1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 138334 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Tập hợp danh sách ủng hộ Quĩ TLV F319 tháng 7

    --347. tranvucu----------------500.000đ

    --348. conhuighe--------------500.000đ


    kimhoababa xin thông báo các bạn đã đóng góp Quĩ TLV sau OFF 2010:

    -349. letanh----------------------1.000.000đ

    -350. chualon-----------------------500.000đ

    -351. xlight-------------------------2.000.000đ

    -352. saola-------------------------1.000.000đ

    -353. gaubongcha--------------1.000.000đ

    -354. zuczich------------------------500.000đ

    -355. Murex--------------------------300.000đ


    Xin cảm ơn và chúc các bạn có thêm nhiều niềm vui từ buổi giao lưu thành công vượt mong đợi giữa tâm bão hiếm có trong lịch sử OFFF319 và ở vùng biển Đồ Sơn này----

    Chúc thắng thu trên chứng trường.

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    4.304
    Xin có một vài thông tin thêm về tình hình của bé

    Về biểu hiện bên ngoài, bé nhìn có vẻ khá hơn trong ảnh, các vết lở trên mặt đã bớt hơn trước. Tuy nhiên, khi điều dưỡng làm vệ sinh cho bé thì mới thấy hết được những đau đớn mà bé đang phải gánh chịu, một hình hài bé nhỏ với những vết lở trên người. Trao đổi thêm với bác sĩ, bé đang phải chịu những căn bệnh dường như quá sức đối với khả năng chịu đựng của bé, phổi, tim, não đang có vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là tim và não. Nếu vượt qua được giai đoạn này, khi thời gian và sức khỏe cho phép, việc phẫu thuật tim là điều cần thiết.

    Việc chúng ta có thể làm ngay cho bé là cung cấp sữa, khăn, tã để bé hồi phục sức khỏe chống chọi với bệnh tật. Về những chi phí khác như viện phí, thuốc, phẫu thuật, bác sĩ không đưa ra một con số ước tính, nhưng bác sĩ đã đề cập đến 1 phép tính, đó là chi phí nằm viện, chăm sóc, thở oxy là 340k/ngày x 8 tháng !!! chưa kể chi phí giải phẫu, kháng sinh. Một điều nữa là hiện nay ở BV ND II có một địa điểm tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm, năm trên đường Nguyễn Du, nơi đây sẽ tiếp nhận sự cứu trợ và phân phối cho các trường hợp hiểm nghèo.

    Trên đây là những thông tin tôi có được khi vào thăm bé. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta sẽ giúp đỡ bé như thế nào? và sẽ giúp trong bao lâu? theo như cách tôi hiểu, thì những khoản đóng góp cho bé, 1 phần sẽ phải được dùng để thanh toán những chi phí đã phát sinh trước đó, con số này là khá lớn và đòi hỏi sự hợp sức của cộng đồng. Vì vậy tôi đề nghị những ai có lòng hảo tâm, chúng ta nên gửi thẳng cho báo Dân Trí, vì đây cũng là 1 tờ báo uy tín.

    Xin nói thêm là tôi ko phải là người của báo Dân Trí đâu nhé, mà tôi vốn là đầu cầu từ thiện của F319 của phía Nam, nói đến đây chắc bbà cũng biết, hiện tại chúng tôi đã gửi cho bé một ít nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian ngắn rồi tính các phương án khác. Thật sự nếu huy động từ quỹ F319 thì cũng không biết gửi cho ai vì một trong những nguyên tắc của quỹ F319 là tiền ủng hộ phải được gửi đến tay người cần được giúp, mà bé thì hiện ko có ai thân thiết bên cạnh

    Hôm nay, tôi đã cầm bàn tay nhỏ xíu của bé, tay bé nhăn nheo và lạnh lẽo, lạnh lẽo như con người =((
  3. DJVN

    DJVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    0
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Khi nãy lo post bài trả lời phuclocthotoan nên ko để ý đọc, giờ mới thấy nhièu nick vào nôn nóng quá.

    Các bạn đều có tấm lòng thật quí hóa, xin cảm ơn. Quĩ đã biết và đã có dự định của riêng quĩ. Việc trợ giúp ko phải cứ làm ào ào cho xong được. Nguyên tắc của Quĩ khi chi giúp ai cũng đều suy xét cho hợp lí như bạn jono đã viết.

    ---Thiết nghĩ việc cứu sông em bé là sự chung sức của cả cộng đồng. Quĩ ta chỉ là 1 chút xíu góp thêm vào cho bớt chút đau của bé, chứ chúng ta ko quyết định được tất cả. Thương thì thương thế nhưng bé ko phải là ca bệnh duy nhất cần trợ giúp để tìm thấy tương lai tốt đẹp.

    Vì vậy các bạn cứ bình tình thể hiện sự quan tâm, tránh vào topic này sì pam như ở các topic khác.


    ---Bạn nào nôn nóng muốn giúp bé ngay thì xin trực tiếp gửi theo địa chỉ như trong báo đã đưa.
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ---Cảm ơn jono đã xem xét kĩ---vậy địa chỉ mà báo đưa là : bà Lê Thị Nguyệt --tổ trợ giúp gì đó thì có phải là nơi thu nhận chính thức ko ?

    ---Góp cho báo Dân trí cũng là 1 ý kiến hay.
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    --Cô gái nông dân này nói về mod như thế có quá vội vàng ko đấy ? Bạn sì pam hơi nhiều đấy.

    Thương cháu bé, hô hào nhiều chi bằng các bạn có thể vừa loan báo tin vừa trực tiếp trợ giúp được đấy.
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Goodnight.
  8. DJVN

    DJVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    0
    hì hì ai cũng có những lúc nóng giận mất khôn.... đến bà bà cũng còn vậy nữa là cháu;)) (nói vậy chứ cháu hay xúc động trước các tình cảnh éo le vậy lắm, nhất là trẻ con khi đọc xong bài chỉ muốn gào lên cho mọi người cùng biết để giúp đỡ-híc nếu tỉnh táo thì đã nhẹ nhàng về topic đỉnh để trao đổi với bà rùi- cháu có số tk của bà rùi mai cháu sẽ chuyển tiền vào quỹ) có gì không phải mong bà cùng anh em lượng thứ cho cô gái nông dân này bà nhé
  9. DJVN

    DJVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    0
    mà bà bà mắt kém hay sao ấy viết chữ to vậy lại còn màu tím nữa (điệu quá đi)
  10. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    4.304
    Địa chỉ của bà Lê Thị Nguyệt, như cháu đã đề cập, là một nhóm những người nhận nhận hảo tâm của mọi người đối với tất cả những trường hợp trong BV, sau đó mới phân bổ những sự trợ giúp đó cho những trường hợp. Việc cháu muốn nói ở đây là nếu mình đưa tiền cho họ rồi, thì chuyện họ xử lý số tiền đó ra sao là kế họach của họ, mình ko can thiệp được nữa

    Việc chuyển cho báo Dân Trí, ngoài việc đó là một tờ báo uy tín, họ còn có thể thương lượng với BV để giảm viện phí cho bé, chuyện này với tư cách cá nhân, e ko làm nổi

    Đây là những ý kiến của cháu, hiện tại cũng có rất nhiều người quan tâm đến trường hợp của bé. Hy vọng bài báo sẽ tạo được một sức mạnh trong cộng đồng giúp bé vượt qua giai đọan hiểm nghèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này