Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

7525 người đang online, trong đó có 927 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 480886 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. Luotsongclub

    Luotsongclub Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    149
    A XLight song nay van ngoi ngoai ha anh.

    [r2)][r2)]
  2. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Ngon chưa mế ơi[r32)]
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    ------Ok, tuyệt cú mèo, cho mấy cố beer lạnh ug cho sướng nè [r2)][r2)][r2)] Nhưng cho ra theo từng topic chứ. Lúc nào rảnh bba sẽ check lại.


    -----Tôm add xlight ủng hộ 2.000.000đ và chi giúp 2 cụ già Quốc Oai 2.000.000đ nhé. Mà ghi mục địa chi ngắn gọn thôi, ghi dài dằng dặc quá. ( hí, lại còn có +++ cả phí 200đồng ---bba sướng wá )
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828


    ------Thanks cao thủ tráu đã xuất hành làm việc thiện đầu năm mới. [r32)][r32)][r32)] Hai cụ già này thật trong họa có quí nhân phù trợ quá. =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>


    Đi nhiều nơi vùng xa vùng sâu mới thấy sao dân mình nhiều người sống khổ thế nhỉ ??? :-??:-??:-??
  5. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Giờ tự do ngôn luận quá đà, chả biết đâu mà lần. Thật giả lẫn lộn, potay^:)^^:)^^:)^


    http://phunutoday.vn/xahoiol/doison...ia-ra-duong-an-Tet-Nang-dau-khoc-loc-2127974/

    Đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết: Nàng dâu khóc lóc

    (Phunutoday) - Câu chuyện về đôi vợ chồng già hơn 80 tuổi bị con cái hắt hủi 8 năm nay và phải ở nhờ đình làng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, điều mà mọi người băn khoăn nhiều nhất là chính quyền địa phương đã làm gì trước vụ việc xảy ra trong suốt 8 năm qua?



    Để tìm câu trả lời, sáng ngày 31/1, Phunutoday đã có cuộc trao đổi với các bên chính quyền sở tại về vụ việc vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội gần 10 năm nay bị con cái đẩy ra đường ăn Tết với cỗ quan tài.

    Theo ông Vương Duy Hường - Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban mặt trận Tổ quốc thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội: "Hiện tại chính quyền địa phương vô cùng bức xúc trước thông tin các báo viết không đúng sự thật về chuyện gần 10 năm nay vợ chồng ông Quý, bà Chen bị 7 đứa con đẻ hắt hủi, đánh đập.[​IMG]
    Vợ chồng ông bà Quý Chen trong ngôi nhà ngang của đình làng Đông Lư (Ảnh GDVN)
    Vợ chồng ông Quý gần 10 năm nay đang sống nhờ ở ngôi nhà ngang đình làng Đông Lư. Cậu con trai cả của ông Quý bị dở dở điên điên nhiều năm nay, con trai út đang sinh sống ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Việc ông bà Quý Chén bị con trai kề dao vào cổ đuổi ra ngoài đường thì chính quyền chưa bao giờ nghe đến.
    Trong Tết vừa rồi, cậu con trai út Nguyễn Văn Lượng đã về đón ông bà về ăn Tết. Tuy nhiên, ông bà chỉ ở 2 ngày rồi lại lừa con bỏ về đây. Thậm chí, khi ông bà từ chối không về ở cùng, cậu con này đã nói ông bà về ở ngôi nhà 3 gian bằng gỗ của cậu đã xây nhưng ông bà cũng từ chối không ở.

    Từ năm 2004, ông bà về địa phương ở, chính quyền sở tại đã rất quan tâm giúp đỡ để 2 ông bà ở trong ngôi nhà ngang của đình làng. Mọi chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi luôn luôn ưu tiên cho 2 ông bà trước.
    Hội người cao tuổi đã đề nghị ông Quý làm cụ từ ở ngôi quán di tích của làng, mỗi tháng hưởng 300 nghìn hỗ trợ nhưng ông Quý từ chối không làm.

    Hiện tại, cả họ hàng, em trai ông Quý đang đề nghị chính quyền địa phương đuổi 2 ông bà ra khỏi ngôi nhà ngang để họ đón ông bà về ở cùng. Ngay cả khi các con của ông Quý có đuổi 2 ông bà thì họ hàng cũng đùm bọc xây nhà để ông bà ở chứ không bao giờ để ông bà không nơi nương tựa như các báo đã nói quá.

    Về mâu thuẫn, khúc mắc trong gia đình ông Quý từ trước năm 2004 cụ thể như thế nào thì chính quyền không biết vì lúc đó ông bà đang ở trên xã Tiến Xuân. Chỉ biết gần đây, cô con dâu thứ 3 của ông bà Quý có về đây có khóc lóc vì không biết làm thế nào để đón ông bà Quý về phụng dưỡng.

