1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
378 người đang online, trong đó có 151 thành viên. 00:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 138329 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Cũng là cái tâm luôn thương cảm với những hoàn cảnh khó khăn, khẩn cấp nên cuncon và bà con F319 sục sôi muốn giúp đỡ ngay. Bà cháu mình thì chỉ có thể thấy cấp thiết thì chia sẻ miếng bánh, manh áo cho họ đỡ đói lòng chứ ko thể xoá đói giảm nghèo về cơ bản được.

    Thực ra điều quan trọng nhất, mang tầm quốc gia nhất là ưu tiên phát triển các dự án như điện -đường- trường - tram (khẩu hiệu tuy xưa cũ với các vùng xuôi nhưng vẫn là xa vời đối với các vùng sâu, xa ) , tìm tòi, phát huy thế mạnh địa phương, kêu gọi đầu tư, tạo công ăn việc làm, từng bước xoá đói giảm nghèo, đem lại cho dân 1 đời sống ấm no hạnh phúc......được thực hiện bởi các cấp lãnh đạo và cộng đồng nói chung.

    Nói thì ngắn gọn thế nhưng làm thì rất khó. Ngay cùng 1 xã, dân thị trấn giàu có, nhưng dân ngay sat thị trấn vẫn nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, trẻ em ko đến trường. Cũng 1 phần là do con người nữa.

    Quan trọng nữa là làm sao phát dộng được người vùng núi tinh thần lao động hăng say làm giàu cho gia đình, cho xã hội như đồn bào vung xuôi. Chứ thực tình mà nói dân miền núi đại đa số cam chịu số phận nghèo, lười làm giàu, chỉ cốt sống tạm bợ qua ngày, đàn ông chỉ thick uống rượu, la cà, đàn bà lên nương , đi rừng kiếm ăn + nuôi con,
    đến đâu hay đến đó, thì làm sao mà có của ăn của để[:p]. Cứ như thế thì của núi khuân đến giúp cũng hết thôi. :-o:-o:-o.
  2. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hihi, khó lắm bbà ơi, không muốn nói là không thể:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ------Đúng là rất khó chứ ko phải chỉ là khó sơ sơ. Néu ko khó thì CP đã làm xóa nghèo xong cái rụp từ lâu và địa phương nào đời cũng lên phơi phới rồi. :-??Bó tay thật.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sorry akay, mong akay đừng tự ái nhé :

    -------Bừbừ vừa nhận được góp ý là bbà phải trả lời ngay , không được để nick akay hiện ra lâu cuối topic, vì lí do rất ngớ ngẩn mê tín dị đoan 1 cách kì cục là : nhìn thấy nick này xuất hiện là TT đỏ (đau thế , đến ngay bba vẫn gọi đùa akay là chim nhợn mà cũng ko nghĩ ra được ý kì cục thế ). ^:)^^:)^^:)^ TT xấu đổ tại.........

    Chứng tỏ akay có công lực thâm hậu và cũng nổi tiếng đó chứ. :-bd

  4. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hic, thế chắc lại phải làm phiền bba trả lời nhiều roài[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Thế liệu bba có phải thức suốt dêm để reply hông đây ???:))~X
  6. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Nếu bba buồn ngủ thì nhờ đốp thức trả lời thay=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. kan710

    kan710 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, cái gì thế này??? :-?? Cuộc thi giành giải " The best spammer" giữa 2 kỳ phùng địch thủ Akay & Baba?
    Đội xanh cố lên....
    Đội đỏ cố lên......
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  8. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    hihi, chị L hoá chất lâu ko gặp nhỉ[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. vuimung86

    vuimung86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    1
    Có cháu trực chiến đây. Cháu chào bu bu . Em chào anh Kay , em chào chị Kan[r2)][r2)][r2)]

    Bubu nhắn em là anh Kay khó mà thức khuya được. Gà phải lên chuồng mà. ^:)^
  10. vuimung86

    vuimung86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    1


    Ơ thế mà bubu chuẩn thật . 22.36 mà anh gà Kay đã bị lôi lên chuồng không tiếp chiêu thằng em rồi. Thê thì em yên tâm đi ngẩu đây.^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này