Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7584 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 136538 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---nik bad_cat này mà ko bị mèokem kêu là mèo xấu thì cũng lạ . Meocon còn bị gọi là mèo ốc ác cơ mà.

    ---Chiều nay Tôm đi làm về qua thồ bba cùng đi vào BV Nhi nhé . Bà con nhà miềng có ai cùng đi hông ? Giơ tay lên nào . =D>=D>
    =D>
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ---Ukie, lúc nèo cháu gua được thì ới ời né né. =))
  3. Bonn

    Bonn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    1
    sắp tới đoàn còn giúp đỡ người khó khăn ở đâu nữa không chị ??
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ----Sắp tới thì chưa có chuyến đi nào đâu Bonn ui. Có lẽ phải đợi tới gần mùa đông để trợ giúp những vùng sâu vùng xa quần áo lạnh luôn.
    Bà con mình cũng hào hứng đi về các vùng sâu, xa lắm nhưng chưa có dịp thuận tiện, vì còn phụ thuộc vào thời gian, điều kiện đi lại. Đa số anh chị em chỉ tranh thủ thu xếp được 2ngày cuối tuần hoặc đợt nghỉ lễ 3-4ngày nên cũng khó thực hiện được thường xuyên vì ai đăng kí đi là chấp nhận hi sinh những ngày nghỉ đầm ấm cùng gia đình bạn bè. [-([-([-(
  5. Bonn

    Bonn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    1
    okie , thanks chị
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ---Thanks Tôm nhiều nhé----một F319er năng nổ, đầy nhiệt huyết---một tấm lòng vàng luôn vì mọi người. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    --Chụp DD đẹp hơn máy nhà nghề của bba. Hình như máy đến hồi trục trặc. Chắc phải đi sửa + nâng cấp .
  7. chualon

    chualon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    hy vọng những mảnh đời bất hạnh sẽ được bù đắp [};-[};-[};-[};-[};-
  8. mattroiphuongbac

    mattroiphuongbac Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Đã được thích:
    232
    Hôm qua đưa nhok đi làm một cái tiểu phẫu nho nhỏ trong viện Nhi cũng gặp cậu bé bị u máu ơ môi trên này.
    Quả thật rất tội nghiệp, điều trị xong 1 buổi mà băng bó, máu me tùm lum.
    Ko biết bba có thể gửi giúp cháu 500k cho trường hợp này được ko.Dù sao cũng đã có duyên gặp mặt.
    Cháu sẽ gửi vào tài khoản vietinbank của bà bà.
  9. mattroiphuongbac

    mattroiphuongbac Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Đã được thích:
    232
    Cháu đã gửi 500k vào tài khoản thẻ Vietinbank của bà bà.
    Nếu việc chuyển tiền đến cho cháu bé này ko tiện thì bà bà cho cháu gửi vào quỹ chung.
    Cháu cám ơn bà bà!!!
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ----Lúc sáng bba nhận được tin nhắn của VietinB. Đang trên đường nên hông bit mem nào gửi tiền. Đến giời mới OL được thì ra mtpb đã post từ tối hôm qua.

    ----Cảm ơn mtpb nhiểu nhé. Cháu yên tâm, Bba sẽ dến tận nhà trọ và chuyển đến tân tay hai mẹ con bé Thắng Heo. Chúc đại gia đình mattroiphuongbac luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[r2)]


    ---Bé tên là Thắng, tuy gầy nhom nhưng cả nhà gọi là Heo ( hôm đó mẹ bé nói giọng Bình Định, chứ ko phải Bình Dương như Tôm đoán , làm bba và Tôm ghé tai lắng nghe theo mà chỉ hiểu lõm bõm ). Cháu đã gặp em bé Thắng thì thấy tội vô cùng. Bệnh quái quỉ gì mà ác ôn thế. Bệnh u máu----một cục u tím ngắt lù lù che hết môi trên...........:(( . Hỏi mẹ bé là bé có bị đau ko thì biết may là bé ko bị đau, chỉ vướng và sẽ ko biết là khi nào nó dở chứng ác.

    ----Mẹ bé nói đã điều trị trong Nam lâu rồi mà cứ teo đi một thời gian rồi sau đó lại dần to trở lại. cả gia đình đã tuyệt vọng định phó mặc . Nhửng rồi nghe nơi BV NHi TW có bác sĩ đã chữa lành mấy trường hợp, nên quyết tâm đem bé ra theo chữa ở đây...... Còn chưa biết trước mắt ra sao. Mẹ bé ko hề nhắc tới gia cảnh, nhưng bba và Tôm đoán là gia đình cũng ko quá khó khăn.
    Hai bà cháu trợ giúp bé chủ yếu là chia sẻ sự cảm thông và động viên mẹ bé tin tưởng chữa chạy cho con.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này