Tầng 3: Nhóm 'chơi' chứng khoán....chứng khoán và hơn thế nữa. Biên bản cuộc họp mới nhất trang 74

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyentrongduc, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28436 lượt đọc và 969 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ờ nhể, giống thì giống thật nhưng lại không phải em
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3

    Đi lo thu xếp vụ đại ọp ẹp đê, em về ồi đây nài, chỉ loằng ngoằng là giỏi. hờ hờ
  3. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779
    vừa nhìn bộ ảnh của mất bác đã up, cái ảnh co gái bị xxx là ghép hay sao các bác nhỉ, trông dại lắm
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Tặng nhà mình bài hát này, esp cho bác Hải nobita vì hôm trước đi karaoke em thấy bác hát bài này. ke ke
    http://www.esnips.com/doc/62c82463-4ea6-4dbf-8479-deee952075e9/chiconminhanh_AnhTu Chỉ còn mình anh - Anh Tú
    http://www.hoathuytinh.com/music/nhac-viet/385/
    Chỉ còn mình anh - Lê Hiếu

    Có 2 người hát, mỗi người hát hay 1 kiểu. Hy vọng mọi người cũng thích bài hát này


    Người ra đi để sầu úa lên trăng vàng,
    Ðể Xuân chết trên đời vắng
    Lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này,
    Tạ từ mà nụ hôn nồng đường cuối vẫn còn tha thiết

    Em hởi mình đã không chung tình duyên, xa rồi
    Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót
    Thôi mình xóa cho nhau niềm đau, cơn hận
    Ðể thuyền lòng nhẹ sang ngang

    Mối tình đầu lắp chôn sâu khi em qua cầu
    Làm hành trang ta tiễn nhau
    Biết rằng đời sẽ quên mau,
    Hảy coi như mình chẳng hề quen nhau

    Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình,
    Còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng
    Sầu đơn côi, tình buồn khắt sâu trong hồn
    Trọn đởi chẳng hề nguôi, niềm chân gối hương nồng
    chưa dứt

    Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niều đau, cơn hận
    Ðể thuyền em nhẹ bước sang ngang xuôi chìu tìm vui
    duyên mới
    Ðường muôn lối, hình bóng theo ta ngày đêm không rời
    Ðời còn mình em thôi.

    Mối tình đầu lắm chôn sâu,
    Khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau.
    Biết rằng đời sẽ quên mau,
    Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau
    Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau




    Được Winter-Girl sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 23/07/2007
  5. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779
    thèm đi hát quá, đề nghị đi hát buổi trưa thứ 7 ( thì em mới đi được )
  6. NooD8668

    NooD8668 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đâu bác gửi cho em xem ảnh gì nào Khổ thân bác nào post lên bị hạn chế 1 tháng mà bao nhiêu người vẫn PM đòi xem ảnh, trong đó có em
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hát hò tay ko vịn là nghề của chàng!!!
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Chả biết tay ko vịn hay tay vịn chặt quá cơ. hơ hơ.
  9. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Chào cháu Hàn đã về nhà đấy à? vắng Hàn các anh cứ ngơ ngác hết cả.
  10. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779
    trưa nay vừa chát với em HÀn, mới đi sài gòn ra du nhập được nhìu từ chuyên môn bậy quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này