Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
821 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 137438 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    bba ơi, bba xem trường hợp này thế nào ạ.
    :(( :(( :((
    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA1FE82/
  2. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2010

    Kính chúc Baba cùng Quỹ TLV F319 (những trái tim nhân ái)
    Mạnh khoẻ - May mắn - Phát tài - Phát lộc.

    [r2)]
  3. vna_uht

    vna_uht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    --Xin cảm ơn Ashimo08 nhiều và gửi tới bạn [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};- +++ lời chúc tốt đẹp như trên cho những tấm lòng nhân hậu của F319.
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ----Vụ bạn Phạm Thượng Uyển bị tai nạn, cô độc ko người thân, ko tiền ( số phận đen đủi trên mọi loại đen đủi ) đang nằm trong khoa chỉnh hình BV Chợ Rẫy, bba có lên lạc với nick Riseall để nhờ đến tận nơi trợ giúp .

    Nhưng không may, riseall bị đụng xe, mất ví, mất thẻ ATM, và cũng đang phải nằm trong khoa xương BV Chợ Rẫy.

    Hiện tại ko biết làm sao chuyển tiền vì nạn nhân Uyển ko có điện thoại, ko có địa chỉ cố định. Mà gửi qua người khác thì bbà ko muốn. Để tìm cách liên lạc gửi theo CMT qua Ngân hàng lĩnh tiền xem sao.


    ----Vụ nuamua post trên đây, bba đã gọi điện hỏi thăm chị Hoàng, mẹ của 3 cháu bé thì được biết gia đình cũng có nhận được sự trợ giúp của nhiều người gửi đến khoảng 20triệu đồng. Đặc biệt có 1 nhà hảo tâm gọi cho chị Hoàng cứ mang cậu bé bị tim vào Sài GÒn sẽ giúp xin mổ miễn phí ( dù cháu đã qua tuổi miễn phí lâu rồi ).

    Còn cháu thứ 2 bị suy thận thì hàng tháng phải đi ra Hà nội để chạy thận. Trường hợp này Quĩ sẽ gửi giúp 3 triệu.

    Đúng là khổ trên các loại khổ. :((:((:((
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ---Thay chữ kí nhanh thế ? [-)
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Cháu bầu bì không đi được. Chúc mọi người có một chuyến đi thành công.
  8. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    -- Giờ cháu mí về đến nhà đây ạ [:D]
    -- Khoảng gần 1h trưa nay nuamua và kimhoababa đã có 1 chuyến từ thiện đáng nhớ [:D] Trường hợp này là 1 em học sinh nghèo vượt khó, đỗ 2 trường ĐH, cả nhà xem ở link này ạ
    http://dantri.com.vn/c20/s20-418880/doi-vo-chong-ban-xoi-nhat-ve-chai-nuoi-con-vao-dai-hoc.htm

    -- Sau đây em xin tường thuật lại chuyến tt hôm nay ạ.
    +) Khoảng 12h30 nuamua và kimhoababa xuất phát từ nhà riêng baba ở Trần Hưng Đạo. Với kính mũ khẩu trang chống lại cái nắng oi bức giữa trưa tháng 8, 2 bác cháu phi xuống ngõ Gốc Đề ở Minh Khai, đến nơi thì bba phát hiện ra quên điện thoại -> ko có số đt của em Cường :-??. 2 bác cháu tiếp tục hành trình khám phá con phố Minh Khai chật hẹp bụi bặm mà đông người qua lại để tìm quán net. Vòng vèo chán chê tìm được quán thì nhớ ra số đt trên dantri cũng chỉ là số của phụ huynh em Cường. Bba lại phải gọi điện về nhà oánh thức chị Chocopie nhờ chị xem hộ số đt của em Cường, liên lạc được rồi 2 bác cháu mừng húm vội quay lại ngõ Gốc đề.:-bd
    +) Gặp được em Cường, lên tận nơi mục sở thị nơi ở trọ của em Cường [-), 2 bác cháu quyết định ủng hộ em Cường 2 triệu đồng sau khi em mở tài khoản ngân hàng vào tuần tới (vì giữ nhiều tiền mặt ở nhà trọ cũng hơi bất tiện). Qua trao đổi với em Cường và chủ nhà được biết nhà trọ em ở là của người quen nên họ ko lấy tiền ở mà chỉ lấy tiền ăn với giá 800k/tháng ăn 3 bữa =D>. Ngồi nc vèo cái đã hơn 2h chiều, 2 bác cháu đi về mà không khỏi suy nghĩ về những hoàn cảnh hs con nhà nghèo mà ý chí sắt đá. Mong cho các em vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành tích tốt nhất. o:-)o:-)o:-)
    +) Nhân đây hỏi lun chị deko có thể thu xếp được việc làm thêm cho em nó trong nay mai không ạ?
    :-bd
    PS: Về đến Trần Hưng Đạo nuamua còn được lãi 1 suất ngan nướng nữa ạ [:D]
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.681
    Cảm ơn Bà bà, cảm ơn nuamua rất nhiều
  10. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21

    Mãi mới biết kái này, hôm nay Tôm bận túi bụi mừ nếu hông gọi điện cho nuamua thì cũng chả biết để mừ mò vào, tiếc quá =((=((=((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này