    Vì vậy, chính quyền địa phương hiện vô cùng bức xúc khi ông bà Quý nói quá lên để hưởng hỗ trợ của xã hội. Còn việc ông bà Quý bị con cãi ngược đãi từ năm 2004 đến nay là hoàn toàn không có. Nếu có, chính quyền địa phương sẽ can thiệp ngay lập tức", ông Hường chia sẻ.

    Khi được hỏi về câu chuyện ông bà Quý bị con cái ngược đãi, ông Tuấn, Trưởng ******* xã Đồng Quang cho biết: "Từ trước đến giờ, ******* xã không hề nhận được báo cáo của dưới địa phương ông Quý và bà Chen đang sống nói về việc ông bà bị con cái hắt hủi. Và ******* xã cũng không nhận được đơn từ của ông bà hay ai phản ánh việc này.

    Tuy nhiên, gần đây khi các báo đưa tin, ******* xã đã xuống thôn điều tra và được biết xung quanh vụ việc này có rất nhiều nguồn tin trái chiều. Chỉ biết, do ông bà Quý và con cái có mâu thuẫn nên ông bà ra ở riêng".

    Trước đó, câu chuyện ông bà Quý Chen bị 7 người con do ông bà sinh ra "báo hiếu" bằng những cú đấm thẳng mặt, những lời chửi rủa... suốt 8 năm qua vẫn đang được dư luận quan tâm, tranh luận và chưa có hồi kết.


  6. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Dù có thế nào đi nữa, ko ai phủ nhận 1 sự thật hiển nhiên là 2 cụ phải sống vất vưởng tại đình làng trong 9 năm qua.
    Nếu con cái có lòng hiếu thuận thì ko đời nào để 2 cụ phải như vậy.
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Mình có chút hàng teen mua trước tết, chốt 1 ít vào ngày cuối cùng năm cũ, 1 lô chốt đầu xuân lấy lộc...còn 1 lô để lại làm kỷ niệm.
    Quan điểm của mình văn nghệ là chính...giờ chưa phải lúc ham hố...[r2)]
  8. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2


    Cái này thì cũng khó nói vì thực ra bản thân tớ chưa kiểm chứng, nhưng có một điều: Tớ cũng đã từng gặp những cụ già rất quái đản...nhiều khi chỉ nghĩ,thôi người ta già rồi mình ko đưa thành vấn đề thôi chứ...[-X[-X[-X[-X
    Tớ cũng đang có ý định xuống tận nơi chỗ hai cụ này, tuy nhiên ko phải đi và tiếp cận theo cách của bạn. Mà theo cách của riêng tớ để tìm hiểu vấn đề khách quan hơn.
  9. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    ừ, bạn cứ thử 1 chuyến xem sao...Mình có tiếp xúc với hàng xóm của cụ để tìm hiểu thêm chứ ko chỉ nghe từ phía các cụ...

    2 miếng đất sổ đỏ đứng tên cụ đều đã bán để xây nhà cho cậu cả và cậu út. Nước mắt chảy xuôi, nghĩ lại mà đau lòng...

    Bọn con bất hiếu kia nếu chúng thực sự biết nghĩ sẽ ko đời nào để 2 cụ phải sống khổ sở đến vậy....Chí ít chúng phải cho con cháu đến thăm nom, phụng dưỡng....Mà con cháu có đến thì hàng xóm xung quanh ai cũng sẽ biết...

    Cứ lô gic mà suy ra thôi...
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    ------Thực hư cũng khó biết. Thực tế có thể ko đến nỗi như đồn đại hay báo chí luôn viết 1 cách lâm li, bi thảm để gây hiệu ứng sốc và thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Thậm chí xấu hơn là : nhiều cụ già bị con cái cháu chắt lợi dụng biến thành mồi để câu tiền trợ giúp từ những trái tim nhân ái ( như bà cụ >90 ngồi bán hàng vỉa hè ở SG hồi nào đó )

    Nhưng trường hợp này, bba nghĩ có 1 điều chắc là 2 cậu con zai và con dâu cũng cư xử quá mức ----chắc 2 cụ nghĩ : của cải mình cho chúng hết , mình ăn mặc có đáng gì đâu mà già yếu vẫn phải làm việc cho chúng, mà ko làm thì chúng ko để yên
    ----tuổi già mà vãn phải làm việc mò óc bắt cua nên 2 cụ ko chịu nổi, thà đi ở nhờ, xin bố thí của bà con còn hơn chịu khổ.

    Lại thêm mấy đứa khác ùn đẩy nhau làm người già tự ái , ko thể sống chung nên mới tự đày đọa thế.

    Trường hợp nào thì cộng đồng cũng luôn thương xót và sẵn sàng nhường cơm sẻ áo------âu cũng là điều thiện thôi. :)>-:)>-:)>-


Chia sẻ trang này