Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6859 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 14:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 136541 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. Mr.Bee

    Mr.Bee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Quặn lòng trước cảnh bé mồ côi cha bị bệnh hiểm nghèo

    (Dân trí) - Vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn giao thông thảm khốc, người chồng để lại cho người vợ trẻ đứa con thơ chưa đầy 3 tháng tuổi trong cảnh nghèo khốn. Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai, chị lại nhận thêm hung tin con trai chị bị ung thư máu.
    Đến Khoa nhi, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM hỏi mẹ con bé Trường không ai không biết. Mỗi ngày hình ảnh người mẹ trẻ côi cút một mình chăm sóc cho đứa con thơ, khiến ai cũng lắc đầu chua xót.

    Sinh ra trong một gia đình nông có tới bảy chị em gái, Võ Mai Chi (29 tuổi) là con thứ 4 trong nhà. Gia cảnh nghèo khó dù mọi người đã tất bật làm lụng nhưng cũng chỉ kiếm được đủ cho cả chín miệng ăn. Đồng cảm với cảnh khổ ấy, Chi lập gia đình với một người cùng quê vào năm 23 tuổi.

    Cuộc sống vợ chồng ngày càng trở nên mặn nồng sau khi cậu con trai Lê Quang Trường chào đời vào năm 2004. Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi, sau một tai nạn giao thông, người chồng vĩnh viễn ra đi khi đứa con thơ chưa đầy 3 tháng tuổi.

    Đau đớn, chị vẫn gắng gượng sống. Cho vơi đi nỗi nhớ thương về người đã khuất, Chi xin phép cha mẹ chồng đưa con về sống cùng cha mẹ đẻ.


    [​IMG]


    Người mẹ nức nở mỗi khi nhắc đến bệnh tình và những bất hạnh mà cậu con trai bé bỏng phải gánh chịu.

    Bé Trường lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Cháu trở thành niềm vui, thành chỗ dựa tinh thần để người mẹ trẻ có đủ nghị lực để vươn lên. Cũng vì thương con nên mặc dù có nhiều người tìm đến với ý định thành thân, song người mẹ trẻ ấy đã thẳng thắn từ chối chị quyết ở vậy để nuôi cho con khốn lớn trưởng thành.

    Thế nhưng, nỗi đau một lần nữa lại ập đến với con người khốn khổ này. Hơn 4 tuổi, bé Trường bất ngờ mắc phải những triệu chứng lạ, cháu ăn ít, bụng phình to, bầm tím vết bầm ngày càng lan rộng.

    Đưa con đến bệnh viện địa phương khám nhưng không tìm ra bệnh, các bác sĩ chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, sau nhiều lần tiến hành xét nghiệm, bác sĩ kết luận Trường bị ung thư máu và đề nghị gia đình cho cháu nhập viện gấp để điều trị. Người mẹ ngất xỉu sau khi nhận hung tin về căn bệnh hiểm nghèo của con.

    Chỉ với hai bàn tay trắng, gia đình nội ngoại đều nghèo nhưng chị vẫn quyết tâm giành giật sự sống cho con. Với suy nghĩ đơn giản “cu Trường là niềm tin để em sống tiếp, ông trời chắc sẽ không nhẫn tâm mang cháu đi”. Vừa nuôi con ở bệnh viện, Chi vừa nhờ mẹ và chị gái ở quê xoay xở vay mượn để có kinh phí điều trị.

    Thế nhưng, khi những khoản vay lên đến gần 20 triệu thì cũng là lúc người ta sợ chị không có đủ khả năng trả nợ. Ngay cả những người cho vạy nặng lãi cũng quay lưng lại trước mọi lời vật nài của gia đình. Vì thế chuỗi ngày tháng đằng đẳng ở bệnh viện người mẹ trẻ ấy đã sống được nhờ vào những suất cơm từ thiện.

    Sau một thời gian điều trị tại Nhi Đồng 1, gần một năm nay bé Trường được chuyển qua khoa nhi của Bệnh viện Ung Bướu. Cháu đã vào được 6 toa trong tổng số 7 toa hóa trị. Các bác sĩ cho biết Trường đang tiếp nhận thuốc rất tốt. Tuy nhiên, bệnh của cháu cần được theo dõi điều trị ít nhất là 4 năm nữa mới có thể đưa ra được kết luận cuối cùng.

