Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

4628 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 18:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 480912 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    --------Topic ở đâu thì ko phải việc của từng thành viên.

    Đọc kĩ lại tiêu đề -- topic là : ".....nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu. "



    Đọc rồi thì chia sẻ đóng góp hoặc đi trợ giúp những người nghèo đi. :)>-:)>-:)>-
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    Gánh nặng gia đình đè nặng trên vai cậu bé 12 tuổi

    -

    -----Nhiều hoàn cảnh khốn khó quá. :((:((:(( Sơn la xa quá.





    (GDVN) - Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” vậy mà trong em lại mang quá nhiều nỗi lo âu, quá nhiều điều phải suy nghĩ và cả một gánh nặng gia đình.






    Đó là hoàn cảnh gia đình em Lò Văn Quang, 12 tuổi ở Bản Búng, xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.


    Từng ánh nắng luồn qua những thanh gỗ dựng nhà, vạch trên nền đất gồ ghề những tia sáng hiu hắt. Ngồi trong căn nhà tre nứa lá, cậu bé hồn nhiền nói về mong ước đến cháy lòng, là được ngày ngày cắp sách tới trường, được quàng khăn đỏ. Nhưng ước mơ còn quá xa vời. Bố Quang mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ đi lấy chồng khi Quang và các em còn nhỏ, mấy anh em ở với ông bà nội đã già.


    [​IMG]
    Mới 12 tuổi nhưng em đã là trụ cột của cả gia đình

    Thật xót xa khi nghe cậu bé có khuôn mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt trong veo bày tỏ ước mong được hưởng niềm hạnh phúc như các bạn khi có bố mẹ. Thế nhưng, niềm mong mỏi duy nhất của em bây giờ lại là mong có tiền để cho em gái Lò Thị Linh được tiếp tục đi học, còn mình thì chắc sẽ nghỉ học từ năm nay.

    Quang 5 năm liền đạt học sinh tiến tiến, Linh 3 năm liền cũng đạt học sinh tiến tiến và cả hai anh em đều đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.


    Đôi mắt Quang như trùng xuống khi nhắc tới cậu em út – Lò Văn Thành. Bé Thành đã gần được 6 tuổi mà không biết nói, không có khả năng nghe, ông bà anh chị nói cũng không nghe được, em bị câm điếc bẩm sinh.

    Nhìn quanh căn nhà, thứ giá trị nhất là cái ti vi 14inch thì đã hỏng loa, Quang nghẹn ngào: “Nhà em nghèo quá nên đành để út (Lò Văn Thành - PV) ở nhà thôi chị ạ, tiền mua gạo còn không có nói gì chữa bệnh”


    Ông Quang đi bộ đội từ năm 1975 đến năm 1979, đóng quân ở biên giới Việt Nam - Cam Pu Chia (thuộc tỉnh Đắc Nông). Ông bà Quang do tuổi cao sức yếu nên không thể đi làm, mọi công việc gia đình đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của Quang. Hễ trái gió trở trời là Quang và Linh phải thay nhau bóp chân và lưng cho ông. Những hôm mưa to gió lớn Quang vừa phải lo che chắn chỗ bị dột nhà, vừa phải lo giấc ngủ cho ông bà và các em.


    Bữa cơm ngày hai bữa chỉ toàn ít gạo độn với sắn và ngô xay. Ngày mùa may mắn lắm mới có được bữa cơm gạo trắng. Rảnh việc nhà là Quang lại vác chài xuống sông, thi thoảng cũng được vài con cá cả thiện bữa ăn.


    Năm học mới đến dần, những đứa trẻ khác được bố mẹ mua cho sách bút, nhưng riêng Quang, e còn phải lo kiếm tiền để sao cho cô em gái được tiếp tục đi học, còn bản thân mình có nghỉ học cũng được.


    Rưng rưng đôi mắt, ông Quang tâm sự. Thôi thì mong sao cho em Linh được đi học đến hết lớp mười hai, chứ anh nó đã không được đi học rồi, lại bắt em nó nghỉ nữa thì khổ quá, biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh nghèo hả cô.


    Núi đồi bao la, dáng Quang lọt thỏm trong nương ngô, hôm nay em phải đi làm cỏ ngô giúp cho người ta, kiếm tiền để lo bữa chiều cho cả nhà. Mong sao em luôn đứng vững trước mọi khó khăn và cố gắng là một người con hiếu thảo, người anh chu đáo của gia đình.

    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
    1. Lò Văn Quang, 12 tuổi ở Bản Búng, xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

    Mã số

    2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
    - Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
    - Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

    3. Qua Ngân hàng:
    - Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
    - Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.
    - Swift Code: VBAAVNVX
    - Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ------Bộ đếm của F319 tối cuối tuần mưa bão cũng hào phóng ghê.

