Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

4702 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 480914 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Dạ để con tranh thủ thu xếp Bà Bà ah. Nhưng trung thu này chắc con không về Sài Gòn được, năm nay con bé gái con của con đăng ký thi lồng đèn ở trường học....Con phải nghiên cứu làm cái lồng đèn con cá cho cháu nó đi thi :((
    Nhưng Bà an tâm dù gì thì con cũng cố gắng gửi ít quà trung thu cho các bé nghèo nơi quê của con ở Bến Tre Bà Bà ạh!
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    Dạ để con tranh thủ thu xếp Bà Bà ah. Nhưng trung thu này chắc con không về Sài Gòn được, năm nay con bé gái con của con đăng ký thi *****g đèn ở trường học....Con phải nghiên cứu làm cái *****g đèn con cá cho cháu nó đi thi :((
    Nhưng Bà an tâm dù gì thì con cũng cố gắng gửi ít quà trung thu cho các bé nghèo nơi quê của con ở Bến Tre Bà Bà ạh![/QUOTE]



    -------Ok, thế thì tốt quá. Tính sơ qua kiểu "quà nhà tài trợ nghèo " cũng thấy : nếu đi mua + làm rình rang thêm nhiều thứ phụ kiện + mua nhiều loại bánh, sữa, cho thêm tiền phong bì nữa mới tốn kém , chứ nếu chỉ riêng bánh ( 1 con cá nhỏ nhân đậu xanh thôi ) +1 hộp sữa hút +túi vài cái kẹo ko thôi thì chỉ cần đến 25-30k /bé. ( ví dụ riêng Xlight đã ủng hộ quà cho.... 80 bé ).

    Đó là đi mua, còn nếu tự làm cá nướng + dẻo bé xíu như các bạn tụ tập làm rôm rả hồi Trung thu năm ngoái thì giá thành rẻ hơn rất rất nhiều, chưa kể được nếm thoải mái :)) ( vì điện- nước-công sức của ...... Chùa nhà ).


    ------Nên mua loại bánh con giống nhỏ, nhân giản dị đậu xanh-đỏ hay khoai môn đễ ăn, rẻ hơn mà hẳn là 1 cái bánh , chứ ko nên mua bánh vuông nhân lổ.n nhổn rồi cắt miếng , dù bánh vuông khá đắt tiền trông vẫn hơi ....bần tiện. :-ss:-ss:-ss:-ss


    [​IMG]




  3. hoangletuongvi

    hoangletuongvi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2011
    Đã được thích:
    11
    http://dantri.com.vn/c20/s20-637422/Chuong-hoc-o-Huoi-Chat.htm
    ở vùng xa này thấy khổ quá BB nhỉ, hức, bạn của cháu đang kiếm đc 10% , hí hửng, vãi Dũng, tự dưng làm mọi người thấy nản. Cháu xin ủng hộ 500k. mai cháu sẽ chuyển vào tk của BB, khi nào bạn bè cháu có gửi cháu thì cháu sẽ thông báo và chuyển sau BB ạ.
  4. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2




    ------Cảm ơn tráu và các bạn đã cùng chia sẻ với các em nhỏ đáng thương. [r32)][r32)]

    -----Có những nơi như thế đấy tráu. Đi rồi thấy ko còn lạ mà đâm ra bức bối vì hình như có hiệu ứng các địa phương "cố tình" để như thế để moi tài trợ thì đúng hơn. Tráu có hình dung các quan chức vùng sâu xa khá giàu có , bóng bẩy chứ ko giản dị hay nhem nhuốc như dân đâu. Bức bối vì biết bao là tiền chính sách rót vào, tiền tài trợ từ các tổ chức + cá nhân mà sao dân các vùng sâu vẫn cơ cực 1 cách khó hiểu. ~X~X~X

    Theo chính sách ưu tiên cho HS dân tộc , học sinh bán trú hay nội trú vùng sâu xa có tiền hỗ trợ trung bình 10.000 đ/ngày , nhưng để nhận đủ 10k đó còn lâu nhé
    , ách tắc từ các bậc trên có khi cả năm học chưa chắc đã được nhận đủ --- sẽ có đủ các lí do để các hiệu trưởng cứ ngồi mơ và ngày ngày lo huy động túi của phụ huynh để chạy ăn từng bữa cho các em.

