Tầng 3: Nhóm 'chơi' chứng khoán....chứng khoán và hơn thế nữa. Biên bản cuộc họp mới nhất trang 74

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyentrongduc, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2198 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28478 lượt đọc và 969 bài trả lời
  1. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
  2. NooD8668

    NooD8668 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0


    Mùa hè trời nóng các bác có vẻ thích uống râu ngô nhỉ. Em cũng thích uống râu ngô lắm nhưng mà chẳng biết uống ở đâu. Thôi quay lại uống nhân trần vậy . Cụng ly nào cheerrrrr.......
  3. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6


    Mùa hè trời nóng các bác có vẻ thích uống râu ngô nhỉ. Em cũng thích uống râu ngô lắm nhưng mà chẳng biết uống ở đâu. Thôi quay lại uống nhân trần vậy . Cụng ly nào cheerrrrr.......


    [/QUOTE]
    đầy thiếu gì chứ, ra hàng cót có nước râu ngô đấy
  4. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    up nào
  5. ak47madeinchina

    ak47madeinchina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    0
    tôi đăng ký một chân tổ viên,
    mail: hung_qdang@yahoo.com
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Em ko hóng nổi các bác nữa rồi
    Buôn chuyện ác hơn cả buôn chứng
  7. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Này thì râu ngô này :
    Đấy là em nói cho ra vẻ có...văn hoá, còn nói vô văn hóa thì Rễ bèo là gái ta, còn Râu Ngô là gái Tây. Còn tại sao lại gọi là rễ bèo và râu ngô thì các cụ cứ tự dưng bàn luận thêm cho.

    Người phương Đông nói chung và an-nam ta nói riêng về cơ bản là có bộ Mao màu đen. Còn người Phương tây thì khác vì có bộ Mao màu hung, hoe vàng.

    Một thời, đầu đen đuợc dùng để chỉ người an-nam, nhưng riêng Rễ bèo là chỉ cho phụ nữ, rất riêng và đặc trưng.

    Như có một bài đã viết, cty em mới lấy một em râu ngô về làm việc. Phỉa nói là khả năng và ý thức công việc của em Râu ngô này là đắng nể. Một mình nó, chấp luôn bốn đứa rễ beò. Râu ngô chỉ biết làm, làm, làm. Chơi, chơi, chơi...Trong khi rễ bèo thì hơi nguợc, làm ít, đòi hỏi nhiều và nói cái éo gì cũng đúng.

    Từ hôm có râu ngô về, đám rễ bèo bàn luận sôi nổi lắm. Một rễ bèo phát biểu làm em ngộp cả thở: trắng thế chắc cái gì cũng...trắng!

    Mẹ khỉ, ngu nó vừa vừa thôi chứ, chỗ nào cần đen thì vẫn phải đen, phỏng ạ?

    Một rễ bèo khác: sao miệng nó thơm thế nhỉ?

    Lại ngu rồi, chúng nó đánh răng, súc nít-tơ-zin từ khi mới đẻ. Còn chúng mày sinh ra vào thời khốn nạn, cạo răng đuợc bằng cái cật nứa cũng đã là may. Đến giờ lớn tướng rồi, giục đi đánh răng còn cãi giả. Đi chơi, hôn hít tình nhân mà cứ như ăn mắm tôm thối.

    Em rễ bèo này mới khắm: eo ơi, cao to thế mà chỉ có 50 cân thôi á?

    Mẹ, cái loaị mét năm nhăm, bụng cóc, mông gáo dừa mà gần 60 cân là vứt đi rồi.

    Rễ bèo còn bàn, còn tán rất nhiều chuyện khác. Còn đám đầu đen đàn ông bọn em thì chỉ bàn về mỗi món Ý(???)

    Quả là từ quân đến tướng, từ bé đến to, chưa thằng nào đuợc ăn hay uống nước Râu Ngô bao giờ cả. Tất cả chỉ là tưởng tượng và qua đường miệng. Cụ nào trên này đuợc rồi thì báo cái anh em hay cái nhỉ?

    Có thằng mới ra trường vào thực tập hỏi đã biết Rễ bèo là gì chưa, cháu nó thật thà thưa thế này ạ: chỉ mới thấy chứ chưa từng đuợc sờ mó. Hỏi thấy lúc naò, cháu thưa thế này mới haĩ: hồi bé trèo nhãn xem chị tắm.

    Rễ bèo cũng rất nhiều loaị, trong đó dài mà đen nhất là rễ bèo Tây ( phía nam gọi là lục bình), sau mới đến bèo ván, bèo dâu, bèo tấm, bèo Nhật bản...

    Râu Ngô cũng vậy, dài và vàng nhất là râu ngô lai, sau đó mới đến các loaị ngô khác.

    Râu Ngô trong đông y là một vị thuốc dùng trị cam, hàn, nhiệt. Còn rễ bèo hình như dùng để ủ phân bón thúc thì phaỉ?

    Em là người an-nam, lại gốc nhà quê nhưng chưa từng đuợc dùng râu ngô bao giờ cả. Có một cơ hội lớn đang mở ra, nhanh không lại hóa thành rễ bèo thì bỏ mợ!

    Có thơ rằng: Rễ bèo dùng để ủ phân/ Râu Ngô dùng để ăn dần, ô-kê?
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Bac Ngoan bao gio bac vao Sai Gon kham dien tho co ranh em moi bac di cà phe.
  9. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Star_seeker: bao giờ ra Bắc vậy? bao giờ ra nhớ PM cho Mem nhé.
  10. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Đ/c Ngoạn đang ám chỉ đại gia Sài thành nào vậy......?????
    Đ/c vào Sg thì ko có Đại gia nào đón tiếp thì tớ tiếp vậy.... vài vại bia ở Lion xin mời đ/c.... em Sờ ta em ý cùng tớ đón chào đồng chí nồng nhiệt...... bia xong roài tớ đi về .... còn đồng chí đi cafe Thanh đa thanh đu với em ý....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này