Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 137442 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:(( Sao mà lại có những tr hợp đáng thương thế này????
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Sao mà đau lòng thế. :(( Tới tận hôm nay mà hai cụ chưa nhận được giúp đỡ là bao. Bà con trong xã, huyện, tp Huế đâu mà ko thấy có ai trợ giúp khẩn cấp nhỉ ???

    Bbà đang bận việc quá, chưa bố trí đi xa ngay đợt này được, có lẽ bbà gửi qua bưu điện 1 triệu trước cho hai cụ có tiền tạm mua gạo.

    --Nhà mình có ai ở gần đó ko? Lên tiếng để bbà gửi tiền mang đến cho 2 cụ có tiền thuốc thang, ăn uống đầy đủ thì tốt quá.
  3. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Bbà ơi thêm một địa chỉ cũng đáng lưu tâm ở Huế nữa nè - Cứ tổng hợp dần rùi Bbà đi một chuyến luôn.

    Thương cảnh cậu bé lỡ học vì bố mẹ ly dị


    (Dân trí) - Mùa World Cup đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn, chỉ vì không có tiền cho chồng đi cá độ, người chồng vũ phu đã đánh đập vợ, sống buông thả rượu chè... kết cục vợ chồng ly dị, con thơ phải nghỉ học dù 5 năm liền cháu là học sinh giỏi.
    [​IMG]
    Danh Quang khao khát được đến trường, nhưng có lẽ nếu muốn "biến" điều đó thành hiện thực em phải nhờ tới sự đùm bọc của cộng đồng.

    Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình cháu Danh Quang (sinh năm 1997), con của chị Ngô Thị Hằng và anh Danh Đạt (quê ở ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

    Suốt 4 năm liền là học sinh giỏi, năm 2010 học lên lớp năm chưa kịp nhận bằng khen thì nghe tin hung, bố mẹ ly dị. Thay vì đến trường đứng lên bục để nhận phần thưởng vinh quang, Danh Quang phải bỏ học giữa chừng, và rời xa gia đình về quê ngoại ở Huế để mưu sinh. Bất hạnh này đến bất hạnh khác, khi em và mẹ về đến nhà ngoại cũng là lúc ông ngoại (79 tuổi) đột ngột qua đời để lại bà ngoại già liệt giường nằm bất động mấy năm nay.

    Sau đám tang của ngoại, để kiếm sống, Danh Quang đi bán vé số. Cũng từ ngày gia đình bố mẹ tan vỡ, tuổi thơ của Danh Quang gắn liền với chợ búa, những góc đường, và gầm cầu, sống lang thang phiêu bạt giữa vùng đất Huế.

    Danh Quang nói: “Ước mơ của cháu đó là được đi học, vì cháu rất thích học, nhưng giờ làm sao đi học được, gia đình cháu khốn khó quá, bà ngoại thì nằm liệt giường, ông ngoại lại mất, cháu rất muốn có ai đó giúp cháu đi học”.

    Căn nhà Quang ở không một bóng người qua lại, bên trong là một bà già đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà nằm bất động, đã xế trưa nhưng mẹ Quang đi bán vé số vẫn chưa về. Tờ mờ tối, chúng tôi ghé lại nhà, đón chúng tôi là một người phụ nữ chừng 40 tuổi. Đôi mắt chị long lanh ngấn lệ khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị muốn quên đi tất cả, quá khứ đau buồn, nhưng càng quên chị càng nhớ lại chị nói: “Khi mới lấy nhau, vì tha phương cầu thực, nên chúng tôi cũng muốn có một chỗ dựa, sống với nhau được 14 năm thì anh chẳng chịu làm ăn, suốt ngày cờ bạc rượu chè, để kiếm sống tôi cũng phải đi bán vé số để nuôi con ăn học, nhưng càng níu kéo thì hạnh phúc càng tan vỡ”.
    Gia đình cháu Danh Quang: số nhà 111, đường Đặng Văn Ngữ, thành phố Huế
  4. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Có khi nào đợt nghỉ sắp tới nhà mình thu xếp đc 1 chuyến vào Huế ko bba nhỉ? Cháu ý kiến vậy thôi vì cháu nghĩ đợt đó nhà mình được nghỉ nhiều, mí cả mà bba tới mùng 5 mí về cóa chỉ đạo từ xa đc hok?
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Tại cháu bận quá. Hôm đấy cháu tới thăm anh Thắng rùi. Hixx nhìn anh gầy gò thương quá. Anh về Quảng Bình dưỡng bệnh rồi. hix. Khổ thân anh ấy.
    Cháu lên đc 9 cân rùi. con zai BB ah. Chúc BB một tuần vui vẻ. Mà chắc là BB vui rùi. Cháu thấy tím ngắt như màu BB thích. [r23)][r23)][r23)]
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792




    ---Bé ơi, đợt 2/9 nghỉ nhiều nhưng vì chưa chuẩn bị trước nên mọi người đều có kế hoạch riềng rồi. Nếu có nhóm nào có thể đi đại diện giúp thì tốt quá. bba chỉ đạo từ xa OK.