    Có thể tưởng tượng nổi ko khi 1 Hiệu trưởng nói : chúng cháu ko cần đến 10 ngàn đồng nhiều thế , chỉ cần có đủ 3 ngàn đồng /hs/ngày là đã ổn lắm rồi !!! Có nghĩa là cái ăn ở vùng sâu rất đơn giản , đa số các trường đất mênh mông tự túc trồng rau + nuôi heo, gà.

    Vậy tiền ở đâu ???

    Chưa kể thỉnh thoảng có tiền từ thiện từ các tổ chức & cá nhân đóng góp cho trường hay vùng nào đó. Cứ xem TV các chương trình từ thiện thấy các tổ chức, các DN, các cá nhân ùn ùn đóng góp hàng chục, hàng trăm triệu, số tiền lên tới hàng tỉ, hàng tỉ , cuối cùng..... nuôi địa phương mà xót cả ruột.

    Vãi Kiên, vãi Dũng , vãi Quang. ^:)^^:)^^:)^


  5. hoangletuongvi

    hoangletuongvi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2011
    Đã được thích:
    11
    Nhiều người ăn uống trên mấy đồng tiền kiểu đó mà họ thấy thanh thản thì họ đúng chả fai là Người BB nhỉ
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ------Có thể họ " bị ép phải ăn " [:D][:D][:D] , vì tiền nhà nước cho mãi mới về đến tay khi đã gần hết năm học , học sịnh nghỉ rồi ko lẽ đem trả lại nhà nước , mà đúng lương tâm ra họ phải phát trả cho từng phụ huynh hs . Tráu đọc kĩ bài báo thì thấy đủ các loại thủ tục các cấp hành rồi đến hết năm cho lĩnh 1 cục --- lúc này thì phụ huynh đã còng lưng móc túi chi tiền ăn cho con rồi, tiền về đến huyện , xã thì làm gì nữa, năm sau sẽ có kế hoạch năm sau, cục tiền đó có phát lại cho phụ huynh hsv thì chỉ phát 1 phần nhỏ , còn lại thì đem...... nhậu thôi.

    ------Đợt đi Điện Biên vưa rồi baba mới rõ mọi chuyện đó. Cứ túi phụ huynh mà moi thôi, ko thì các cháu khỏi đi học, đói quá , xa quá đi sao nổi 5-10-20km đường rừng ??? Ở trường Núa Ngam mỗi hs được trợ cấp những 300.000 đồng /tháng chứ ko phải chỉ có 120.000đ thôi đâu. Tính trên giấy thì mỗi ngày mỗi hs được 10 ngàn , thày Hiệu trưởng bảo : "Đợi tiền về thì hết năm có khi cũng chẳng có đâu cô. Mà chúng cháu ko cần đến 10 ngàn nhiều thế, chỉ cần có ngay 3 ngàn /hs/ngày là đã sung sướng lắm rồi vì đất rộng rau chúng cháu tự trồng được, gà, lợn tự nuôi được, chỉ cần tiền mua gạo, mua chăn, chiếu , màn thôi ."

    Ko nhận được tiền ngay đành huy động túi của phụ huynh hoặc ai quen biết thì vay trước ( ko lãi ) với hi vọng cuối năm tiền về sẽ trả. Nếu ko thì học sinh đói thế , xa xôi thế khỏi đi học.

    Baba đã hỏi lại : 3 ngàn đồng thì ăn cái gì , nấu bằng gì ??? Thì ra các thày cô toàn tự biên tự diễn để chống chọi với thiếu thốn. Rồi cuối cùng vẫn là bài huy động phụ huynh đóng góp củi, gạo........