    Vài tháng nữa, bé Trường sẽ không còn được hưởng chế độ bảo hiểm dành cho trẻ dưới 6 tuổi. Người mẹ đang không biết sẽ bấu víu vào đâu cho những tháng ngày trước mặt. Nhắc đến khoản nợ khổng lồ và bệnh tình của Trường, chị chỉ còn biết vùi mặt vào vai con mà nức nở. Cháu bé ngây thơ vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho mẹ vừa an ủi “mẹ ơi, nín đi…! sau này lớn con sẽ học thật giỏi để làm nhiều tiền nuôi mẹ!”.

    Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Được, Trưởng ấp Trường Thiên cho biết: “Gia đình cô Chi thuộc vào diện hộ nghèo nhất trong ấp. Hiện cả 7 chị em trong đó có 4 người đã lập gia đình vẫn phải sống cùng cha mẹ vì không có điều kiện ra ở riêng. Chồng cô chi mất sớm, đứa con lại mắc bệnh ung thư máu, địa phương chúng tôi cũng nghèo nên chẳng giúp gì được”.
    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    1. Võ Mai Chi (mẹ bé Lê Quang Trường): Khoa nhi, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
    Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn
    * Tài khoản VNĐ:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    * Tài khoản USD:
    Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK : 10 202 0000 004346
    SWIFT Code: ICBVVNVX106
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
    3. Văn phòng đại diện của báo:
    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269

    Vân Sơn
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ---Thương quá Mr.Bee ơi. Bệnh này thì đi đứt hết của cải rồi. :((:((:((

    Lần này nhờ các bạn SG đến tận nơi giúp rồi.

    Alo, Riseall nghe rõ trả lời ngay. ;));));))
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    Alua, alua.................;));));));));))
  4. Riseall

    Riseall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    1.071
    Nghe bà bà ơi, gọi cháu có gì không ạ???
  5. Riseall

    Riseall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    1.071
    Quỹ định giúp đỡ cho bé Lê Quang Trường ạ???
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    --- Cháu xem trang trước có em bé bị nhiễm trùng máu ở BV Ung bướu TP.Cháu có đi vào BV trao quà được ko thì gửi số TK cho bba để bba chuyển tiền vào nhờ cháu giúp trao cho mẹ của bé. Thanks.
  7. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---OK, nhờ cháu đó.
  8. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Đọc kĩ lại trang QC xem. Đang QC rượu vang thì lộn ngay mấy dòng về vàng vào đó. Râu ông nọ cắm cằm bà kia. =))=))=))

    Lỗi đọc tipo mà ko biết hay cố tình làm giảm giá trị trang QC của cty mình ???
  9. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ---Ô , thế bba quê quá nhỉ ??? Cách viết QC loại rượu vang này từng đoạn riêng biệt làm mình đọc cứ tưởng viết lộn chứ .=))=))=)) Giá mà thêm ngay câu đầu Rượu vang vảy vàng (rượu khai vị......) thì ai đọc cùng thấy tò mò ngay.

    Bba chỉ biết mỗi 2 loại rượu vảy vàng của Đức và Pháp đặc biệt hiếm, chứ chưa biết loại của Ục đang QC này.
  10. cocanh1972

    cocanh1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi lại có tai nạn thương tâm nè!!!!