    ---Để bba tính lại xem có đi nhanh được ko???

    ---Để tiện 1 lần sếp lyka bố trí xe ra Huế thì đoàn ta đi 4-6 người và phải có chương trình dài hơi ( trợ giúp cho hs nghèo 1 trường hoặc 1 xã ) ---để tận dụng công đi, chi phí và nhân lực. Vì anh chị em mình lúc này ko phải ai cũng dư dả để bỏ tiền và thời gian đi xa.

    ---Nếu đi Huế thì chỉ cần 2ngày 2 đêm là OK, Tối lên ô tô đến Huế lúc 9h, nghỉ ngơi rồi đi luôn về Hương Hồ ++++.... chỉ gọn trong 1 buổi là đủ. Chiều muộn thì sếp lyka có thể về lại ĐN. Sau đó, buổi tối đoàn tha hồ lang thang đi thuyền đêm nghe hát. Sáng hôm sau chủ nhật đi thăm Tử Cấm thành, đi ăn bún bò, bánh bèo tẹt ga. Chiều cố gắng đi chuyến tàu express lúc 16giờ thì về đến Hà nội lúc 5h sáng---quá đẹp.

    ---Bba mong là có đoàn đi để trợ giúp thêm quần áo lạnh cho các cụ và bà con nghèo quanh đó thì tốt hơn.

    ---Chiều nay bba qua bưu điện nhớn gửi trước cho cụ 1 triệu để có tiền mua gạo đã ( cho cụ được có hẳn 1 kg thịt + con gà vào ngày lễ ) Rồi sẽ tính sau.
  7. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Vầng cháu đợi tin của bba. Níu mờ ko đc thì cố gắng lần sau vậy chứ đi gấp quá nhà mình ko kịp thu xếp cũng mỏi lém. bba cát tường.[r32)] [};-[};-[};-
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Hi, đi Vũng Tàu ăn móng tay chúa thích quá. Nhưng chỉ đi du lịch thôi nên chắc ít người tham gia được. Bba khảo sát quanh Vũng thì thấy dân cũng ko quá nghèo, kể cả khu vực chợ và bến cá. Còn lại toàn dân giàu thôi à. [r2)][r2)][r2)]
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Hôm nay, 1/9/2010 , ngày đầu tiên của Tháng 9 --Mùa Thu ---CK tím ngát mộng mơ, bạn :

    -----meonice..... ủng hộ Quĩ TLV số tiền mở hàng T9 là......... 500.000đ.

    Chúc meonice luôn xinh tươi, may mắn , đạt nhiều thắng lợi trong công việc CK và trong cuộc sống. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Số phận cay đắng của người đàn ông bị tai nạn xe máy
    (Dân trí) - Sau tai nạn giao thông thảm khốc suốt gần ba tháng qua anh đã phải chiến đấu với tử thần trong cảnh cô độc... “Anh ấy không có người thân chăm sóc, đến miếng cơm cũng phải xin của mọi người tội lắm”.
    Đó là hoàn cảnh thương tâm của anh Phạm Thượng Uyển (36 tuổi) hiện đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy. Trên chiếc giường bệnh đặt ngay giữa phòng, anh Uyển với thân người gầy rộc, đôi mắt hốc hác mệt mỏi bỗng sáng hẳn lên khi biết có người đến thăm mình.

    Thượng Uyển quê gốc ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Từ những ngày còn thơ cuộc sống bất hạnh đã đến với anh khi cha mẹ sống không hòa thuận rồi dẫn đến ly hôn.

    “Ngày ấy em mới lên năm còn đứa em gái mới được ba tuổi, sau khi ly dị bố mẹ đều nhanh chóng tìm cho mình hạnh phúc mới. Hai anh em còn nhỏ nhưng cả bố dượng và mẹ kế đều không chấp nhận cho sống cùng họ nên chúng em phải về sống với bà ngoại.”


    [​IMG]
    Đau đớn hờn tủi khiến anh Uyển không thể kiềm được những dòng ngước mắt.