    Một vòng luẩn quẩn cơm-áo gạo-tiền thế đó.


    Buồn mà phải cười nhất là buổi sáng khi đòan thông báo vào phát quà , thày HT và các cô trong BGH đến nơi tập kết tặng hoa và mời : " Đoàn vào làm việc xong thì gần trưa rồi, trường xin mời đoàn ở lại dùng bữa trưa cùng Ban phụ huynh. " Baba hỏi ngay : "Sao lại mời ăn, đã mang tiếng đi trợ giúp người nghèo lại còn ăn của người nghèo thì nói làm gì ??? Vậy trường lấy tiền đâu mà làm cơm mời đoàn ???" Trả lời : "Các phụ huynh nghe tin đoàn cho quà cảm động lắm nên đóng góp để mời ".

    ( chắc là sáng kiến cùa các thày cô chứ phụ huynh ăn còn ko đủ , ko có cho con đi học sao mà nghĩ ra như thế ) . ~X~X~X

    Baba nói luôn : " Ko có chuyện ăn nhé, uống nước gặp gỡ thì OK. Đoàn có làm việc đến tối thì cũng tự lo chứ ko ăn như thế......" ( kể cả nước thì đoàn nào đi cũng mua mấy thùng lavie sẵn trên xe )

    Khổ thế đấy. Trăm việc đổ lên đầu phụ huynh.
  7. hoangletuongvi

    hoangletuongvi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2011
    Đã được thích:
    11
    lần sau đi điện biên con thề sẽ fai đi cùng bà bà, bà bà chụp nhiều ảnh có mẹt con vào, để con làm tư liệu cho mấy bà cô , ông chú con bên mẽo, thì kêu giúp đỡ mới được
  8. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Topic này ý nghĩa quá. Mình cũng rất muốn bỏ chút sức lực để được giúp đỡ những người không may mắn bằng mình.
    Tiện đây mình xin góp ý với Topic đôi lời:
    - Thứ nhất: Nên thường tổ chức những chuyến đi giúp đỡ, ủng hộ mọi người định kỳ theo tuần hoặc tháng. Ví dụ tháng đi 4 lần thì quy định 1 đi xa, 3 đi gần. Thời gian cố định để mình đi được nhiều nơi và giúp được nhiều người hơn
    - Thứ hai: Phân loại đối tượng để mình huy động quà, đồ dùng để đóng góp,Ví dụ: Trẻ em nghèo, Người nghèo, bệnh nhân... để có sự chuẩn bị tốt nhất khi đi
    - Thứ ba: Lập riêng một nhóm người để tiến hành kiếm người tài trợ thêm cho những chuyến đi, Vì nếu riêng ở F319 thì rất hạn hẹp
    - Thứ tư: Liên kết với nhiều nhóm từ thiện khác để hoạt động có tổ chức hơn
  9. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    -------Còn hăng hái hết mình bê bầu đi Hà Tĩn làm Bà bà lác cả mắt . ^:)^^:)^^:)^ Tiếc quá, mà hồi đoàn đi ĐB tráu cũng mới bể bầu 1 năm làm sao mà đi nổi. :-??:-??:-??

    Đi lại Điện Biên thì nghe chừng hơi khó đây :-??, đi nơi khác gần hơn cũng OK mà. Quan trọng là phải có nhiều xiền đóng góp để mua nhiều quà cho hẳn 2-3 trường liền bõ 1 lần đi. Các thành viên tham gia đi cũng phải có túi rủng rỉnh để còn tự túc chi ăn ở chứ --- các tiểu gia CK đâu có cơm nắm muối vừng , xe máy đi phượt ngủ nhờ nhà dân được như SV đâu. [:D][:D][:D]
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    Cảm ơn vuvanhixx vì những ý kiến rất hay, rất chuẩn, rất phù hợp với 1 Quĩ từ thiện chuyên nghiệp. [r32)]