    107 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: , ast_trader
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    ---Nhờ mod DHA Voi update giúp. Thank you so much. [r32)][};-


    Tổng kết tháng 6-7-8 :



    Phần thu :


    14/6

    15/. zuczich-----------------------500.000 đ

    10/7

    16/. alybia333 --------------------500.000 đ

    17/ . thiensulongbong---------500.000 đ

    18/. kimhoababa---------------1.000.000 đ

    3/8

    19/ . Xlight -----------------------5.000.000 đ


    Phần chi :


    4/7


    5/. Giúp em Thảo Ngân -Bến Tre - học ĐH+chữa bệnh cho anh trai-----3.000.000d (trongvcbs thực hiện )



    10/7

    6/. giúp em Hương --Tiền Giang--ghép hộp sọ------------------------------------1.024.000d

    7/. ------ giúp em bị u máu--Hà Nam------------------------------------------------------1.019.800d

    8/. Giúp em Thảo--Huế -- học ĐH + mẹ bị ung thư-------------------------------1.022.000d

    9/. Giúp em Ngọ --Thanh Hóa---bị điện giật cụt 2 tay----------------------------1.019.800d


    16/7

    10/.Giúp anh Phấn--Bến Tre--nhà nghèo-----------------------------------------------2.000.000d (trongvcbs thực hiện)

    21/7

    11/.Ck cho Nguyễn Văn Tiến giúp các thí sinh thi ĐH Huế----------------------2.000.000d


    3/8

    12/.Giúp bà con Mỏ Cày--Bến Tre bị lốc xoáy----------------------------------------5.000.000d (trongvcbs thực hiện)

  5. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.579
    Em bỏ CK gần 4 năm này, giờ mới lò dò quay lại, cứ ngỡ thế hệ cùng mềnh đã yên nghỉ cả, không ngờ box từ thiện vẫn những gương mặt ấy, hoạt động ngày càng sôi nổi thiết thực. Chúc ACE ngày càng mạnh khỏe, thành công.
    PS: baba hoặc bác nào có file exel tổng kết KQKD các công ty niêm yết cho mình xin vào địa chỉ hanhdt2310@gmail.com. Thanks
    Sorry các bác vì nghỉ lâu nên em đang tìm hiểu lại các quy định và luật chơi trên TTCK: về time T+, về margin ... không biết có thay đổi gì so với 2008?
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    --------Hilo hanhcot, những 4 năm rồi cơ à ??? Thế thì tiền chẳng chạy đi đâu ngoài túi tráu nhỉ , thế thì thành mem trong nhóm giàu nhất F319 và TTCK rồi. [:D][:D][:D]

    Hồi này ko chuông cửa mành rèm gì nữa mà chuyển sang bảo vệ Trường Sa Hoàng Sa rồi à ???:)):)):))

    Bba ko biết mấy về file KQKD, nhưng thường mở TAS hoặc BSC xem. TAS-trangan thì thống kê giá quá khứ rất cụ thể 3 mức open-low-high và KL cho từng phiên GD. Các cty khác chủ yếu thống kê giá đóng cửa+KL biến động mỗi phiên thôi.
  7. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.579
    Vâng, thực ra nó là may hơn khôn. Rút toàn bộ vốn ra để KD thì tránh được vụ sụt giảm đấy, nhưng KD năm ngoái và năm nay thì lại chết sặc baba ạ. Chán!
    Bác có yahoo PM cho cháu với, cháu hỏi vài thứ về thị trường hiện tại, mới quay lại nên cảm nhận kém hẳn, cũng chỉ chờ khi cuộc chiến ngã ngũ mới vào thôi bác ạ.
  8. tamnhusao

    tamnhusao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    41
    Cháu bé 1 tuổi tội quá,anh em F319 hảo tâm hãy cùng góp chút giúp cháu(xin phép Mod)

    Ngã vào nồi cháo, bé 1 tuổi đối mặt sự sống chết từng giờ

    (Dân trí)-Chị khóc, nước mắt giàn giụa, nhìn đứa con bé bỏng đau đớn quấn chằng chịt băng trắng khắp người chị không còn đứng được vững nên chồng phải dìu đi. Những tiếng gọi đứt quãng “con ơi đừng bỏ bố mẹ…xin con” cứ liên tục vang lên nghe não nuột đến xót xa

    Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Thắm cùng chồng là anh Trần Văn Thoại đã lặn lội quãng đường xa xôi từ tận trong vùng quê nghèo Quảng Bình ra đến viện bỏng Quốc Gia ngoài Hà Nội bởi đứa con thơ đang trong tình trạng nguy kịch. Bị bỏng sau tai nạn ngã vào nồi cháo hiện tại bé Trần Lệ Quyên (hơn 1 tuổi) đang rất nguy hiểm và phải điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu.