    Nhưng chỉ được ít năm sau bà ngoại ốm yếu rồi qua đời, từ đó cả hai anh em bắt đầu cuộc sống đi ở đợ. Việc chăn trâu, chăn bò hay nuôi vịt chạy đồng cho nhà chủ cũng chỉ giúp họ kiếm được miếng ăn qua ngày. “Cả em và đứa em gái đều không được đi học, đến giờ em chỉ biết viết đúng mỗi cái tên của mình.”

    Mong muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng ấy, nên từ năm 14 tuổi anh Uyển đã theo những người hàng xóm đi làm ăn ở khăp nơi, từ các tỉnh phía Bắc cho đến các tỉnh phía Nam. Nhưng số phận nghiệt ngã một lần nữa lại ập đến với anh: “Năm 20 tuổi, em đi tuốt lúa mướn ở Thái Nguyên, do chưa quen với công việc nên em đã bị máy vò chém đứt lìa bốn ngón của bàn tay phải.”

    Không còn con đường nào khác anh Uyển tìm về quê, nhưng chỉ sống được với mẹ ruột trong thời gian ngắn. Sự xuất hiện của anh khiến ông bố dượng bực bội “hầu như ngày nào dượng cũng uống rượu rồi kiếm cớ gây sự đánh đập mẹ em”. Biết không thể ở lại được nên Uyển đành ngậm ngùi ra đi, lần này anh theo bà con lối xóm vào Bình Phước để tìm việc làm.

    Cũng tại đây năm 23 tuổi anh đã lập gia đình, tuy nhiên sau hai năm chung sống vợ chồng vẫn chưa có con. Giữa cảnh tật nguyền, việc lao động khó khăn nên cuộc sống của cả hai vợ chồng rất vất vả. Nghe theo lời của những người hàng xóm người vợ cũng bỏ anh để đi tìm hạnh phúc mới. “Đau đớn lắm nhưng biết làm thế nào được nữa anh, có lẽ đó là số kiếp của em rồi.” Anh Uyển nghẹn ngào tâm sự.

    Nhưng khi những vết thương lòng còn chưa kịp lành thì tai nạn giao thông lại bất ngờ ập đến.

    “Hôm đó là ngày 17/6, đang trên đường đi làm về em bị xe máy đâm thẳng vào người, sau đó chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh dây em thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ cho biết em bị vỡ tá tràng, gãy chân phải và đa chấn thương”. Bệnh viện Khánh Hòa đã mổ khắc phục tình trạng vỡ tá tràng cho anh Uyển sau đó chuyển thẳng vào Chợ Rẫy.

    [​IMG]
    Mỗi ngày, những người tốt bụng này đều đi xin cơm từ thiện cho anh Uyển.

    Suốt thời gian nằm viện anh Uyển không có người thân bên cạnh, mọi sự chăm sóc đều phải nhờ đội ngũ y bác sĩ và người nhà của những bệnh nhân khác. Hiện đoạn tá tràng bị vỡ của anh Uyển bình phục rất tốt, chân phải cũng đã được bó bột và đang dần bình phục. Tuy nhiên sau tai nạn này, anh sẽ phải chịu nhiều di chứng về sau, khả năng lao động trở lại rất khó nói trước.

    Khoản viện phí khổng lồ lên đến hàng chục triệu đồng anh không thể chi trả. Đã đành là vậy, nhưng ngay cả manh quần tấm áo của riêng mình anh cũng không có để mặc, miếng ăn qua ngày cũng phải nhờ mọi người xin cơm từ thiện.

    “Mấy hôm nay em ăn được nhiều hơn nên cơm xin được của bệnh viện ăn không đủ no. Nhiều lúc đói quá muốn ăn thêm nhưng làm gì có tiền mà mua... Bác sĩ chưa nói bao giờ em sẽ được ra viện nhưng nếu có ra viện thì em cũng chẳng biết sẽ phải đi về đâu. Nhà cửa không có, cha mẹ đều bỏ cả, em gái thì không biết giờ đang ở phương nào…”, mắt Uyển ngân ngấn nước khi tâm sự.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Phạm Thượng Uyển: phòng 4, lầu 5, khu B3, khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. (Phòng bệnh có thể sẽ thay đổi).
    Hoặc Phòng Y tế xã hội, ông Lê Minh Hiển – Phó phòng
    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
    Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn

    * Tài khoản VNĐ:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    * Tài khoản USD:

    Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK : 10 202 0000 004346
    SWIFT Code: ICBVVNVX106
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0451 001 944 487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
    3. Văn phòng đại diện của báo:
    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này