    ----Ý kiến thứ nhất là tuyệt hảo và lí tưởng : nếu có được ý thứ ba trước -- nghĩa là
    có tài trợ thường xuyên thì việc thực hiện ý thứ nhất --thực hiện các chương trình dù ko phải là định kì , nhưng cũng sẽ thường xuyên là chắc chắn. Lập lịch hoạt động định kì nghe có vẻ quá lí tưởng. Ngay Quĩ bàn tay nhân ái của báo Dân trí to như thế, tiền đỏ vào nhiều như nước thế mà cũng ko thế có lịch định kì, chủ yếu là hoạt động cấp tập theo các trường hợp cần trợ giup cụ thể .


    ----Việc lập riêng nhóm người để tìm tài trợ và việc liên kết nhóm từ thiện là điều ko đơn giản --- nhiều thành viên F319 cũng rất năng động xin tài trợ từ nhiều nguồn, nhưng gặp lúc khó khăn ko xin được, hoặc có khi dồn bao công sức vất vả mới xin được thì lại nảy sinh ra nhiều vấn đề lợi ích cá nhân dính đến tính toán vật chất , ko còn là tấm lòng từ thiện trong sáng , vô tư , cuối cùng thành ...... tài trợ của nhóm khác.

    Còn lại đa số có công việc riêng tư, rất hiếm người tự nguyện dành phần lớn thời gian cho mọi hoạt động của 1 Quĩ tự phát. Nếu có những điều trên thì quá lí tưởng.


    Chỉ đáng tiếc Quĩ TLV F319 lại vẫn chỉ mang tính chất amateur -- mọi hoạt động chủ yếu nhờ tấm lòng nhận hậu và sự đóng góp của anh chị em trong và ngoài F319. Hình thức hoạt động nhẹ nhàng , tự các thành viên đóng góp, tự đi thực hiện , tự túc chi tiêu cá nhân , kết hợp mỗi chuyến đi thành chuyến picnic + từ thiện, vừa khám phá thiên nhiên , con người ở các địa phương, vừa trợ giúp cho những hoàn cảnh cần thiết , chứ ko đặt nặng tiêu chí là phải có hoạt động định kì --- nếu muốn hoạt động định kì thì phải làm tốt cái ý Thứ ba, phải có tiền , có số dư khá khá vài trăm triệu và trở thành Quĩ chuyên nghiệp , quĩ to có nhân viên ăn lương như Quĩ Bàn tay nhân ái của Dân trí đấy.

    Lưu ý đặc biệt :

    1/. Có thành viên F319 nào có tấm lòng vàng tự nguyện và đủ lực để bỏ tiền túi chi tiêu tự túc + thời gian để mỗi tháng đi trợ giúp ít nhât vài lần thì đăng kí ngay với kimhoababa2 nhé.

    2/. Nếu có bạn nào có khả năng xin tài trợ cho Quĩ, có nhiều thời gian tìm kiếm địa chỉ cần trợ giúp thì rất hoan nghênh ,

    3/. Bạn vuvanhixx nếu có thể thực hiện được như 4 ý kiến đã nêu thì tự nguyện tìm kiếm tài trợ hoặc đóng góp cho Quĩ và tham gia hoạt động thường xuyên các chương trình thì rất hoan nghênh nhiệt liệt. =D>=D>=D>

    Đóng góp và tham gia trực tiếp sẽ hiểu rõ mọi hoạt động cụ thể là thế nào , từ đó có thể điều chỉnh OK. Trực tiếp tham gia sẽ biết ý thứ hai nếu có tài tổ chức và biết phân công đúng người đúng việc, biết ứng phó với những phát sinh thì cũng gọn gàng - đơn giản - hiệu quả chứ ko cần phải lập thành lịch sẵn.


Chia sẻ trang này