Tầng 3: Nhóm 'chơi' chứng khoán....chứng khoán và hơn thế nữa. Biên bản cuộc họp mới nhất trang 74

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyentrongduc, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28490 lượt đọc và 969 bài trả lời
  1. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    dạo này anh đổi sang thích con gái Sài gòn rồi ...

    Trời Sài gòn lúc mưa lúc nắng
    Gái Sài gòn lúc trắng lúc đen
  3. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn - thành phố mười mùa hoa của em - đi thêm một tẹo nữa thôi là sang xứ Campuchia nhiều con gái đẹp lắm đấy bác ạ. Bác thích gì mà rải đinh chả khác gì các bác làm giá trên sàn, bác rải từ Hà Nội vào đến SG thì chắc sang Campuchia cũng được. Gái Campu cũng rứa cả thôi lúc trắng lúc đen bác ạ.
  4. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bé Vịt Gà, hứ. Người ta thân cao gần hai trượng, cân nặng gần một tạ mà kêu bé. Hứ.
    bác đilan man ko yêu thì đừng nói lời cay đắng nhé.
  5. nobita_ibn

    nobita_ibn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    em yên tâm vì thế hệ trẻ VIETNAM nói chung và nhà mình HNSC nói riêng đều ngoan lắm.Tính đến 01h47 ngày 17/7/7 chỉ còn 6 người online thôi còn lại đã đi nghỉ hết rồi.
    chẳng biết sau đó có ai đi cứu net k.nhìn mà thèm vì mình đã quá date. Chỉ thôi
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Chất lượng thể hiện bên trong vỏ máy. bác tranluu có bảo bác là người bé đâu??? bác xem lại.... mình đi
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Có một thời như thế
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.

    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng

    ..........................

    Xuân Quynh.
  8. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779
    hát xì hơi, lạnh, nhớ Hàn
  9. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em star làm bài thơi có câu cuối làm anh đau lòng quá cơ.
    "Một ngày buồn nhìn thị trường xanh đỏ
    Lại được sờ ta tặng câu nói của Xuân Quỳnh
    Rằnh ai ơi chớ nên gặp mặt
    Để làm đau bằng lời nói vô tình

    Nghe trong mình một nửa bâng khuâng
    Nửa xa xăm nhớ về ngôi sao ấy
    Nửa giằng xé bảo rằng thôi nhớ nữa
    Nửa chơi vơi cứ nhớ đến tê người.

    Lời nói vô tình người đã thốt ra
    Dẫu cố quên mà sao tê tái!
    Như tiếng ly rơi chiếc cốc vỡ tan rồi
    Dẫu thế nào một lần cho anh được
    Gọi tên em trong lần cuối đăng đàn"
    Tặng em bài thơ xuất khẩu cho nó máu. Thơ cọp nó ko lãng mạn ha?
  10. NooD8668

    NooD8668 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn chỉ thích Hà Nội thôi....
    Trời Hà Nội lúc râm lúc nắng
    Gái Hà Nội lúc nói lúc cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này