    Xót xa trước tai nạn bỏng của bé 11 tháng tuổi

    (Dân trí) - Cô bé trông rất mũm mĩm, dễ thương thi thoảng mới chịu nằm im, dường như muốn ngủ. Nhưng vết thương bỏng rát khiến em liên tục trở mình. Nhìn những dây vải buộc tay và chân của em để em nằm im càng xót xa cho “thiên thần bé nhỏ”…
    Trong cái nóng hầm hập của mùa hè, những dải băng trắng quấn quanh người khiến bé khó chịu, cựa quậy liên hồi. Thế nên bác sĩ mới phải buộc vải mềm ở 2 cổ chân và 2 cổ tay để giữ cho em không cựa quậy, sẽ khiến các vết bỏng chà xát làm em đau đớn hơn. Bé tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng, chỉ vừa mới 11 tháng tuổi 9 ngày, bị bỏng nước chè xanh vừa mới đun xong, là bệnh nhi nhỏ nhất đang phải nằm điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu ở Viện bỏng quốc gia.
    Chị Đào Thị Lan (29 tuổi), quê ở xóm 4, Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An nức nở cho biết bệnh trạng của con: “Bà nội cháu vừa pha một ấm chè xanh để trên bàn, cháu đi xe tập đi đến với tay lên bàn làm cả ấm chè đổ nhào xuống người. Em đưa cháu vào viện được một tuần rồi mà tình trạng vẫn nguy kịch lắm”.

    [​IMG]
    Bé Ánh Hồng thi thoảng mới chợp được mắt một lúc, thường xuyên đau đớn do bị bỏng nước sôi đến 55% cơ thể
    Theo các bác sĩ ở Viện bỏng quốc gia, cháu Ánh Hồng bị bỏng độ 2 với diện tích 55% cơ thể. Tuy bỏng không quá sâu, nhưng do diện bỏng rộng, cháu bé lại còn quá nhỏ nên tính mạng vẫn đang rất nguy kịch. Việc sử dụng các phương pháp điều trị tích cực cho cháu bé rất khó khăn vì cơ thể của em còn quá yếu ớt. Hiện cháu vẫn đang được theo dõi sát sao nhằm tránh những biến chứng có thể xảy ra.
    “Mấy hôm nay cháu chỉ chuyền sữa bằng ống dẫn xông chứ không bú được, bụng cháu có dấu hiệu bị phù lên làm em chẳng đêm nào ngủ được”, chị Lan đưa tay quệt nước mắt nói.
    Điều đặc biệt là, cháu bé Nguyễn Thị Ánh Hồng là em trong một ca sinh đôi. Chị của bé là Nguyễn Thị Ánh Dương, hiện vẫn đang ở nhà để bà nội và bố chăm sóc. “Anh ấy là công nhân đường sắt, mất ngày nay xin nghỉ việc để ở nhà chăm cháu Ánh Dương. Em trước là sinh viên đại học sư phạm Vinh, nhưng ra trường lâu rồi vẫn không xin được đi dạy. Cuộc sống hai vợ chồng vốn đã khó, nay càng túng quẫn khi con bị tai nạn”, chị Lan tâm sự.
    Để có tiền đem con ra Hà Nội chữa bệnh, chị Lan bán chiếc xe máy là tài sản có giá nhất trong nhà được 10 triệu đồng, vay mượn thêm được 9 triệu giắt lưng. Nhưng chỉ hơn 1 tuần, tiền cứ cạn dần do chi phí ăn ở, thuốc thang ngoài bảo hiểm quá đắt đỏ.

    [​IMG]
    Cầu thủ Thành Lương và bà Phan Thị Bích Hằng ủng hộ 2 mẹ con chị Lan 3 triệu đồng vượt qua tai nạn không may
    Trước tình cảnh của chị Đào Thị Lan, Báo điện tử Dân trí đã quyết định trích 3 triệu đồng từ số tiền do bà Phan Thị Bích Hằng và Quả bóng vàng 2009 tiền vệ Thành Lương ủng hộ cho các bệnh nhân bị bỏng - để giúp mẹ con chị sớm vượt qua khó khăn trước mắt. Báo điện tử Dân trí cũng mong các nhà hảo tâm cũng chung tay chia sẻ cho em Ánh Hồng đang phải chịu những đau đớn cùng cực do tai nạn bỏng gây ra.




























    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
    1. Chị Đào Thị Lan, xóm 4, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hoặc ủng hộ trực tiếp tại Viện bỏng quốc gia Hà Nội.
    ĐT: 0984.279.125
    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
    Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn

    * Tài khoản VNĐ:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    * Tài khoản USD:

    Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK : 10 202 0000 004346
    SWIFT Code: ICBVVNVX106
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
    3. Văn phòng đại diện của báo:
    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này