    [​IMG]
    Với diện tích bỏng lên đến 60% toàn bộ cơ thể, bỏng sâu độ 4, kèm theo những cơn sốt li bì, hiện tính mạng của Quyên đang hết sức nguy kịch

    Cuộc sống ở nông thôn nghèo túng khiến hai vợ chồng sáng nào cũng nấu cháo mang ra chợ bán, mong kiếm được đồng về lo bữa cơm đủ đầy cho hai đứa con. Nhưng chuyện chẳng lành đã ập đến với con gái chị cũng chính từ nồi cháo – nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình này. Sáng hôm đó khi bố mẹ đang chuẩn bị đồ đi chợ thì bé Quyên thức dậy từ lúc nào và quanh quẩn bên nồi cháo rồi ngã cả người ngồi vào đó. Những tiếng khóc thét đau đớn, em lịm người đi lúc đó hai vợ chồng mới biết và tá hỏa cho con đến ngay bệnh viện Đồng Hới nhưng tình trạng của em quá nguy kịch nên các bác sĩ phải chuyển gấp ra viện bỏng Quốc gia Hà Nội để điều trị.
    Nhớ lại giây phút kinh hoàng ngày hôm đó, chị Thắm cũng lặng người đi không còn khóc nổi nữa. Ngồi bên cạnh anh Trần Văn Thoại với đôi mắt đỏ hoe chỉ im lặng cúi đầu bởi anh ân hận lắm “Là lỗi của vợ chồng tôi chị ạ, con bé đáng lẽ ra chúng tôi phải trông nom cẩn thận đằng này còn mải việc nọ việc kia nên con mới ra nông nỗi này. Là tại vợ chồng tôi đã làm con phải đau đớn như thế này”

    [​IMG]
    Chị Thắm và anh Thoại ân hận bởi nghĩ vì mình mà con phải chịu đau đớn

    Trong phòng bệnh, thật không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đứa bé non dại quằn quại trong cơn đau. Với diện tích bỏng lên đến 60% toàn bộ cơ thể, bỏng sâu độ 4 em bị sốt li bì phải thở bình oxy và điều trị tích cực. Không những thế khi nhập viện Quyên đã bị nhiễm khuẩn vết thương nên càng nguy hiểm và kéo dài thời gian chữa trị. Điều mà các bác sĩ ở đây lo lắng đó là ngoài những thuốc được bảo hiểm chi trả em còn phải dùng nhiều những loại thuốc ngoài đắt tiền bên ngoài mà hoàn cảnh gia đình thì quá túng thiếu.
    Chị Thắm kể hôm đưa con lên viện, vợ chồng vay vội vàng hàng xóm được hơn 2 triệu đồng rồi từ bệnh viện Đồng Hới ra thẳng Hà Nội luôn. Mấy hôm con vẫn sốt mê man cả hai vợ chồng nóng lòng như có lửa đốt, ngoài này lại không có ai thân thích để vay mượn nên anh đang tính trở vào Quảng Bình để lo cắm sổ đỏ nhưng lại sợ điều chẳng lành sẽ đến nên còn nấn ná. Không có tiền mua cơm ăn hàng ngày, bệnh viện hoàn toàn phải hỗ trợ cho gia đình ăn uống và kí nợ tiền dùng thuốc cho con. Nhìn cảnh vợ chồng nghèo ở viện chăm con, các bác sĩ và y tá ở đây ai cũng chạnh lòng thương nhưng càng ái ngại hơn khi Quyên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Em sẽ còn phải chống chọi với những cơn đau dài mà bố mẹ thì kiệt quệ không nơi bấu víu.

    [​IMG]
    Không biết rồi đây số phận của em sẽ ra sao khi bố mẹ quá nghèo túng không thể lo nổi tiền chữa trị cho em?

    Trên giường bệnh em thiu thiu ngủ nhưng chỉ được một lúc lại chập chờn tỉnh giấc rồi mếu máo khiến chị Thắm cũng chỉ biết khóc theo con. Nắm lấy đôi bàn tay bé xíu đang giơ ra của con, chị ước có thể gánh được nỗi đau về thể xác này nhưng sự thật trớ trêu khiến chị chỉ biết đứng ngoài mà nhìn, mà thương đến quặn ruột. Mỗi lần nghe bác sĩ thông báo về tình hình của con, hai vợ chồng chỉ biết quay mặt ra ngoài mà khóc để cố dấu đi những giọt nước mắt tủi phận.

    Tài sản cuối cùng ở quê là căn nhà ngói thấp bé anh cũng đã nhờ người làm thủ tục cắm rồi mà không dám lên ô tô về bởi giữa đường sợ lắm phải nghe tin dữ. Chắp tay cầu nguyện, người bố ấy xin con đừng bỏ đi cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì anh chị có. Nhưng người cha, người mẹ ấy nào có gì đâu ngoài bàn tay trắng và tình yêu con hơn cả mạng sống của mình?

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Chị Nguyễn Thị Thắm và anh Trần Văn Thoại (thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)
    Số ĐT: 01653715734
    Hiện tại chị Thắm đang chăm bé Quyên tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia

    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn
    Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 045 100 194 4487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
    Account Number: 045 137 195 6482
    Swift Code: BFTVVNVX
    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
    * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100356359
    Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
    * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100357002
    Swift Code: MSCBVNVX
    Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
    3. Văn phòng đại diện của báo:
    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
    VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
  9. tamnhusao

    tamnhusao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    41
    cháu bé mới 1 tuổi tội cháu quá
  10. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639

Chia sẻ trang này