuối năm bận rộn nên ko thể thu xếp đi cùng BB và mọi người được. Tiếc quá :((
    Chúc mừng Đoàn thắng lợi trở về!
    Hẹn dịp khác sẽ cố gắng tham gia trực tiếp cùng BB và mọi người [r2)]
    kimhoababa2 thích bài này.
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Chúc mừng đoàn đã thực hiện chuyến đi thành công.
  4. kan710

    kan710 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu thêm chú Nam cũng chính là fan hâm mộ của Bà bà đấy, chú Nam lái xe thỉnh thoảng đảo tay lái đột ngột làm cháu và vuimung86 ngồi đằng sau đảo qua đảo lại như rang lạc, sợ hết hồn luôn. Nguyên nhân chính của vụ rang lạc này chắc do chú mải nhìn gương chiếu hậu, rút kinh nghiệm lần sau không ngồi chung xe với bàbà nữa đâu, nguy hiểm lắm.:D:D:D
  5. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Chú Nam:xbbà + cô thương:xkhoabang + ....
    chuyến đi nhiều ý nghĩa phết[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Oh, My God. Khổ cho cái thân tui wa.
    Được chú ý đôi khi lại là điều ko may.@-)@-)@-)@-)@-) Cô bé Kan này luôn làm chú khoá bất ngờ đó nha.
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    akay^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  8. kan710

    kan710 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    0
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792



    [/QUOTE]
    Dạ, cháu không phải làm phó nháy, từ lúc xe đến cổng trường tiểu học là cháu đã để ý đến các em ăn mặc nhem nhuốc đang đứng ở cổng trường (hơi tương phản với những bộ đồng phục "bắt buộc" của các em đang ngồi trong hội trường chờ đoàn đến)....
    Lúc mọi người đang hồ hởi với việc tặng quà trong hội trường thì cháu lại lẻn ra phát kẹo cho các em ở ngoài đấy, cháu hỏi là "các em có đi học không?" (vì cháu nghĩ những em này ko phải là học sinh của trường) không ngờ các em lại nói là "có", hỏi tại sao lại không vào hội trường thì mấy em nhao nhao lên là "thầy cô không cho vào", cháu phải nói là cứ vào đi có gì chú lo cho... Nhưng, cháu ko thể đưa các em vào hội trường mà nhà trường đang tổ chức tiếp đón đoàn với băng rôn, khẩu hiệu và những bộ đồng phục có vẻ "bắt buộc" của các cháu đang ngồi trong đó. Cháu phải chạy đi mượn thầy hiệu trưởng cái chìa khoá để mở phòng học bên cạnh (chỉ có bàn, ko có ghế vì ghế đã huy động sang bên kia hết roài), rồi mấy chú cháu "nhem nhuốc" vào nói chuyện, ăn kẹo và chơi trò chơi..... Cháu rất vui vì đã biết được rất nhiều về bản Ka tăng, về phong tục, lối sống,... của người Ka tăng qua lời kể chuyện mộc mạc của các em (dù tiếng phổ thông chưa tròn vành rõ chữ:((:((:((:((:((, thậm chí có em học lớp 4 roài còn chưa biết đọc:((:((:((:((:((:((:((:((:(()
    Cháu rất vui vì đã có một chuyến đi ý nghĩa những ngày đầu năm. Tận đáy lòng xin cảm ơn bà bà, cảm ơn những tấm lòng cao cả của các cô, các chú, các anh, các chị trên F319 đã tạo điều kiện cho cháu có được những chuyến đi rất vui và nhiều cảm xúc như thế này.... Năm mới, chúc mọi người thật vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][/QUOTE]


    ---Theo như akay tình cờ điều tra thì có lẽ các em còn khổ hơn nữa ??? Thế thì sự trợ giúp của F319 càng quí giá. bba chỉ sợ nhất là nơi đó ko đến nỗi khổ lắm thì họ sẽ ko thấy quí những món quà nhỏ.
    Trường có >200hs, bba chỉ hứa trợ giúp 100--110 gói quà, nen theo như Vị Phó Chủ Tạch nói thì đã chon ra >100 em có hoàn cảnh khó khăn hơn để được nhận quà.

    ---Điều mà bba chưa hài lòng lắm đó là ở miền Trung ko lạnh như Hà Giang. Vì vậymua áo len tặng là hơi ko cơ động. Lẽ ra bba thông minh 1 tí thì quyết mua áo phông vửa rẻ, vừa dễ mặc ở mọi thời tiết. Khổ thân tụi trẻ nhận áo len mà trời nóng ấm , ko mặc thì tiếc, mặc thì....toát cả mồ hôi......:((:((:((:((:((


    ---Cô Hiệu trưởng trình bày nguyện vọng là muốn được trợ giúp áo đồng phục----tại ko thấy nói gì, chứ nói sớm thì khả năng may đông phuc cũng OK---nhưng >200 áo dồng phục cũng nhiều xiền đấy.


  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này